MU ở giải Anh "MU chủ yếu sống nhờ sức xuân :lol: " thứ đến là Barca ở C1, 2 đội theo cá nhân em nhận được nhiều ưu đãi nhất, nên e ko ủng hộ. Cả MU và Barca em đều ko thíc và không ghét. Nhưng sống nhờ sức xuân là em ko sướng. Chí ít phải như Inter Milan mùa trước hồi hộp đến trận chung kết ló mới sướng. giờ chưa đá đã biết đội vô địch rồi. Hai ông Xuân gặp nhau thì thôi :mrgreen: Champion Leagues với em nó đã kết thúc và đội vô địch là Barcelona FC :mrgreen: . Messi là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Milan đã vô địch Series A mùa này.chúc mừng Milan và các rossoneri cua vnav, chúc mừng các bác haiauden và caocaolatre .
Xin chúc mừng AC Milan, đội bóng yêu thích của em từ năm 1993 đổ về trước, trước khi MU làm em thay đổi cách xem bóng đá. Màu đỏ MU sẽ lên 2 ngôi quan trọng nữa vào cuối tháng này.
Hoàn toàn đống ý với bác Mike. Hi vọng bác Mike thêm vào chữ kí 2 chữ " và AC ",e hiện nay cũng đang thưc hiện cách xem này
7 năm cho sự trở lại của nhà Vua. Đó là 7 năm của thăng trầm,của những nỗi buồn và niềm vui,vẫn biết cuộc đời như 1 vòng quay có những đắng cay của calciopoli và những giọt nước mắt đêm istanbul trên đất Thổ,những người đến rồi đi và hơn thảy là tình yêu thì luôn còn mãi. Đêm Roma cả sân olimpico rực lửa như đấu trường La Mã thuở nào,ở đó có 1 nhà vua đăng quang đó là Milan-chỉ cần 1 Điểm thôi là đủ và họ đã làm được!ngôi vương xứng đáng với hàng công mạnh nhất và hàng thủ chắc chắn nhất. Đã từ lâu Seria A Ko còn là thiên đường cho các ngôi sao nữa,nhưng ở đó luôn còn những huyền thọai - SANDRO NESTA trận đấu thứ 400 của anh ko thể là con số lớn nhưng với riêng 1 hâu vệ đào hoa bậc nhất thì đó như món quà mà thượng đế đã ban tặng cho seria A 18 muà bóng 9 cho LaZIO VÀ 9 cho AC MILAN,ở tuổi 35! Ko biết rồi Ambrosini,PIRLO,NESTA,SEEDORF ai sẽ ra đi và ai sẽ ở lại-nhưng với riêng caocao vẫn luôn tri ân các anh trong ngôi đền San siro bất diệt như Baresi,maldini. Xin cảm ơn tất cả!
Rossoneri 18 lần vô địch Italia ... 7 lần vô địch Champion League ... Chúng tôi là 1 phần lịch sử :wink:
Chúc mừng AC Milan với chức vô địch lần thứ 18. Hy vọng năm tới cầu trường Châu Âu sẽ lại sôi động với sự góp mặt của AC Milan
MU FANS PHONG TRÀO & ANTI FANS Vì sao trong khoảng hơn chục năm đổ lại đây thì số lượng Fans MU tăng kinh khủng ? Những thành công của đội bóng này ư...Cũng có thể lắm nhưng nếu nói MU là CLB thuộc hàng bậc nhất thế giới thì cần phải xem xét lại bởi thành tích của họ chỉ là hạt cát so với Real xứ bò tót , AC Milan nước Ý hay Bayer Munich nước Đức hay so với chính CLB trong nước của họ là Liverpool thì MU cũng chỉ là chú bé hạt tiêu . Ấy vậy mà họ vẫn có 1 số lượng fans khiến bất cứ CLB nào cũng phải ghen tỵ...Nếu không nhầm thì cách nay chỉ khoảng 10 năm . MU khi đó vẫn chỉ là đội bóng loàng xoàng bậc trung nếu không nói là....KÉM . Điều gì khiến họ trở nên nổi tiếng thế ??? Ngoài những thành công trong nước , 1 số lượng lớn cầu thủ đến với MU đã kéo theo lượng Fans khổng lồ , thậm chí các Fans ấy chẳng cần biết...bóng đá là gì bởi đơn giản ở đó có Beckham đẹp giai , có CR7 hào nhoáng & luôn biết cách chải chuốt khi ra sân thi đấu . Thêm nữa là số lượng các Fans ăn theo thành công gần đây của đội bóng , có nghĩa là họ thấy mọi người tung hô MU thì họ cũng reo hò MU , cần gì phải biết MU đá đấm thế nào , cần gì phải dõi theo từng bước của đội bóng...Sáng đọc báo , nghe đài thấy MU chiến thắng thì tung hô cuồng nhiệt , thấy MU thua trận thì....chẳng sao cả vì trận này không thắng thì...trận sau sẽ thắng Họ tự cho mình cái quyền là MU là vô đối , là CLB hùng mạnh nhất để rồi xem thường những CLB khác mà không hề biết rằng những thành công họ có được phần nhiều đến từ " may mắn " . Dẫu biết may mắn luôn là 1 phần của bóng bá nhưng với những Fans ăn theo thì họ chả quan tâm lắm...họ chỉ cần nhìn vào số thành tích mà CLB giành được là đủ nhưng ôi thôi...nhìn mà xem...So với những CLB giàu thành tích ở những nền bóng đá khác thì MU mới chỉ là cậu bé học bóng đá mà thôi . Những Fans MU kiểu này đang dần giết đi tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng áo đỏ này . Đó chính là lý do vài năm trở lại đây MU luôn nằm trong danh sách bị ghét nhất nước Anh . Những thành công liên tiếp có phần may mắn ấy đã khiến cho các fan cuồng trở nên mù quáng , chẳng thế sao được khi 3 chiếc cúp C1 mà họ có được thì có đến 2 chiếc thuộc về may mắn mà người hâm mộ gọi là RÙA... Ích kỉ cũng là nguyên nhân khiến MU bị ghét...vì những thành công nhanh chóng trong thời gian gần đây mà các fan MU trở nên ích kỉ hơn khi luôn miệng chê bai hay dè bỉu thất bại của những đội bóng giàu thành tích khác... Chả sao hết , các fan MU vẫn nhiều kinh khủng , càng ghét họ , càng chê bai họ thì họ lại càng thành công như thể trêu ngươi các đối thủ . Cứ để ý sau mỗi trận đấu của MU thì các fan MU cùng fan đối thủ lại có dịp choảng nhau sứt đầu mẻ trán . Càng nói họ rùa thì họ lại càng may mắn cứ như thể họ đã ký kết hợp đồng với " Thần Rùa " kể từ sau cú ăn 3 lịch sử năm 1999 . Ai nói gì nói...MU hiện vẫn là đội bóng mạnh & có sức hấp dẫn lớn nhưng không thể phủ nhận MU cũng là CLB bị ghét nhiều nhất !!! Vì sao ghét....mời các bác bàn tiếp nhé
Những con số tạm thống kê...Vì Sao MU Bị Ghét... 1/ “Máy sấy tóc” khó chịu Alex Ferguson Không ai có thể nghi ngờ tài năng cùng niềm đam mê vị HLV huyền thoại này đã cống hiến cho bóng đá Anh, cho M.U. Nhưng, mỗi khi "Ông già mũi đỏ" xuất hiện trên sân là mỗi lần người ta phải nhắc đến những hành động chướng tai gai mắt như luôn chóp chép nhai kẹo cao su, luôn khích bác, lây áp lực lên trọng tài và không bao giờ dành sự tôn trọng cho CĐV đối phương… 2/ “Dư âm” Ronaldo Phấm chất ngôi sao của Ronaldo là điều không thể chối cãi. Nhưng, cái cách mà anh chàng người Bồ này thể hiện trên sân cỏ trong quãng thời gian còn gắn bó với Quỷ đỏ luôn khiến các CĐV đối phương phải nóng mặt. Điều này được chứng minh rõ ràng nhất qua mỗi lần Ronaldo ăn mừng với vẻ kênh kiệu, tự mãn và có phần khinh rẻ đối thủ. Ronaldo đã ra đi nhưng những “dư âm” anh để lại thì vẫn còn làm khổ M.U. 3/ Sở hữu những cầu thủ già mồm nhất Không chỉ ngứa mắt với thái độ của Alex Ferguson, giới trọng tài Anh còn liên tục phải khó chịu bởi những cầu thủ già mồm như Paul Ince, Bryan Robson hay Roy Keane. Ba danh thủ này không ngớt lời lè nhè mỗi khi phải nhận phán quyết bất lợi. Hậu sinh khả úy, sau này M.U còn xuất hiện thêm 2 cái tên nữa đi theo “truyền thống” của các đàn anh – Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. 4/ Luôn viện cớ mỗi khi bại trận Hàng tá lý do như trọng tài bắt sai, đối phương chơi xấu… sẽ được lôi ra kể lể mỗi khi Quỷ đỏ thất bại. Họ luôn lấy câu nói bất hủ “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” để bào chữa cho sai lầm của mình. Hơn nữa, thái độ M.U dành cho giới báo chí cũng không ổn chút nào. Còn nhớ sau thảm bại 1-4 tại Old Trafford trước Liverpool mùa giải vừa qua, Sir Alex đã thẳng thừng từ chối cuộc phỏng vấn dành cho 2 kênh truyền thông lớn là BBC và Sky Sports. 5/ Thường xuyên lớn tiếng tiếng chỉ trích đối thủ M.U hay nói rằng M.C và Chelsea chẳng có gì phải tự hào khi họ bỏ tiền ra mua thành công. Nhưng nếu nhìn lại, M.U cũng chẳng khác gì. Có chăng khác ở đây là M.U tìm kiếm thành công bằng cách “lén lút” đưa về các tài năng. Nhiều vụ kiện tụng trong thời gian gần đây cho thấy rõ bộ mặt quỷ quyệt của Quỷ đỏ. Nhưng, họ vẫn nhở nhơ, trong khi đó Chelsea lại không được may mắn như vậy. Có thể M.U tiến hành “đi đêm” khôn khéo hơn người đồng hương nhưng xét cho cùng, bản chất kiểu khai thác tài năng của 2 đội là giống nhau. 6/ May mắn đến kỳ lạ Đã bao nhiêu lần người ta phải dùng đến từ “may mắn” khi bàn luận về 1 trận đấu của M.U? Trong quá khứ là tình huống ghi bàn không được công nhận của Pedro Mendes (Tottenham), pha trượt chân định mệnh của John Terry, quả 11m trên trời rơi xuống ở trận gặp Tottenham (mùa trước)… và hiện tại là vô số lần, thần may mắn đứng ra bảo trợ Quỷ đỏ. Phải thừa nhận Quỷ “đỏ” đến như vậy nhờ một phần đóng góp từ các trọng tài. 7/ Một bảng thành tích khiến phần còn lại của Premier League phải ghen tị Người ta thường nói bạn sẽ bị ghen ghét khi đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu. Câu nói này rất đúng với M.U. Sau triều đại thịnh vượng Liverpool, M.U chính là đội bóng thành công nhất xứ sở sương mù với 11 lần vô địch Premier League, 3 Champions League, 1 UEFA Cup, 1 FIFA Club World Cup cùng nhiều danh hiệu khác. Trích : http://ale.com.vn/showthread.php?t=4623&page=1 Em phải trích rõ nguồn không thôi...nát người
Ai nói gì thì nói nhưng nếu kô có MU trong thế giới bóng đá em đã thích Tennis hơn, nơi ấy có Pete Sampras, Roger Federer, Martina Hinggis, Maria Sharapova... Tại sao ư?--> Mời các bác xem chữ ký của em ạ.
Những post này cụ mà post lên trước trận MU - Chelsea cách đây 2 tuần hẳn sẽ hot lắm đấy ah. Bây giờ thì sorry cụ, bọn em còn đang bận... sướng với chức vô địch Premier League ah
Sao chỉ có 7 thôi à. Dạo trước em đọc ở đâu đó fan Chelsea thống kê đến mấy chục cái gạch đầu dòng cơ mà :lol: Dâu sao thì cũng phải cảm ơn Chelsea mùa này đã nhường cho MU chức vô địch giải ngoại hạng và đổi lại họ có quyền liệt kê tất cả các lý do mà họ ghét MU :mrgreen:
Các Rossoneri có lo lắng không ạ ? Do dính vào một thương vụ chuyển nhượng bất hợp pháp, tân vương AC Milan và Roma đang đứng trước nguy cơ bị Lega Calcio trừ điểm . Nếu hình phạt tương tự đổ ập xuống đầu Milan, đội bóng của Allegri sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất chức vô địch . http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/154371.aspx