Theo em thì các bác nên tập trung vào trận tối nay và tối mai thì hơn, mặc dù cả hai đội chủ nhà đều chiếm ưu thế nhưng thế trận sẽ hay hơn vì bắt buộc khách phải công và chủ nhà thủ chờ cơ hội :lol: Sẽ rất hấp dân cho trận tối nay vì Mou phải dùng sở đoản để đấu với Pep. Trận MU với Chelsea thì nên tạm gác qua một bên đã các cụ nhé :wink: Em thì thích kịch bản là Chelsea thắng MU và thua hoặc hòa Eveton, Còn MU thắng 2 trận còn lại :mrgreen:
tối nay PEP sẽ tiễn MOU ra đi.chia tay luôn sân vận động SANTIAGO BERNABEU CHÚC MỪNG PEP CHIA BUỒN CÙNG MOU VÀ BÁC BẢOHUN00 :mrgreen:
Thưa bác Hun, thứ nhất: bác không nen dùng từ "trốn" ở đây, vì không phải ai cũng có thời gian mà lúc nào vào 4rum. thứ hai: Khi bác bị người yêu bỏ (cái này ví dụ nhe!), bác ra đường khóc la cho mọi người biết hay là ngôi nhà gặm nhấm nỗi buôn? Thứ ba: bác không nên so sánh ai thể hiện tình yêu hơn ai, vì điều đó là quá thừa thải vì fan MU vốn đã nổi tiếng về lòng chung thủy rồi. Rảnh rỗi bác ghé qua topic MU's fan nhe! trân trọng
Đội nào đá cũng được, cũng hay, nhưng bác nào thích MU thì nhìn chữ ký của em ạ. Thanks. :mrgreen: Quan điểm rõ ràng của Mike: 1- Kô vô địch C1 thì kô bao giờ xem cúp thường niên U21 của VN. 2- Kô vô địch PL thì kô bao giờ xem cúp bóng đá nữ QG. Kính! Mike
Có lẽ sự nghiệp cầm quân của Mou chưa bao giờ bị thử thách như bây giờ - tài năng, bản lĩnh cầm quân sẽ bộc lộ sau 90' trận cầu tối nay chăng :?: các bác có dự đoán gì tỷ số không ?
Vâng , thưa bác : Thứ nhất : Em xin lỗi bác nếu làm bác giật mình Thứ hai : Đồng hành cùng đội bóng yêu thích khác xa với việc bác...ví von . Thứ ba : Em hổng so sánh bác Mike với ai mà em nói tình yêu của bác ấy...so NICE . Em vẫn ghé MU FANs để giao lưu đấy nhưng...The Blue mới là tính yêu đích thực bác ạ Chúc MU luôn đủ mạnh mẽ để lật đổ Nhà Vô Địch Chelsea mùa này !!!
Dạ em thì thấy bình thường bác quanglan ạ. Trận cầu coi như kết thúc với em vào phút thứ 61 ở trận lượt đi rồi. Đối với em tài năng thì Pep và Mou là tương đương. Còn về bản lĩnh thì chưa biết ai hơn ai? Hình ảnh Barca trong em phai mờ đi khá nhiều sau trận đấu lượt đi. Cứ đá sằng phẳng thì Barca đã là một ngọn Hy mã lạp sơn cho thầy trò nhà Mou đi dễ khó về rồi. Em thíc cả Barca lẫn Real, nhưng tiếc là Barca đánh mất hình ảnh hào hoa của mình rồi.
Em quan tâm đến trận Schalke đá với MU hơn vì đó là một trận đấu rất cống hiến và Schalke là đối thủ đáng gờm, đội đã loại Inter tâm phục khẩu phục. Các bác thấy tỉ số lượt về là :?: , em cho là sẽ rất gay cấn ạ...
Hôm đó Barca chơi tốt đấy chứ, chỉ không thích kịch sĩ Alves thôi - chặt chém cũng ra trò, còn ngã thì tuyệt đẹp :| @ Mike : MU-04 tối mai mới đá mà bác. Trận đấu diễn ra nhanh, cầu thủ 2 bên tranh cướp quyết liệt khu vực giữa sân nhưng cả 2 đội không có nhiếu pha tấn công nguy hiểm. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng. Đầu hiệp 2 MU bất ngờ tăng tốc và ghi được bàn thắng, sau đó chủ động giảm nhịp độ trận đấu, các cầu thủ quan trọng được rút ra dành sức cho cuộc chiến cuối tuần. Tận dụng cơ hội 04 gia tăng sức ép liên tục tổ chức tấn công, cuối cùng bàn thắng cũng đến với đội bóng Đức. Sau bàn gỡ hòa bóng liên tục lăn bên phần sân của MU, do nôn nóng và sự chắc chắn của hàng thủ MU nên không có bàn thắng nào được ghi thêm cho đội bóng Đức. Kết quả cuối cùng 2 đội hòa 1-1. Khi trận đầu chưa diễn ra thì mọi dự đoán đều cứ như thật, bác Mike tối mai cứ yên tâm đi ngủ sớm - khỏi xem để sáng ra mua báo xem kết quả nhé
RM đang trông cậy rất nhiều vào thánh Iker. Quá khó để ngăn chặn El Puga. 46", một tình huống Mascherano ngã vật ra ôm chân rất đạt, tránh cho Barca thua bàn đầu tiên :lol:
Bác Quanglan làm em cứ tưởng như đang đọc bản tin của vnexpress sáng ngày 6/5 ấy @ 1-1 rồi, thôi thì ráng thức xem những phút còn lại có gì hay ho không :?:
01h45 đêm nay: Manchester United vs Schalke 04 DỰ ĐOÁN 2-1 Đội hình dự kiến Man United:Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Scholes, Anderson, Park, Berbatov, Owen Schalke: Neuer, Sarpei, Metzelder, Howedes, Uchida, Jurado, Matip, Papadopoulos, Baumjohann, Edu, Raul Thông tin xung quanh Man United: Fabio chấn thương. Rooney và nhiều trụ cột được cho nghỉ hoặc chỉ đá dự bị. Fletcher có tên trở lại trong danh sách thi đấu. Schalke: Pander, Moritz, Gavranovic chấn thương. Khả năng ra sân Huntelaar, Howedes còn bỏ ngỏ. MANCHESTER UNITED HLV: Alex Ferguson (69 tuổi) SCHALKE 04 HLV: Ralf Rangnick (52 tuổi) TRỌNG TÀI: Pedro Proenca (Bồ Đào Nha) Treo giò nếu nhận thẻ Schalke: Raul, Huntelaar, Jurado, Papadopoulos, Metzelder, Sarpei MU: Fabio da Silva Tổng số bàn thắng Schalke: 21 bàn (tỷ lệ: 1,90 bàn/trận) Man Utd: 14 bàn (tỷ lệ: 1,27 bàn/trận) Chân sút số 1: Schalke: Raul Gonzalez - 5 bàn MU: Javier Hernandez - 4 bàn Số cầu thủ ghi bàn: Schalke: 8 người MU: 9 người Tổng số bàn thua Schalke: 10 (tỷ lệ: 0,90 bàn/trận) MU: 3 (tỷ lệ: 0,27 bàn/trận)
Vậy là hai đội bóng hùng mạnh nhất Châu Âu sẽ gặp nhau ở trận chung kết C1 năm nay, Người hâm mộ bóng đá tấn công sẽ lại được chứng kiến một trận chung kết trong mơ. Vậy là bài dự đoán trước trận đấu đã sai, Schalke quá yếu ngay cả trước đội hình hai của MU. Cá nhân thì thấy hôm qua Neuer không chứng tỏ được mình là thủ môn giỏi, với hai trận - bốn hiệp đấu anh chỉ chơi tốt hiệp một ở trận lượt đi và để lọt lưới tới 6 bàn sau hai trận đấu. Ngoài khả năng có sức bật và rướn tốt thì Neuer bản lĩnh thi đấu chưa tốt, kém ở khả năng phán đoán tình huống, bắt bóng gần kém - 5/6 bàn thua bóng đi ngay gần Neuer nhưng thủ môn này không ngăn chặn được.
Em thì lại có ý kiện ngược lại Một thủ môn giỏi trước hết phải chứng tỏ được mình và phải nhận được sự hỗ trợ tối đa của đồng đội. Về phần chứng tỏ mình thì trận lượt đi Neuer thể hiện quá tốt, chỉ tại hàng phòng ngự quá yếu của Sk04 không hỗ trợ được cho TM mà thôi. Trận tối qua Sk04 bị vỡ trận do hàng phòng ngự quá yếu và sai lầm chiến thuật của HLV khi rút trung vệ Howedes kể từ đó đội bóng MU làm chủ thế trận và ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Thực ra SK04 chỉ tạo bất ngờ đối với Inter nhưng trước lỗi chơi già jơ của MU thì không phát huy được. Theo em thì Neuer vẫn là một thủ môn hàng đầu hiện nay và em rất muốn thấy thủ môn này đứng trong khung gỗ MU thay cho Edwin Van der Sar mùa giải tới.
Xin chúc mừng Barcelona FC (3 năm 2 cúp C1), xin chúc mừng. 6-1 MU-Schalke huhuhu. Chẳng giải quyết vấn đề gì cũng chỉ là niềm vui qua đường, chỉ tổ làm nền cho Barcelona mà thôi. Ôi thương thay MU :roll:
Em thương cho MU lắm, sẽ phải oằn mình chống đỡ những trận bão táp từ Barca. Lo quá đi... Nhưng kết quả cuối trận thì lại là niềm hạnh phúc của các bác Wildbird, Mít sần... :lol:
Vâng em cũng cầu cho bác chim hoang và bác mít sần được hạnh phúc khi hết trận chung kết ngày 28/05/2011 ạ :lol: Ghét Barcelona quá cơ.
Em là fan đích thực của Việt Nam Football Team bác ợ. :mrgreen: Sau đó Là thứ tự ưu tiên Thể công - Công an Hà Nội - Chelski - Arsenal - Real Madrid - Inter Milan -Juventus - Bayern Munchen - Borussia Dortmund - Ajax - Celtic - OM Marseille - Sparta Moscow - Porto :lol: :lol: :lol: