Tối qua ko có bóng đá, bật đĩa Nhạc vàng tuyển chọn của các bác tặng em lên, nghe mà buồn................. như MU thua trận. :lol:
Không giờ rồi bác ngũ đi bác ADN... Hun00: Đĩa Washington giờ kô biết xoay đâu ra đây, đợt này bấn quá... :evil:
Bác nào thạo tiếng Anh dịch giúp bà con xem cái đoạn này nó nói gì,em thì ú ớ Việt gian roài,nhưng vì đọc thấy có chữ V/nam.(cuối) Fifa's Sepp Blatter will not seek revenge against FA IN ASSOCIATION WITH Page last updated at 07:36 GMT, Thursday, 2 June 2011 08:36 UK E-mail this to a friendPrintable version Blatter will remain as Fifa president for another four years Sepp Blatter insisted he would not make England pay for attempting to stop him from being re-elected unopposed as Fifa president. The Football Association wanted Wednesday's election postponed but was heavily defeated at the Fifa congress in Zurich. Blatter expressed surprise at the FA but said he would not hold any grudges. "There's no bad feeling with the associations that didn't vote for me," he said. "I'm the president of all the associations and will work with all of them - and with 186 votes I'm proud. Don't worry about the English. "The number one national association in Fifa - the FA founded the game in 1863 - have the right to be called the FA, Football Association. They should be an example, so that was a surprise. "I had heard about it, and Uefa made a special meeting trying to convince them. I thought this problem would be solved so was surprised when they tried to change the agenda of the Congress and not make elections." Meanwhile, new Fifa vice-president Jim Boyce told BBC Sport that the FA now need to bring in new faces to "build bridges" following the fall-out. Boyce, the former president of the Irish Football Association, claimed there is a perception within certain Fifa circles that the FA is arrogant and stated that he is happy to help improve relations between the English association and the game's governing body. He said: "England in my opinion needs to build bridges both within Uefa and Fifa. I can assure you that I will do all in my power - if asked - to help the English FA." Meanwhile, it has emerged that at least one of the countries who voted in favour of the FA's proposal to postpone the election did so by mistake. Vietnam voted 'yes' to postpone the election believing they were actually voting to proceed with the election and Blatter as the only candidate http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/13625200.stm
VNAV mình có đội bóng không nhỉ? Hôm nào em mời đội bóng đi giao lưu với đội bóng chung cư em nhé. Hoặc cty bác nào có đội thì giao lưu cho lên chân
Các bác dự trận lượt về Siêu cup TBN Barca -Real tại Nou Camp thế nào? 2-2 lượt đi ở Bernabeu rồi. Em bấm thấy Barc thắng 2-1.
em không thích Barca, đẹp nhưng mà hay ngã vờ lắm ạ, nên em mong Real thắng hơn ạ, để cho Real thắng Barca thua, năm nay mới hấp dẫn chứ lúc nào cũng ù ù cạc cạc, mệt lắm ạ, để chiến thuật khác thắng anh ù ù cạc cạc cũng hay, Real thắng là em vui vì em là Fan của...... :lol: :lol: :lol: :lol: Mu
Fan của MU sao chả thấy bác sang topic MU ủng hộ? Em thấy bác nào mà yêu MU thì kô thể thích đội khác được.
Về tình cảm thì em cũng mong Real thắng, nhưng cái đầu thì nói Ba rca sẽ ăn . Em cũng là fan ruột của MU từ thời Kanchelskis, Cantona...đây ạ. Tuy nhiên không vì thế mà lại ko thể thích một số đội hoặc cầu thủ khác. Yêu và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, phải ko các bác. Chẳng hạn em rất thích cái đội Arsenal của những Bergkamp, Adam, Viera, Seaman...ngày xưa. Chính họ là đối trọng đáng sợ nhất của MU trong những năm đó và vì vậy EPL thật hấp dẫn. So với họ, cái lũ trẻ nhà Wenger hiện tại thật đáng thương.
Em kô xem đội nào cả vì "lỡ yêu (MU) rồi, làm sao quên được anh ơi..." Với em thì Ars gặp Chel xem kô thích bằng Thể Công gặp CAHN. Tất cả các trận đấu nếu kô có MU thì tính chất như nhau ạ. Mùa nào MU vào sâu các cúp em thường gầy dộc do thức đêm xem nhiều. Mùa nào MU lỡ có đá kém bị loại sớm người em lại khỏe vì ngủ tốt...
Vâng, bác nhắc đến Thể công và CAHN làm em nhớ cái thời hào hùng của bóng đá Hn ấy thế. Quá buồn khi cả hai tên tuổi lẫy lừng này nay chỉ còn trong hoài niệm.ở Vn thì em là fan ruột của Thể Công từ thời Thế Anh Cao Cường, Giáp, Mỵ đấy bác ạ.
Vâng, còn đâu những quả tạt từ bên phải của Triệu Quang Hà cho...Đức Thắng (HV trái) xong Đức Thắng lại tạt vào...sang bên cánh cho...Quang Hà (do quá chân)... Rồi chưa kể Trương Việt Hoàng với những đường chuyền điểm rơi làm nhớ lại Cantona. Chưa kể Minh Hiếu nhắm mắt cả trận cũng biết chọc khe chính xác cho Tuấn Thành... Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu...
Cái đầu đã thắng , khi Barca lại một lần nữa quật ngã Real trong trận siêu kinh điển thứ 6 kể từ tháng 4 đến nay. Em nghĩ là Real cần thêm một vài khuôn mặt lỳ lợm ở giữa sân để bẻ được cái tứ giác kim cương Busquet - Xavi - Iniesta - Messi. Chứ cứ chơi đôi công thì chẳng bao giờ thắng nổi.
