Riêng với pha bóng của pepe thì thẻ đỏ là xứng đáng. Nếu không nhanh chân tránh đòn thì chắc Aves phải đi bằng nạng với pha đạp bóng đó. Tất nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Mou có bài chơi rắn thì Baca cũng phải tìm cách trị lại cách đá đó và kết quả là Real bị phân tâm và thua đau. Dẫu sao thì Baca cũng thắng xứng đáng khi kiểm soát 70% bóng trong suốt cả trận đâu.
hôm qua trên sân flyemirates pháo thủ ko cần cecs fabergas vẫn buộc mu phải ra về trắng tay :lol: kiểu gì sau họp báo sir lại bảo chúng tôi ko may mắn,và rằng thì lực lượng mỏng thi đấu nhiều nên vậy :mrgreen: bái phục MU và sir alex! :roll: em copy cái thang điểm của các cầu thủ 2 đội sau trận đấu Manchester United Edwin van der Sar: 6.0; Fabio Da Silva: 7.0; Rio Ferdinand: 7.0; Nemanja Vidic: 5.5; Patrice Evra: 5.5; Ji-Sung Park: 5.5; Michael Carrick: 6.0; Anderson: 5.5; Nani: 6.0; Chicharito: 5.5; Wayne Rooney: 7.0. Thay người: Antonio Valencia - 6.5; Dimitar Berbatov - 6.0. Arsenal Wojciech Szczesny: 8.0; Bacary Sagna: 6.0; Laurent Koscielny: 8.0; Johan Djourou: 7.5; Gael Clichy: 7.5; Alexandre Song: 6.5; Aaron Ramsey: 7.0; Jack Wilshere: 8.0; Samir Nasri: 7.0; Theo Walcott: 7.0; Robin Van Persie: 7.0. Thay người: Emmanuel Eboue – Không có điểm; Andrey Arshavin: 6.5 chắc lại chuẩn bị có "phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi" :lol:
Vâng , chỉ cần thua Chelsea giống như thua Arsenal ngày hôm qua thì biết ngay...đẳng cấp thôi bác nhỉ
Chúc mừng các fan của Cheasel, cơ hội vô địch mở rộng hơn bao giờ hết. Em khoái nhất là M.U bị nốc ao ở cuối tuần này by Cheasel, còn C1 thì cũng ko có cửa nẻo gì với Barca of em !
Em thấy ngố 1 điều là bình thường hay lúc MU thắng thì có 1 số bác vào tung hứng ca ngợi MU tới 9 tầng mây.Vậy mà lúc thua trận thì chẳng thấy mấy bác ấy đâu hết. Em khoái tuần tới Chelsea đập luôn cho vui.Keke....
còn ngố hơn khi sir alex trả lời trên sky về 2 quả penalty ko được dành cho 2 clb :quả dành cho arsenal khi vidic dùng tay chơi bóng thì sir nói "tình huống đó tôi ko nhìn thấy nên có thể trọng tài cũng ko để ý ".còn về tình huống clichy phạm lỗi trong vòng cấm với học trò của sir thì sir nói"xem tình huống đó qua băng hình thì rõ ràng là phạm lỗi nhưng ko hiểu sao trọng tài ko thổi penalty" :lol: . Đúng là sir có khác,nói như...SIR. :mrgreen:
Bóng đá có thắng có thua, chưa gì mà các bác đã làm toáng cả lên. Đẳng cấp thì Chel vô địch thêm 14 lần nữa mới = MU, Liv thì kô biết đến vô địch là gì từ năm 90, lúc nào cũng trong vòng tranh chấp tham dự cúp UEFA, Ars thì em kô cần nói nhìu. :lol: Đến lúc MU vô địch thì các bác lại bảo ăn may (cho những bác lên tiếng). Còn những bác khác thì câm như hến. :lol:
Em thì thấy có mỗi bác Mike là luôn ở bên MU dù thua hay thắng...chứng tỏ tình yêu MU của bác Mike dành cho MU tuy not Nike but so Nice Còn 1 số thì cứ tung hô khi thắng còn thua thì....trốn :lol: @ Mike : Cuối tuần tổ chức tiếp đón Baohun00 nhé , em hứa sẽ mặc chiếc áo xanh truyền thống...còn bác mặc gì em hổng có care đâu....À...mà nhớ cho " Cục xúi " của MU đi kèm...cho vui nghen :lol:
Bóng đá mà bác, đoán được chứ ai dám chắc, kể cả HLV Ancelotti, kể cả Sir Alex Ferguson. Em thì đang nghĩ Chelsea sẽ thắng cách biệt 1 bàn.
