chỉ đc cái nói đúng .phát ngôn viên của MU đang tác nghiệp tại đại bản doanh của MU đâu rùi nhỉ :?: :?: :?:
Bác-xa rất mạnh, đá sân nào cũng vậy. Nhưng Sir Alex vẫn là HLV lão làng rất tài năng :roll: Khi các nhân tố khác nhau của Bác-xa tìm được tiếng nói chung, họ trở nên rất nguy hiểm :roll: Cũng may có chú Cương nên trận đấu rất vui nhộn ... :mrgreen:
Kết quả thất bất ngờ k bác nào đoán trúng tỉ số cả vì k ai nghĩ MU lại thua đậm đến thế ,em cũng chỉ dám đoán thua MU thua 2-0 thui.K biết bác duchangbai tính trao giải như thế lào...chắc phải dùng đến phương án người dự đoán gần trúng nhất quá...
Chúc mùng walkman đã đoán chính xác tỉ số trận đấu nhưng .....lại ngược kèo...hy vọng có giải dự cảm ....ngượ :lol: c
Hê hê... Barca mạnh quá, chẳng giống lúc em đá bằng Play Station MU nhường tuyến giữa cho Barca thì thủng lưới là phải rồi. Hẹn mùa sau nhé
MU thật đáng ngưỡng mộ với cái cách họ vào CK. Chúc mừng Barca. Nhưng em chỉ xem một đội thôi. MU là vĩnh cửu dù ai nói ngược nói xuôi ạ.
Xin chúc mừng các fan Barcelona FC. Cũng xin chia buồn bác quankien, bác quanglan, bác mike, bác chim, bac Gia bảo và cũng tất cả các bác fan mu khác. Đôi khi gậm nhắm nỗi buồn của kẻ bại trận cũng rất tốt. Giúp cho mình biết mình là ai. Em về lại với Real madrid và The Blues nhà e đây. :lol: Hẹn PEP và Barca mùa tới 2011-2012 REAL Madrid và Chelsea sẽ đáp lễ Barca tại Liga và Champions Leagues.
Một hình ảnh đẹp khép lại trận chung kết C1 năm nay. Cảm ơn MU và Barca đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn và công bằng ! Bạn không nên nói vậy, thua không kiêu bại không nản - MU sẽ bắt đầu lại từ điểm thất bại. Chiều nay sẽ đi uống để chia buồn với các CĐV MU và chia vui với các bạn Barca, có bác nào rảnh không ạ ? Mai tỉnh táo lại sẽ nghĩ cách để đánh bại Barca vào năm tới
Rõ ràng là thực lực của MU như hiện tại vào được chung kết đã là thành công rồi. Mùa 2011-2012 em giám mạnh dạn bắt :mrgreen: tiếp là MU không thể vào được trận chung kết như mùa này. Mùa 2011-2012 Ở giải ngoại hạng kể cả sự đầu tư ồ ạt của Man city, và các đội bóng khác có thể sẽ đầu tư mạnh trên thị trường chuyển nhượng là Liverpool, Chelsea, Arsenal, thì mu sẽ vẫn là một trong 3 đội đứng đầu tại giải ngoại hạng. Nhưng trên bình diện châu âu thì hoàn toàn khác. Mùa tới là một mùa thực sự khó khăn cho mu khi mà một số cầu thủ người giải nghệ, kẻ thì đã quá già. Như Vandersa, Paul shol, Giggs, Chicharito thì đang nhăm nhe sang real. mu ngày càng nhạt nhòa. Vị trí của Paul shol và Vandersa là hai vị trí trọng yếu của mu hiện tại chưa một cầu thủ nào hiện có của mu có thể đảm đương vị trí của 2 cầu thủ trên. Vị trí của Giggs thì chính Nani người đã nhiều lần ở mùa giải năm nay làm NHM mu quên mất rằng mu vẫn còn Giggs. Gary neville thì anh em nhà Silva có thể đảm nhiệm một cách ngon lành. Evra thì vẫn nhấp nhổm lúc đi khi ở. Đặc biệt là vị trí của Paul shol. Em hiện tại không phải là Fan của mu nhưng em luôn ái mộ Paul shol, Roy kean năm nào chớ không phải là Giggs hay Beckham. Messi sẽ chẳng là gì cả khi không được chơi cạnh Xavi và Inesta.
Sao không thấy bác Duchangbai vào công bố trao giải nhỉ Em dự đoán Barca vô địch ngay từ lượt trận bán kết chắc sẽ trúng cái....XRCD :lol:
Hello các cụ Mấy hôm nay mải men say chiến thắng của Bar quá nên em ko có vào topic này,em vừa xem các dự thì thấy các cụ trượt vỏ chuối hết ah dự Bar vô địch thì dễ quá ai cũng dự được.Còn dự về tỷ số và người ghi bàn thì ko có ai dự trúng cả Vậy giờ phải xử lý như thế nào đây cụ Hun và các cụ
Em có dự đoán MU sẽ có bàn thắng và Roon ghi bàn đẹp. Cụ cho em xin cái Ingram Washington - What A Difference A Day Makes nhé. Thân.
Theo em đẹp nhất là cứ trao giải cho ai có dự đoán đội vô địch...sớm nhất ạ Vậy là..rất công bằng :lol: Mike : Jazz Voices ATC vàng chóe đang chờ bác bóc tem & em ...xuống bút ạ :mrgreen: