Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Nhiều ảnh độc lắm, vợ e đang biên tập, kiểm duyệt lại. Hôm nay nhà e mất điện, online bằng DT ko pót ản được roài
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Bổ sung thêm thông tin báo An ninh HP, sáng thứ 2 đưa tin, tối CN có một nhóm đua xe từ Đồ Sơn về trung tâm Thành phố, kết quả là Mazda 323 4.0 về nhất, Audi Q7 3.6 về nhì, còn lại về cuối cùng; hậu quả là các thành viên về đến nhà an toàn. @ NDT: đã nhận được ảnh và vào được vnav :lol: .
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Khu nhà anh Tệ mất điện lâu quá, đến giờ mà phóng viên vẫn chưa ngủ dậy :roll: :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Điện đóm phập phù quá, h em mới thò lên đây được, sony vì thông tin không được cập nhật sốt dẻo. Như đã hẹn, đúng 15h cả đoàn gồm 5 gia đình (lẽ ra còn đông hơn nhều dưng mà kế hoạch hơi cập dập nên nhiều bác đành bỏ cuộc) xuất phát trên 3 chú ngựa sắt nhắm hướng ĐS quen thuộc thẳng tiến. Nói là quen thuộc cũng chẳng phải bởi ra được đến ĐS các bác tài cũng phải mất vài đỏ dừng xe hỏi đường. Đề nghị các bác sắm GPS trên xe cho tiện và tránh lãng phí thời gian vàng ngọc nơi đây nhé. Điểm dừng chân đầu tiên là Hondau Resort, bãi tắm hơi vắng (do triều cạn) lưa thưa vài đôi trai gái ngồi tâm sự bên bãi đá, khung cảnh thật thơ mộng , tiếc rằng e bắn trộm nên khuôn hình hơi chuối . Ước gì mình còn có những phút giây như vậy nữa..chẹp chẹp. Khu Resort mới này đang trong thời gian hoàn thiện, vẫn còn nhiều hạng mục thi công dở dang, tập thể anh chị e trong nhóm (thiếu vài mống đang tranh thủ bơi lội tí) chụp hình lưu niệm.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch "Người Dân Tộc" ơi, cái lão áo trắng đeo kiếng cao cao kia có phải tên thiệt là Nghĩa hông ?
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Hai ông tướng siêu quậy bắt chụp đủ các tư thế, đúng là bố nào con đấy.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch @king: Chính hắn :twisted: Còn đây là "kẻ thù" của hắn
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch RƯỢU là kẻ thù, đầu hàng RƯỢU là đầu hàng kẻ thù, nhục lắm :twisted: Nhìn hình này các bác biết ngay ai là kẻ bại trận rồi. Đứng trước RƯỢU ta phải hiên ngang như thế chứ, ai lại...cúi mặt làm ngơ thế kia. Cảm ơn bác Khai_dvport đã tặng ae chai rượu (uống rượu hút thuốc gọi là rượu thuốc thì phải) Bác Khải tiếp tục cất giữ những món của quý tương tự nhé, tới đây còn nhiều dịp để họp mặt lắm ah
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Nịnh amply vô địch xong rồi Anh chị e nâng ly hò zô vui vẻ, bữa tiệc thật ấm cúng và đáng nhớ. Mụ nhà e đang đòi cuối tuần này tổ chức lại, nốt chỗ dang dở, các bác thấy sao ah
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Bố khỉ, thằng cha này học với tôi từ lớp 9 :evil: ơ, thế nick của hắn là gì trên này để tý nữa em chém cho nó nhát :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Bác gõ cửa nhà Vienna B.B.G của apc_hp bên box show hàng của thành viên, chính chủ luôn đới :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Nhình hình mà nhớ Hải Phòng quá, ngày xưa em toàn đạp xe đạp chở 3 từ cầu Rào ra tới Vạn Hoa mất cả tiếng, các bác ngày nay có oto mà còn thất thoát là sao ? Nhân tiện sao thấy trong hình có nhõn 4 ông VNAVer mà có tới 5 chị vị thành niên cà :?:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Coi hình mà nhớ Hải Phòng quá, ngày xưa em toàn đạp xe đạp chở 3 từ cầu Rào ra tới Vạn Hoa mất cả tiếng, các bác ngày nay có oto mà còn thất thoát là sao ? Nhân tiện sao thấy trong hình có nhõn 4 ông VNAVer mà có tới 5 chị vị thành niên cà :?:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Nick của hắn đay nè viewtopic.php?f=24&t=63542&start=0
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Bác King này có nhận nhầm người không đới nhỉ? đề nghị bác PM nhé.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Ông "về nhà" ông đi, có thằng quăng bom đấy Nhầm là nhầm thế nào hả ông Nghĩa Vi... :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Hi a Via, Nhõn 4 ông là do...có 1 ông cầm máy ảnh là iem Xưa tụi e cũng đạp xe lệch cả háng , nay thỉnh thoảng cũng đạp xe ra đó tập thể dục ah, bữa nào rảnh e sâu hình chú 2 bánh của e Cái chỗ bôi xanh là do có ông nào đó bậy bạ xúi trẻ con tè vào con Mazda chiến mã của e, chết toàn bộ cảm biến. Chú chiến mã này rất thông minh, khi tài xế lên xe nếu trong máu có cồn thì khỏi nổ máy, nhưng nếu lượng máu trong cồn quá ít thì nó cứ nhằm gốc cây thẳng tiến, chả thế mà bữa đó Audi Q7 còn hít khói cả chặng Bữa nào có dịp về lại nơi xưa, ae ta lại đạp xe bác nhé
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Còn một tay đang lang thang, gọi mãi mới vào được; em bổ xung thêm tý: Không biết có phải nguyên nhân ở đây không:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Nịnh amply vô địch xong rồi Còn cái này nữa; ban ngày mà còn đứng ngóng sao, không hiểu đêm đó có chiến tranh giữa các vì sao?
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch - Cám ơn bác tepi, em đã chém hắn rồi, nhưng đau là hắn không nhận ra mình là ai ? @lão Fe: cám ơn Lão, hôm nào ém quân xuống đấy, bác cho em đi ngang cửa chỗ nhà hôm trước gần bác nhá
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Đã nhận ra rồi; không ngờ lão này giờ lại ra thế? cứ nghĩ là hắn đã làm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch hê hê, dòng đời xô đẩy. Ở lại SG thì giờ này chắc cũng cỡ quản lý cửu vạn bên Viettel roài
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Nịnh amply vô địch xong rồi Lão này trông ngô ngố nhỉ.Y như vừa mua được cái mâm chết để lấy kim ý :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị nịnh amply vô địch Chú đạp xe là chuẩn đấy,nên nghĩ tới một đàn công chúa ở nhà :lol: Chú lái xe anh e là.... :mrgreen: