Đài thông tấn xã HPĐ đưa tin - cơn bão khẩn cấp. Tính đến 8h30' cơn bão số 1812 sẽ di chuyển theo hướng xuôi chiều kim đồng hồ với vận tốc 33 - 1/3 vòng/phút kèm theo sấm chớp, và theo báo cáo của Denon DL-s1 tại trạm khí tượng mục rao vặt thì bão có thể di chuyển phát triển lên với vận tốc 45 vòng/ phút. Tình hình nguy cập - đề nghị các đồng chí trong ban LP, cối xay tới trụ sở 18A cụ Lý họp khẩn cấp bàn về phương hướng phòng trống theo chỉ thị AD 20 . :mrgreen: :lol: :lol:
cụ mà ngả giá với cụ Châu là dính ngay đấy,hôm rồi em qua nhà cụ ấy thấy cần câu bày la liệt khắp nhà :lol:
Giao lưu hội HPĐ với thành viên VNAV Hà Lội và cũng là một "con buôn" có tiếng trên mạng. Tình hình là không có phó nháy nên một nv trong quán được trưng dụng tạm, em này chắc cũng đang "hoa mắt" vì thấy có nhiều anh ẹp zai quá nên toàn bấm đại, chả được kiểu nào ngon cả Hôm nay còn có thêm một khách mời và cũng là chủ nhà hàng, tay chơi audio từ thập niên 60-70, có lẽ đây là một phát hiện sáng giá nhất cho hội khi chuẩn bị xem xét kết nạp thêm "CỤ" vào hội Phê Lờ Chả hiểu lão P. béo thuốc cái gì vào tai mà cứ thấy CỤ lim dim gật gù :lol:
Điểm mặt những cụ trên hình đa phần các cụ đều uống bia như muỗi uống nước mía :lol:, có quả hình này mà chém gió cũng khá lắm Cụ già trên cũng là một tay phong lưu chém gió như thần đấy; cụ trông quán này cho cu con trai cũng có nhiều quán bia khá lớn ở HN; mà hình như cụ là người TB thì phải :mrgreen:
Hình như hôm nay e lỡ cả 2 chuyến đò Cả ngày quăng chài, đêm về lại xách giỏ rỗng, buồn tiếp tháng nữa
Sao ảnh nào cũng có mặt bác cuồng cá thế nhỉ :roll: Bác Tệ có cách nào làm giảm đà hưng phấn của tay này ko??? :lol:
nghi lắm.......nghi lắm...............có khi bây giờ vợ nó đuổi ra ở 1 mình rồi,toàn pọt vào lúc nửa đêm về sáng thôi :lol:
Phần 2 của chương trình là món nhựa tổng hợp PVC của nhà Fe :lol: Chất âm thế nào xin mời các Gia Cát Dự (qua hình, Mr.gúc, truyền miệng...) chỉ bảo để gia chủ tiếp thu kinh nguyệm :mrgreen: HHH
Hình như vụ này UBND xã cóc chịu vì sợ đem L pê ra thuốc các cháu, nỡ dính nghện sẽ làm suy giảm đàn châu bò hợp tác (không loại trừ cả những thành phần bán bò đi tậu ễnh ương nữa :mrgreen: )
Sắt với Nhựa có vẻ không hạp nhau lắm :lol: nhân tết trung thu có khi xem nhà bác nào loa bass to nhất mang ra phục vụ các cháu cái nhỉ :lol:
Này thì Bass to, may hôm qua có quả này chụp vào nghe chứ không là vỡ đĩa với mấy ông Lân Sư xóm :lol:
thì gặp nhau lần ào cũng vội thì sao mà ghé được thôi để lần tới em đưa cụ ghé qua đó nhé em đang nghe CD Balance cụ 3L tặng,hay quá kết nhất bài Dona dona
Ko chỉ mình cụ thích bài đó đâu. Cụ lại làm e liên tưởng đến cái LP của bác Phúc ở nhà bác NDT hôm trước. Hình như e chỉ chụp được cái bìa sao hay sao ấy, e đang lùng khắp nơi mà chưa thấy cái nào giống thế cả. Nếu đc e rất muốn phiền cụ chụp lại cho e cái hình bìa trước
nếu là CD em copy cho cụ 1 cái rồi nhỉ :lol: bác cứ yên tâm em mà gặp Bốn thằng đàn anh này em gạch vào mặt nó hộ bác :lol: