ai cũng có giấc mơ vì giấc mơ ko mất gì :? ,berryfun ơi!niềm mơ ước của bác mà thành thì này mai cả thế giới cule sẽ cảm ơn bác,và ngược lại các milanista sẽ.......bác :twisted: nhưng chú bạch tuộc paul của mùa hè nam phi đã xa rồi :lol:
Người Catalant đã chuẩn bị đầy đủ lệ bộ để tiếp đón vị khách đến từ nửa đỏ đen thành Milan một cách ân cần, hãy đến đây và không bao giờ trở về nữa. Dự đoán : 4-1.
Dạ em nhìn thực lực 2 đội mà dự thôi bác ạ Hai CLB đã gặp nhau 11 trận tại các cúp châu Âu. Cán cân đang ở thế cân bằng: mỗi đội thắng 4 và giành 3 trận hòa. Tại Nou Camp, Barca cũng chỉ thắng 2, hòa 2 và để thua 1 trận. 2 CLB này nằm trong top những clb có lực lượng người hâm mộ hùng hậu nhất trên thế giới. Nếu phải chọn lựa e vẫn chọn Milan chứ không phải là Barca. Nhưng giữa tình cảm và lý trí là 2 vấn đề tách biệt. Nói về Barca và Milan người ta luôn nhớ về 21h15" ngày 18 tháng 5 năm 1994 tại sân vận động Olympic thành phố Athen với sự chứng kiến của 70.000 khán giả khi đó. Trọng tài chính là Phillip Don người Anh. Khi đó em là fan của Barca yêu Barca khi đó tưởng như không chia lìa nổi :lol: (Ảnh của Stoikov, Bakero, Amor, Romario dán đầy phòng :lol: ) nhớ tên từng cầu thủ của họ khi đó yêu lắm với những: Hristo Stoichkov, Romario, Sergi, Amor, Koeman, Bakero, Miguel Ángel Nadal (Chú ruột của Rafeal Nadal "Tennis) Zubi Zaretta thủ môn. Goikoetxea. Và chính PEP hiện tại khoác áo số 3 nhưng em lại không có ấn tượng lắm khi đó. Trên ghế HLV là J cruyp. Và Milan lúc đó em cũng yêu cảm thấy không thể chia lìa :lol: Với Desailly chuyển từ marsei sang, với Boban, Savićević, Với Donadoni, Albertini, Đặc biệt là Paolo Maldini. Với Don Fabio trên ghế HLV. Đặc biệt là với J. Papin (Tiếc là Papin không cống hiến được như kỳ vòng khi chuyển từ marsei sang nên đã phải sang bayern muchen :mrgreen: ) Em khi ấy sót xa nhìn 2 người nhà mình đấm nhau. Thực bụng khi đó vẫn mong Barca thắng hơn là Milan nhưng tất cả tan tành trong hiệp 1. Hạnh phúc nhất sau trận chung kết có lẽ làm Desailly khi mà anh lại tiếp tục đạt C1 một lần nữa khi trước đó với marsei. Khi đó em vẫn nhớ fan của barca ề chề như thế nào vì họ không thể tưởng tượng được Dream team mà lại thua với tỷ số không tưởng như vậy./
Ghớm chú tí làm gì mà ghê ghớm thế. Chỉ là vòng loại thôi mà. Phải trở về chớ, trở về để khi Ibra trở lại Barca sẽ gặp một Milan khác. Tiếc là Milan thiếu quân nhiều quá. Đây là C1 chứ đâu phải là Liga đâu mà chú nghĩ là 4-1.
hãy làm tất cả những gì có thể để mùa hè 94 lại chở về!bác tý đúng là sao mà lại nghĩ C1 mà cứ như "vũng lầy của chúng ta " thế nhỉ? cuối tuần vất vả lắm mới hòa đội "đang chống xuống hạng"
Phụ thân của em, một fan Barca vẫn thường nhắc về kỷ niệm đêm Athens 94 như một quá khứ đau buồn, Dream Team 1 của thánh Johan khi đó thắng như chẻ tre, thế lớn như nước vỡ bờ, tưởng chừng như AC Milan của Capello cũng chịu chung số phận giống như những nạn nhân trước đó, nhưng ít ai ngờ kịch bản đêm chung kết C1 năm đó lại diễn ra hụt hẫng như thế, Barca thua to, thua bất ngờ, thua bẽ bàng trước sự lạnh lùng, lọc lõi của người Ý. Nhưng thời thế giờ đây đã thay đổi. Barca của Pep vẫn đẹp, nhưng không còn sự ngây thơ, mỏng manh dễ vỡ, không có chỗ cho sự lãng mạn, ngẫu hứng đến mức tự phát, không còn cả những sai lầm ngớ ngẩn mà thay vào đó là một lối chơi đã đạt đến tầm ưu việt, một thứ vũ tối tân vừa đẹp, vừa chắc chắn mà lại mang một sức sát thương hủy diệt. Vậy nên em dự đoán đêm nay, một Milan ô hợp sẽ thua tan nát, thân xác trở về nhưng hồn vía thì ở lại. Thật tiếc khi không được gặp lại cố nhân Ibrahimovic, bản hợp đồng khốn nạn nhất trong lịch sử của Barca để dằn mặt một trận nên thân :mrgreen:
:lol: thông cảm 1 điều là người tây ban nha như chú cừu non trên thị trường chuyển nhượng trước sự lọc nõi của người ý :lol:
Milan có thể thua, nhưng 4-1 thì em không nghĩ bản thân Barca muốn đi xa đến như vậy. Cả một mùa giải khắc nghiệt còn ở trước mắt. Barca sẽ đá để thắng tối thiểu, còn Milan thì sẽ đá để cầm hòa. Chỉ tiếc là hàng thủ của Milan giờ không còn hùng hậu như thời trước. Hơn nữa với hàng công như trận này, Milan cũng khó mà ghi được bàn. Em dự là 1-0.
Thực tế là trận hòa 2-2 với Sociedad cho thấy hàng thủ Barca đang rất mong manh. Milan của em không phải không có cơ hội nếu thực hiện tốt việc phòng thủ chặt và phản công nhanh. Với Aquilani, Boateng, Van Bommel, Pato và Cassano sẵn sàng xung trận tối hôm nay, em dự đoán Milan sẽ có bàn thắng và tỉ số lý tưởng là 1-1!
Đội nào em cũng thích cả(vì em thích lối đá tấn công) nhưng Bát xa đã ở trong trái tim em ,về kèo em nghĩ dù Bát xa đá bất cứ nơi đâu, chỗ nào cũng đều ở kèo trên cả :lol: Để cho trận đấu tối được mãn nhãn cho cái công thức đêm thì em muốn thật ,thật nhiều bàn thắng... Em dự là 3-2 cho Bát xa.
Chúc mừng các fan Milan. Vào hang hùm mà vẫn nguyên vẹn là một sự mừng rồi. Chú vịt đêm hôm qua đá hay quá (Đá vì Barbara). Em vẫn mong chờ 2 bên hội đủ quân chắc sẽ còn hay nữa. Đêm qua nhớ Pippo quá. Cơ mà các bác cho em hỏi đêm qua Barca đá không có hậu vệ đúng không ạ? :lol: Trời đất quỷ thần cái tay Mascherano và Busquets là tiền vệ mà. Cái tay Alves đêm qua đá như một tiền vệ cánh. Abidal đá như một tiền vệ trụ. Sợ quá đá gì mà kiểm soát tới 75% bóng.
May quá tối qua em ngủ để dưỡng sức kô phải xem những trận cầu tẻ nhạt. Chỉ xem MU tối nay đá với đội rất mạnh là Benfica, dưng mà em thấy lo quá...
công bằng mà nói đêm qua AC MILAN quá may mắn mới dời nou camp với 1 Điểm! Xem hiệp I Thì Barca đá quá hay,AC ngoài khoảnh khắc loé sáng của Vịt man Pato,và cú sút mắm môi mắm lợi...bóng bay lên trời của Boateng thì chấm hết.ông Cassano thì mất hút! Hiệp II vẫn thế,nhưng có vẻ AC đã khá hơn chút từ lúc Aquilani và emanualson vào sân thay 2 ông chỉ đi bộ là van bomel và cassano ,chínhnhờ đó tuyến giữa của AC mới cầm bóng được và kiếm đc 2 quả phạt góc,và 1 trong số đó T.silva đã có cú thiết đầu công ghi bàn phút 90+2. Hi vọng lượt về với P.mexes và T.taiwo ở hàng thủ,IBRA trên hàng công AC MILAN sẽ lại có Điểm ghi bàn phút 90+2. Hi vọng lượt về với P.mexes và T.taiwo ở hàng thủ,IBRA trên hàng công AC MILAN sẽ lại có Điểm
Các bác toàn quan tâm đến bóng đá quốc tế mà chẳng quan tâm đến bóng đá nước nhà gì cả. Mấy hôm nay em chỉ theo dõi VFF bị bầu Kiên, báo chí và người hâm mộ "đập" cho te tua :lol: Sướng quá ! Sướng hơn cả MU thắng ARS, TOT hay Bolton... Hy vọng bóng đá nước nhà sang trang sử mới (nếu các sếp VFF có lòng tự trọng ) :mrgreen: Sướng và khoái nhất là đọc báo 24h. Không tin các bác cứ ra sạp báo mà xem....... đang cháy hàng :lol:
Chúc mừng các Milanistas về vụ cầm hòa Barca. Em khoái bác bầu Kiên này quá. Mà xem ra mấy cha VFF quá bất ngờ về việc này, nên giờ toàn mang quan điểm hành chính ra để phủ nhận Super Liga, nào là phải đựoc sự chấp thuận của đấng này, đấng nọ. 3 chứ có đến 10 ban bệ nhà nước thì rồi cũng sẽ phải đồng ý, nếu chuyện này hợp lòng dân, được giới chuyên môn và cầu thủ ủng hộ, giúp doanh nghiệp tuận lợi đầu tư sâu vào bóng đá, nâng cao chất lượng bóng đá Vn nói chung. Mong rằng đây là điểm khởi đầu cho cuộc cách mạng bóng đá ở Vn. Không gì là không thể.
Chúc mừng Milan đêm qua thoát chết. Có vẻ như Barca sẽ không giải quyết được Milan ngay từ vòng bảng, thôi thì hẹn gặp lại tại San Siro, khi mà Milan có đầy đủ trụ cột và Barca vào phom trở lại để phân ngôi nhất nhì. Tức thật đấy. :mrgreen:
Em chả xem bóng đá VN đâu, trừ khi tuyển đá giải lớn như Seagames, Tiger cup. :lol: Nhắc lại: Trong bóng đá, chỉ xem MU!
Vâng. Barca mất nguyên cặp trung vệ chính thức là Pique và Puyol nên Pep phải kéo 2 tiền vệ phòng ngự là Busquets và Mascherano xuống thay thế và Keita đá thấp nhất hàng tiền vệ từ trận gặp Porto. Điều này làm cho lối đá của Barca kém độ nhuyễn vì Keita chỉ quen quét dọn chứ không biết điều bóng như Busquets. Tiền vệ trụ người Tây Ban Nha không phải là một cá nhân nổi bật nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Barca, có Busquets thì Xavi và Iniesta mới rảnh chân thoải mái tổ chức lối chơi được. Lúc Barca dẫn 2-1 nhìn hàng thủ Milan cứ rúm tứ túc lại, tưởng kiểu gì cũng phải 4-1. Ai ngờ không gia tăng cách biệt mà lại để gỡ hòa. Đội khách không tổ chức tấn công được một đường bóng nào nhưng lại sống sót trở về :mrgreen:
Milan đã làm tốt công việc của mình, phòng thủ quá chặt, phản công quá hiệu quả. Đấy là lối chơi mà bất cứ đội bóng nào cũng chọn khi phải đối đầu với Barca ở thời điểm này. Tình hình trận đấu hôm qua, Barca đã khống chế hoàn toàn khu trung tuyến nhưng những cơ hội thực sự lại không nhiều do tiền vệ trụ và cặp trung vệ của Milan bọc lót rất chặt chẽ. Em không cho rằng Milan may mắn, xét về mặt cơ hội, tỉ số 2-2 là hợp lý cho cả 2 bên. Milan đã cho thấy tính hiệu quả của bóng đá Ý là thế nào. Cần nói thêm là cách đây vài tuần, đội tuyển quốc gia Ý cũng cho TBN đo sàn với lối chơi tương tự Milan.
Em thì nghĩ nền bóng đá chúng ta vẫn vậy thôi. Từ vụ bán độ Seagames Philippines đến giờ vẫn vậy mà có thay đổi gì đâu. Em không có hy vọng vào sự thay đổi của bóng đá Việtnam "Bánh vẽ quá đủ rồi-Tô hồng thế là đủ rồi". Khi mà chính những người "mà được gọi là người nhớn" làm hư các cầu thủ (Cầu thủ thì đa phần trình độ học vấn thấp-Mấy ông tây đen thì toàn dạng vật vờ, nghiệp ngập, vô gia cư) vẫn tại vị thì đừng mong thay đổi. Hãy vứt cái điệp khúc "Nghỉ hết lấy ai làm" đi. Một nền bóng đá gian rối.
Em cực ghét xem V-League nhưng đã đến nước này thì cũng phải...quan tâm thôi http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/0 ... toan-dien/ Các đại gia đã lên tiếng chẳng hay VFF có chịu nghe nhời ??? Em vẫn kết nhất câu nói của bầu Kiên dành cho VFF : " Các anh còn bao cấp hơn cả thời bao cấp ! " Thêm 1 nhát nữa dành cho VFF từ Mr Trần Song Hải ( Phó chủ tịch hội cổ động viên VN ) : ...Nếu họ ( VFF & BTC giải ) cảm thấy không đủ sức làm bóng đá sạch thì nên rút lui. Những người có năng lực làm bóng đá sạch theo đúng luật của FIFA sẽ lên thay thế...