Trong tình cảnh hiện tại. Tất cả các đội ở cấp CLB mà đá đôi công với Barca thì đều ...Thua. Độ 5 năm trở lại đây em thấy tiền về trung tâm hoặc tiền vệ công đá hiền quá. Em thíc mẫu kiểu Eric Cantona, Roy Kean, P. Viera. Đá hay, đẹp nhưng cũng rất lỳ.
Em đọc được ở đâu đó có bài luận, rằng các cầu thủ bây giờ đá hiền hơn, vì: Định phạm lỗi thô bạo nhưng thấy trước mặt là các triệu phú...nên thôi. Cũng có lý?
Theo em thì cũng không hẳn, bác ạ. Cái ta nói đến ở đây không phải là sự thô bạo trong bóng đá. Nếu chọn thô bạo, chắc những anh chàng kiểu De Jong của Holland, Matterazzi của Ý...chắc hẳn đã là những "vì sao lung linh" :mrgreen: Vấn đề là ở các trụ cột trở thành huyền thoại như mấy bác mình nói đến là một bản lĩnh vững vàng, là tinh thần thi đấu không khoan nhượng, là ngọn lửa hừng hực luôn được thể hiện, là chỗ dựa của toàn đội trong những thời khắc hiểm nghèo (chẳng hạn Roy Keane trận MU bị Juve dẫn 2-0 ở mùa bóng 98-99), và là một cá tính lớn. Thực sự thì em thấy bóng đá thập kỷ này nhiều ngôi sao ghi bàn chói sáng kiểu Ronaldo, Messi...nhưng quá thiếu những đội trưởng cứng cựa như thập kỷ trước kiểu Roy Keane, Viera, Adam, Effenberg... Kể cả một Barca huyền diệu như bây giờ, em vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó, giống như có dàn nhạc có âm trung và cao xuất sắc, nhưng lại thiếu dải bass trầm chắc làm nền nên nghe cứ mong mỏng.
Bác nói đúng, em rất thích mẫu tiền vệ như Carlos Dunga, lạnh lùng mà hiệu quả kô thể chê trách được. Tiếc rằng trên thế giới giờ mẫu tiền vệ trung tâm em chỉ ưng có Anderson, Cleveley, Fletcher và Carrick của MU thôi, còn đâu xem người khác em kô thấy hay lắm. Ý kiến cá nhân của em thôi nhé. :mrgreen:
Hình như bán rồi bác? :roll: PS: Bóng đá VN xưa em có thích Võ Hoàng Bửu (dù thể lực hơi yếu), giờ có Phước Tứ (được đôn lên) đá khá hay, xông pha mà kô ngại sút xa...
VNAV có đội mà Bác.tiện đây E xin thay mặt đội trưởng mời đội chung cư nhà Bác về giao lưu với đội bóng VNAV vào 19h tối thứ 4 hàng tuần tại sân không quân nhé .
Bóng đá Việt xưa có HV Nguyễn Hữu Thắng em rất thích. Nhưng giờ chuyển qua làm HLV em không thích nữa rồi. Bóng đá việt giờ oải quá. Đến việc CLB nào VĐ cũng được qui hoạch rồi đâm ra nản. Thôi thì dẫu sao góp nhặt niềm vui trong cuộc sống bộn bề. Em giờ không còn là Fan of MU nhưng đúng là ngưỡng mộ lão già gân Furguson, chừng nào lão còn tại vị MU vẫn còn đáng xem. Nếu Sneijder mà về MU thì chắc chắn là hổ sẽ mọc thêm cánh. Lại nhìn về Chelsea mà thấy buồn. Một mình Villas sẽ chẳng dọa được ai ở giải ngoại hạng chứ đừng nói là ra C1. Trong khi MU, MC, Liver, Spur, Ars vẫn rất đáng gờm :cry: .
Em đang mong Sir Alex bây giờ 35-40 tuổi, có lẽ em cũng theo Sir mãi thôi, nhưng thời gian mà, nói chung MU với em là đáng xem, còn lại em cũng kô có hứng thú và thời gian, tất nhiên, MU gặp đội nào là em biết thêm được 1 đội khác. :lol:
Champions League 01:45 Barcelona - AC Milanđêm nay trên sân nou camp cả thế giới túc cầu sẽ ngóng trờ 1 trận đấu mà chỉ cần nghe đến cái tên của hai đội bóng thôi cũng đủ sức hấp dẫn với bất kỳ nhà tài trợ nào đang muốn quảng bá thuơng hiệu cho riêng mình. với tôi 1 milanista chỉ xin chúc cho những chàng trai rossoneri sẽ chiến thắng trở về chỉ thế thôi dù cái giá phải trả có thể là 1 đêm ko ngủ,ngày mai bên cây đàn lại vật vờ như chuột hun khói,và lời hát ko còn được trong chẻo như mọi khi thay vào đó là tiếng khè khè khê khê của khói thuốc vẫn còn lắng đọng quyện vói cà fe bên trong cổ họng,nhưng sẽ chẳng hề gì nếu milan chiến thắng,còn thua ư-------------chẳng sao cả cuộc chơi mới chỉ bắt đầu còn bây giờ tôi bắt đầu đếm ngược :lol: sẽ ko có bình luận gì về chiến thuật và đội hình thi đấu"cái này chắc đã có các nhà chuyên môn" họ sẽ viết hay hơn tôi! còn các bác những milanista các bác có thấy rạo rực ko? FORZAMILAN!!!!!!!!!!!!!!