MU mà giải quyết êm đẹp Sh04 xong cũng phải rụng vài trụ cột . Mà lỡ thất bại thì...Em chả biết sao nói . May mắn và lợi thế đang nghiêng về The Blue với số ngày nghỉ nhiều hơn . MU phải căng sức cả 2 mặt trận trong thời điểm quan trọng này là bài toán rất đau đầu của SIR...Cẩn thận kẻo...Teo huyền TÈO... Cố lên MU.... I Love....The Blue !!!
Xuỵt, ngài Alex đang vô 4rum theo dõi.... :lol: Căng ra mà đá trên nhiều mặt trận (trong đó có mặt trận CL mà Chelsea bị loại trong tức tưởi ) mà vẫn thắng như thường đó mới là MAN.U, không như BLUE mới đã nữa mùa đã hụt hơi để MAN.U qua mặt, chừ bám...ngửi khói mệt nghỉ luôn :lol:
Thắng thua là chuyện nhà binh Nay vinh mai nhục thường tình...bạn ơi Nhưng tình yêu thì là vĩnh cửu Đường còn dài phía trước...cứ yên tâm sẽ biết được kết quả vào cuối tháng 5 . Bạn đang trên đường tới đích chứ chưa ... cán đích nhé !!! Lo tập chung bộ môn cán đích hơn là...Nói chuyện dọc đường :lol: The Blue thì vẫn đang là....NHÀ ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH !!!
Em lại khoái MU xơi Chelsea 2-0 thôi. :wink: [/quote] MU thắng là chắc rồi bác CHIM ơi :mrgreen:[/quote] Bóng đá mà bác, đoán được chứ ai dám chắc, kể cả HLV Ancelotti, kể cả Sir Alex Ferguson. Em thì đang nghĩ Chelsea sẽ thắng cách biệt 1 bàn.[/quot Em thì lại nghĩ ít nhất là 2-0 cho Chelski bác Black ơi :mrgreen:
Hiện nay MU rõ ràng đang chiếm lợi thế hơn CHEL - Trường hơp 1 : MU thắng CHEL >> 99.999% MU vô địch - Trường hợp 2 : MU hòa CHEL (rất dễ xảy ra) 80% MU vô địch - Trường hơp 3 : MU thua CHEL lúc này CHEL sẽ vươn lên trên MU nhờ hơn hiệu số . Tuy nhiên , khả năng vô địch của MU vẫn sáng hơn CHEL ( MU 55% - CHEL 45%) Tại vòng 37 CHEL tiếp NEWCASTLE (dự đoán CHEL thắng) - MU làm khách trên sân của BLACKBURN (dự đoán MU thắng) Vòng 38 sẽ rất hấp dẫn và kịch tính . MU tiếp BLACKPOOL trên sân nhà (dự đoán MU thắng) - CHEL làm khách trên sân EVERTON(sẽ rất khó cho CHEL và tỷ số hòa sẽ giúp MU lên ngôi !!!) @Em khoái trường hợp 2
Trường hợp 4 : Hấp dẫn nhất Chelsea thắng MU 1 quả và cả MU lẫn Chelsea đều thắng 2 trận còn lại Kết quả : Cổ động viên MU & Chelsea ngồi đếm số bàn thắng...TÍNH TIỀN
Chuẩn bị KEN mà chung đi nhé chứ ở đó MU thắng CHEL 2:0, MU tưởng dễ ăn của ngoại lắm hả? Hãy chờ xem kịch hay.
Em Gia Cát dự: Cánh cửa để Manu đòi lại chức vô địch của Chelski vẫn rất rộng mở sau vòng đấu 35 Hết vòng 36 sáu thì lại " Vừng ơi mở cửa ra.." :mrgreen: Sang vòng 37 Manu định hái hoa hồng đen nhưng vì lơ đễnh nên bị gai đâm chảy máu tay :lol: Vòng 38, xem lại kết quả vòng 37. Đội đương kim vô địch vẫn tại vị!!!màu xanh :mrgreen: