Về trận Siêu kinh điển em xin có vài dòng : Những trận đấu kiểu này kết quả luôn khó lường và dự đoán trước bởi tùy thuộc vào " độ máu lửa " của từng cầu thủ thi đấu trên sân trong thời điểm đó.Về truyền thống thì cơ hội được chia đều cho cả 2 bên nhưng nghiêng 1 chút về Barca bởi dù Real có đạt phong độ đỉnh điểm hay đang thăng hoa nhưng cứ hễ gặp Barca dù sân nhà hay sân khách thường thì là bị Barca " bắn " rụng.Bàn thắng luôn có trong trận siêu kinh điển này càng khiến trận đấu trở lên hấp dẫn hơn bao giờ hết. So sánh từng tuyến thì em thấy Barca vẫn nhỉnh hơn Real 1 chút nhất là ở hàng tiền vệ em đánh giá rất cao cặp tiền vệ có thể nói là hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại : Xavi & Iniesta - Bộ đôi này là chìa khóa thành công trong cú ăn 4 năm rồi và thực sự là nỗi khiếp sợ cho bất cứ hàng thủ nào bởi khả năng điều phối nhịp độ , đọc trận đấu tuyệt vời , chuyền bóng , kiến tạo cơ hội , kỹ thuật siêu việt.Họ thực sự là ông chủ ở khu vực giữa sân , chơi cực kỳ ăn ý.Em thường để ý những tình huống mà 2 cầu thủ này có bóng trong chân ở khu vực giữa sân trước khi dùng kỹ thuật đi qua đối phương , hoặc chuyền bóng cho hàng tiền đạo Messi , Henry , Ibhaimovic...khoảng trống là điểm đến của đường chuyền mà 2 tiền vệ này ưa thích nhất để cho tiền tạo lao theo đón - 1 lối đá cực kỳ thông minh , tinh tế.Đây chính là điểm mà Real chưa sánh bằng dù có trong đội hình 2 ngôi sao sáng chói là Kaka & CR7 nhưng có vẻ họ chưa ăn ý và thực sự hiểu nhau do thời gian đá với nhau chưa nhiều hoặc cũng có thể lối chơi của CR7 vẫn có thiên hướng cá nhân , tạo đột biến hơn là đồng đội. Hàng công thì Ibhaimovic & Herry vẫn có vẻ nhỉnh hơn Benzzama & Chúa nhẫn Raul 1 tí xíu đó là chưa kể nếu Messi có trong đội hình thì thực sự là nỗi khiếp đảm cho bất cứ hậu vệ nào bởi cái chân trái đầy ma thuật của Messi. Trận đấu này em đoán nếu cặp tiền vệ trung tâm của Real là Diarra & Alonso chơi 1 trận xuất thần và chia cắt được Xavi cùng Iniesta khỏi hàng công Barca mới mong có điểm được.Hàng thủ em nghĩ là ngang nhau. Em thấy khó đoán tỷ số trận này quá nhưng phần thắng thì rõ ràng là nghiêng về Barca. Lão này kể từ ngày tiếp quản Real cũng chưa để lại ấn tượng nào nổi bật , còn nhớ ngày đầu về tiếp quản Barca Guardiola đã có ấn tượng bằng 2 trận thua liên tiếp đầu mùa và sau đó chuỗi trận thắng liên tục...cùng...cú ăn 4 lịch sử Thân.
Chào bác Wildbird! Dù em ko phải là fan của Chelsea nhưng em nghĩ năm nay có lẽ là năm của Chelsea bác ơi.Vì em thấy so với các Đại gia khác thì Chelsea năm nay ko có biến động lớn về đội hình.So với mùa trước ko suy yếu nhiều như MU, LIV và ARSENAL... Nhưng hy vọng suy nghĩ của em sẽ sai!!! Vì như vậy mới đúng là Bóng đá.
Em biết bác Hiền ạ nhưng đó là chuyện của quá khứ rùi, em vẫn tin năm nay là năm của Chelsea bởi tính ổn định của đội
ÔI bác có dự đoán giống em thế :lol: :lol: :lol: Theo em mùa này Barca vẫn sẽ ngự trị trên đỉnh Châu âu thôi xem họ đá với inter hôm nọ thấy thật sự là trên inter 1 bậc dù trong đội hình ko có messi và Vic trở ngại của họ em nghĩ trác chỉ có Cheaki.Còn về trận Siêu kinh điển em nghĩ Real rất khó có cửa để có điểm trước Barca dù biết bóng đá luôn bất ngờ.
Bác hoc_hoi khiêm tốn quá...Thế nếu năm nay Chelsea vô địch có nghĩa bóng đá sẽ không còn là bóng đá hả bác ??? Em cũng có chung quan điểm với bác về cơ hội vô địch của Chelsea mùa bóng năm nay vì tính ổn định trong đội hình như bác nêu trên. Trong khi MU năm nay mất CR7 , Carlos Teves ( Berbatov sa sút thảm bại , Owen cũng đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao ) thì họ chỉ còn biết trông chờ vào 1 vài trụ cột chính cùng những cầu thủ trẻ.Có thể kỳ chuyển nhượng mùa đông này họ sẽ có sự bổ sung lực lượng tốt và chất lượng nhưng để hòa nhập cùng đội bóng cũng phải mất thời gian trong khi mùa bóng lúc đó đã đi vào giai đoạn nước rút. Asernal là đội bóng trẻ trung tài năng nhưng luôn thiếu kinh nghiệm - đó là bản chất của đội bóng này trong nhiều năm gần đây bởi chính sách khá đặc biệt của họ là chỉ ươm mầm nhân tài , khi thành danh thì bán đi thu về khoản lợi kếch sù. Liverpool giàu truyền thống nhưng vận thiếu ổn định trong lối chơi. Duy nhất Chelsea 4-5 năm nay với đội hình có chiều sâu và ổn định hơn cả dù thay đổi HLV cũng nhiều nhưng em thấy bản sắc đội bóng cùng bản sắc lối chơi không hề mất đi - Lối chơi kỷ luật , thực dụng nhưng không cứng nhắc , lối chơi lì lợm và hiệu quả. Cứ nhìn vào đội hình 2 của Chelsea để thấy nhiều cầu thủ trong đó mà ngay cả đại gia cũng thèm khát có trong đội hình 1.Thể hiện cho chiều sâu của đội hình chính là lượt đấu C1 vừa rồi trong khi MU đón tiếp 1 đội bóng lèo phèo Besiktas trên sân nhà tung ra đội hình 2 và chấp nhận thua 0-1....Còn Chelseal dù hành quân và làm khách trên sân FC Porto tung ra đội hình 2 nhưng cũng toàn hảo thủ và vẫn dễ dàng thắng 1-0. Vẫn biết bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị nhưng có vẻ như năm nay sẽ không còn là năm của màu Đỏ lên ngôi nữa.Khoảng cách 5 điểm hiện nay giữa MU và Chelsea dù không nhiều nhưng với những đại gia thì họ sẽ biết phải tận dụng cơ hội như thế nào.Còn nhớ cách đây 2 mùa bóng khi mà Chelsea bám đuổi MU với khoảng cách 2 điểm mong manh cuối mùa...bởi 1 trận thắng cũng đủ thay đổi toàn bộ cục diện nhưng MU vẫn cán đích với khoảng cách 4-5 điểm...Mùa bóng đó là mùa bóng em thích nhất. Thân
Em xin chia sẻ cùng bác xíu xiu nhé bác Như bác nói Chelsea có 3 nhược điểm trên theo em thì chưa đủ thuyết phục lắm. - Nếu nói là đội hình lớn tuổi thì cũng đúng nhưng em thấy " lớn " ở Chelsea không phải là già bởi các cầu thủ của Chelsea đa số đều ở độ tuổi từ 28 - 31 tuổi và đây là độ tuổi đỉnh cao nhất trong sự nghiệp ít nhất là mùa giải hiện tại nếu so sánh trực tiếp với Giss , Paul Schoole , Nevvile của MU thì những cầu thủ của MU này còn lớn tuổi hơn nhiều so với Lampard , Terry , Anelka , Drgoba , Ballack , Malouda...Bác có thể liệt kê giúp em những cầu thủ nào của Chelsea thường xuyên ra sân mà trên 32t được không bác ??? - Vấn đề mâu thuẫn nội bộ thì bất cứ đội bóng nào cũng có dù ít hay nhiều thôi , bản thân MU hay bất cứ đội bóng nào cũng thế , còn ban huấn luyện thì sao ??? với 1 vị chủ tịch người Nga với khối tài sản kếch sù thì ở Chelsea sẽ không có 1 cầu thủ nào nổi loạn được bởi đơn giản họ thừa hiểu trong đội hình có quá nhiều cầu thủ dự bị tài năng có thể thay thế họ bất cứ lúc nào ngoại trừ những đòi hỏi của Terry , Lampard và thỉnh thoảng là sự nũng nịu của chú voi rừng Drogba nhưng 3 cầu thủ này có lẽ là biểu tượng của Chelsea trong những năm gần đây rồi. Em nhận xét Chelsea không phải là đội bóng nhiều sao giống như kiểu Real , Barca được bởi ở Chelsea đa số các cầu thủ đều không quá nổi bật như kiểu Messi , CR7 , Ronaldinho , Kaka....nhưng họ đồng đều , họ rất chững chạc..đó là điều em thích. - Chấn thương trong bóng đá là điều may rủi có thể xảy ra bất cứ với cầu thủ nào nên bác cũng không thể nói vì chấn thương mà Chelsea sẽ tụt lại được bởi nếu nói vậy thì..nếu MU cũng chấn thương hàng loạt trụ cột thì liệu Sir Alex biết trông mong vào ai ??? những cầu thủ thay thế của MU liệu có ngang tầm với những cầu thủ thay thế của Chelsea không ??? Như em đánh giá ở những bài trên cùng đánh giá của bác hoc_hoi thì chiều sâu và tính ổn định trong đội hình của Chelsea là cao hơn hẳn so với MU. Valencia là mẫu tiền vệ sức mạnh nhưng cũng rất kỹ thuật , em cũng thích cầu thủ này bởi lối chơi máu lửa đúng chất của MU..Em tin chú này sẽ còn tiến xa hơn nữa ở MU bởi luôn được ra sân trong đội hình chính và thi đấu hết mình. Ngoài lề chút xíu với bác về vụ chuyển nhượng CR7 và Tevez thế này : CR7 ra đi không phải do mâu thuẫn nội bộ mà là vì tiền...số tiền quá lớn đủ làm mờ mắt CR7 và ban lãnh đạo MU nên CR7 ra đi là 1 thương vụ có lời cho MU còn Tevez ??? Hãy nhớ lại là gần cuối mùa bóng nếu xem Tevez thi đấu có thể thấy được khát khao ở lại MU của cầu thủ này như thế nào...dù vào sân từ ghế dự bị nhưng anh luôn lăn xả đến giọt mồ hôi cuối cùng vì màu áo MU , anh khát khao được cống hiến cho MU nhưng Sir Alex đã tính toán sai khi quá tin tưởng vào vụ chuyển nhượng Berbatov , tin vào tài năng không bao giờ có thể thăng hoa của Berbatov tại MU , chính vì thế khi hết mùa bóng Tevez nuốt nước mắt ra đi về với Man xanh để rồi Sir Alex ôm hận rước 1 Owen đã qua thời kỳ đỉnh cao về.2 cầu thủ bác nêu đều không phải là vì không tuân theo chiến thuật của Sir Alex mà phải ra đi kiểu như Beckham hay Japp Stamp thủa nào đâu bác Vài dòng nhận xét chia sẻ cùng bác. Thân.
Bác Chim Hoang yên tâm về khoản 2 màu xanh đỏ đi, Chel mãi vào đến chung kết C1 và hết :lol: . Còn về MU họ vô địch bao mùa rồi còn cả C1 rồi cúp Liên Lục Địa...nhiều lắm ạ và sao nào thì sao cứ đến rồi đi Sir thì vẫn ở đó và chẳng có gì thay đổi được 1 tượng đài trong bóng đá. Platini chủ tịch hiện thời của UEFA 1 người em rất thích từ khi là đội trưởng tuyển Pháp cũng phải thừa nhận là thế giới được rất nhiều khi có MU và Sir Alex. Họ đã biến đội bóng thành gia đình, thành thương hiệu toàn cầu và là đội đáng xem nhất. Còn PV hỏi Platini là trận đấu nào ông cho là hay nhất trong đời sống bóng đá thì ông nói luôn là trong muôn vàn khó khăn MU lật ngược tình thế trên sân Juventus năm 99 với tỉ số 3-2 khi bị dẫn 2-0!
Hì, hì, em chẳng quan tâm đến những gì chúng ta đang bàn luận là đúng hay sai vì thực sự chẳng ai trong chúng ta ở trong cuộc nên cũng chẳng biết mọi việc thực hư như thế nào nên cứ việc bàn tán thoải mái. Mọi việc chúng ta cũng chỉ biết trên báo chí chứ còn thực tế thì cóc ai biết được ngoài những người ở trong cuộc nên bàn tán vẫn chỉ là "tám" cho vui thui. Thoải mái "tám" đi các bác!!!!!! Tuy nhiên, em vẫn vững tin là MU sẽ lại đoạt chức vô địch giải ngoại hạng Anh mùa bóng này. Các bác cứ chờ xem. [/quote] Thì niềm tin với em đâu phải bàn, thậm chí cuối tuần các bác rủ nhau xem các trận Derby mà em vẫn cùng lắm xem bản tin phát ngày hôm sau, em chỉ xem Porsmount - MU thứ 7 rồi nghỉ ngơi giữ sức cho tuần mới ạ :lol:
Hì, hì, nói riêng với bác Mike là em chỉ coi trận nào có đội MU đá thui chứ Chelsea, Arsenal, Livepool, Barca, RM, AC, IM, .... em cóc thèm coi :wink: [/quote] Cám ơn bác cùng em theo quỷ đỏ, Em đã từng thích AC Milan giai đoạn 89-93, rồi Ajax 94-95 nhưng từ khi có truyền hình trực tiếp giải Anh và MU xuất hiện thì các đội khác quốc tế cũng như nội địa V-League em cho là như nhau ạ :lol: Thân
Hì, hì, nói riêng với bác Mike là em chỉ coi trận nào có đội MU đá thui chứ Chelsea, Arsenal, Livepool, Barca, RM, AC, IM, .... em cóc thèm coi :wink: [/quote] Nếu vậy đề nghị bác Chimhoang và bác Mike tự lập ra MU fan đi ạ.Chứ cứ tâng bốc Quỷ đỏ thành Man suốt thì topic này chỉ dành cho MU fan thui sao.Phải khách quan và Fairplay chút xíu các bác ạ.Thế mới vui.
Nếu vậy đề nghị bác Chimhoang và bác Mike tự lập ra MU fan đi ạ.Chứ cứ tâng bốc Quỷ đỏ thành Man suốt thì topic này chỉ dành cho MU fan thui sao.Phải khách quan và Fairplay chút xíu các bác ạ.Thế mới vui. [/quote] Có topic bên fan club kìa nhưng bóng đá là môn chơi đối kháng nên ai thích đội này khó thích đội kia được mà MU phải có đội đá cùng thì mới được chứ ko lẽ chỉ có 1 đội thì gọi là trận đấu thế nào được ạ ?
Em chỉ sợ là nhiều khi ủng hộ quá đâm ra cực đoan,rồi bên đội này chê bên đội kia...cuối cùng lại...nổi nóng,mất đoàn kết bác ạ.
Cám ơn bác!Em thì đội nào cũng khoái.Miễn đừng có đá kiểu bán độ là trận nào em cũng coi hết.Riêng Giải Anh thì kể cả Hull city đá em cũng coi.
Em nghĩ cũng không sao đâu bác Paul vì trên tình thần chia sẻ là chính , tất nhiên đã là thể thao đối kháng thì phải có thắng bại và chuyện thích 1 cầu thủ hay 1 đội bóng này ghét cầu thủ hay đội bóng kia là chuyện bình thường. Mình cứ bàn luận mệt nghỉ , chia sẻ vô tư là ổn thỏa hết thôi. @bác WildBird : Sorry bác , em không có ý tranh luận đâu chỉ là vì thấy bác nêu thông tin và đánh giá khác với góc độ em nhìn nhận nên em chia sẻ lại cùng bác thôi ạ.Bác và bác Mike là Fan của MU thì chuyện yêu thương đội bóng con cưng của mình là lẽ đương nhiên.Topic này cũng là topic bóng đá nên các bác cũng vô tư bình luận nhận xét ạ @bác Mike : Nhớ bỏ chai rượu quý vào hầm gỗ sồi thật tốt đến cuối mùa bóng giúp em nhé :lol: Em vẫn yêu nhất câu nói của bác Mike : Go to the moon get a spoon , Go over the moon get the Roon Nếu MU muốn vô địch ngoại hạng mùa này thì em nghĩ Nỗi thất vọng mang tên Berbatov phải tìm lại chính mình , Owen phải lấy lại phong độ thủa nào để hợp cùng với Roon thành cặp sát thủ số 1 từ mùa đông này đến hết giải và trên hết 1 nhân vật khác của MU em mong muốn trở lại đó là Rio xấu xí...Nếu Rio trở lại với đúng phong độ thì MU sẽ an toàn hơn ở hàng thủ khi đó Sir Alex mới có thể yên tâm chứ từ đầu mùa đến giờ thấy nhiều bàn thua của MU do lỗi hàng thủ nhiều quá....Rio trở lại MU sẽ đáng sợ hơn :wink: ( Tiền đạo nào mà nhìn phải khuôn mặt của Rio cũng thấy run chân rồi , Khiếp...cái tướng nhìn dã man thật :lol: ) Thân.
Em thấy năm nay MU rất khó vô địch nếu đá với phong độ này,bác baohun00 nói rất đúng nếu muốn vô địch họ phải bổ sung lực lượng và tìm lại phong độ của chính mình.Dự đoán của em 1-Cheaki.....Vô địch 2-Arsenal...về nhì 3-MU.....huy chương đồng 4-Liv.......huy chương trì Thôi em té đây
[quote="paul" Cám ơn bác Baohun00 đã chia xẻ.Nếu ai cũng vô tư như bác thì vui quá.Cứ "bảo thủ" như Kụ Chim là em ghét.Thật ra em cũng thoải mái lắm.có điều em chỉ sợ nhiều lúc vui quá,hăng quá đâm ra...mất hay. PS.Sao dạo này ít ghé quán Khang vậy bác? Thân. [/quote] Trên góc đô và cái nhìn của bác Mike và Wildbird thì các bác ấy lại cho là không bảo thủ và như vậy là thể hiện tình yêu và niềm tin của 2 bác đấy ạ Vâng , dạo này em cũng ít có thời gian xuống quán nghe nhạc và tâm sự cùng bác Volume ạ nhưng sắp tới lại phải ghé thường xuyên để nhờ bác ấy bên Topic Chế Linh và cũng tiện học hỏi kinh nghiệm đèn đóm của bác ấy ạ Hy vọng sẽ gặp lại bác Paul ở quán để cùng chia sẻ và được học hỏi từ bác. Thân