Thanks bác Mike chia sẻ cảm nghĩ... Về MU thì em lọc được 2 người đàn ông trên , cho em thêm 1 người đàn ông nữa là Kean vào vị trì số 3 nhé . Còn tất nhiên số 1 thì bác biết rồi... :lol:
Oh sorry bác CHim Hoang em kô đọc kỹ. :lol: Em đồng ý với bác Quanglan hầu hết các điểm trừ việc Barca sẽ vô địch. :lol:
Mùa trước Barca thua Inter là do lượt đi phải di chuyển quá nhiều, mệt , mùa này mọi chuyện đã khác. Hôm qua Mou đã phát biểu hết sức bi quan khi cho rằng việc đi tiếp của real là điệp vụ bất khả thi, nhưng nếu thực tế một chút thì thấy lão ấy có lý. Lượt về Barca có đầy đủ lý do để chơi tà tà nếu Mou muốn chơi rình rập, còn đôi công với Barca thì kết quả của trân lượt đi la liga còn đó bác ạ. Em vẫn them xem trân chung kết MU- Barca
Cảm ơn bác đã nhắc nhở,và em cũng đã sorry các bác là fan của MU rồi mà! Em viết là suy nghĩ,còn cụm từ Thần Rùa thì báo chí cũng có nhắc tới,ngoài ra đâu có gì "mất dạy" đâu mà bác lại nói văn hoá với ko văn hoá. Anh em cùng chơi,cùng tham ra diễn đàn là vui rồi,chuyện bóng đá là chuyện ngoài luồng mà bác. Vậy nếu bác thấy em có gì ko văn hoá bác chỉ để em sửa.thank
Cũng mong nhận định của bác là chính xác, nhưng vẫn thấy lo lo vì Baca hiện quá mạnh . Bác nhớ em ạ ? Em cũng thấy nhớ bác đấy :mrgreen:
Xin lỗi bác Mike, em thì trong bóng đá cứ phải thấy mới tin. Cầu thủ đá được mọi vị trí (trừ thủ môn) từ xưa đến giờ em mới chỉ thấy có Luis Enrique. Gần đạt được mức ấy là Dino Baggio. Còn nếu bác yêu MU mù quáng thì thôi, coi như vụ Ron bác nói ở trên là chuyện trong mơ của bác. Em không dám bàn nữa ạ
Có phải là muốn thế đâu bác, là lo thế đấy chứ. MU vô địch C1 năm nay thì vui hơn bác nhỉ Bác khao em nhé ???
Bác BAB chả xem những trận gần đây gì cả, Roon đá cánh thường xuyên và lui về phá bóng như hậu vệ hoặc trung vệ, cướp được lại phất một đường bóng có điểm rơi rất chuẫn cho Valencia hay Chicharito, còn về kỹ năng dứt điểm thì em kô cần nói thêm nữa. Nhìn quả chọc khe của Roon cho thần gió Giggs trong trận Schalke04 thì em nhớ kô lầm là ngày xưa Zizou hay làm việc này, lâu lắm mới thấy lại.
Ôi giời ơi, bóng đá hiện đại ông nào mà chả lui về phá bóng. Đặc biệt là đá cánh thì chuyện chồng cánh là quá bình thường, bác ra sân bóng, các cầu thủ ở xứ Việt Nam vẫn công thủ toàn diện như vậy hàng ngày. Còn đá chính ở mọi vị trí lại là một chuyện khác. Bao giờ Rooney được bố trí đá cặp trung vệ với Ferdinand ngay từ đầu thì em với bác nói chuyện tiếp ạ
Trước có "đứa con của Thần gió" là Claudio Cannigia của Achentina thời Maradona. Hôm nay thấy Thần gió Giggs,cái này lạ quá :lol:
Em cũng mong được xem MU-Barca và cũng hy vọng là MU vô địch nhưng sao em thấy lờ o lo, em nói thật 8)
Branislav Ivanović các bác nhé... Mẫu cầu thủ đa năng duy nhất của giải ngoại hạng hiện nay đấy , bon bon khắp mặt sân :lol: @ bác BAB : BLV Quang Huy nói chứ có phải bác Mike nói đâu... :lol:
Cám ơn bác Mai cờ chiếu cố đến em, cà phê cà pháo rồi cả đĩa tặng mang về nữa Em đang phân vân không biết nên tặng bác thể loại nào, jazz cho Mike, vocal cho Mike's hay Mozart cho Mike's Mk. Thôi thì đợi lô hàng khủng của bác Đức Milan vào rồi ta tính tiếp vậy
Nhưng cái trò " xấu " đá với 5 hậu vệ thì Mou là bậc Thầy bác ạ Học , học nữa , học mãi...có sao đâu...Đến già cũng vẫn phải học mà bác :lol:
Nhưng cái trò " xấu " đá với 5 hậu vệ thì Mou là bậc Thầy bác ạ Học , học nữa , học mãi...có sao đâu...Đến già cũng vẫn phải học mà bác :lol:[/quote] Bóng đá phòng thủ 5 hậu vệ, hay đổ bê tông kiểu ý là 1 cách chơi không có gì xấu bác ạ, thậm chí nếu thủ hay th2i còn là đẹp nữa. Nhưng cái cách Mou kêu học trò chơi Kungfu thì mới là xấu bác ạ
Trưa nay nghe Mou phát biểu gây sốc quá :shock: ...phát biểu kiểu này (kiểu gì chả ảnh hưởng đến ngài Perez) + thành tích năm nay kém cỏi (khả năng không vô địch La Liga + CL cỡ 90%) = ra đi sớm :lol: