Cái việc " tai " này chắc bác rut ra từ kinh nghiệm bản thân đây , em hiểu và rất thông cảm với bác tuy nhiên bệnh đấy không sao đâu có thuốc hết
Toét toét..... cái giề thế này ??? Lại chuẩn bị test mù nữa hả :lol: Mai ra cụ Lý anh chỉ cách giải quyết mấy cái bức xúc này, đảm bảo hay+nhanh+hiệu quả+sảng khoái đặc biệt là "chơi lâu không mệt" :lol:
đúng là ngày nhàn rỗi cười nhăn nhở có khác :evil: anh mày thì chổng mông lên hàn...................hát rồi,vui vẻ lắm cũng đáng 2 cái 10+10 :lol: thế tôi nay bàn giao hay mai
Các cụ ngồi chém ít thoai, vừa động đất kìa, về sơ tán loa quý giá ra đường ko nó sập nhà bi giờ, e về trước đây :mrgreen: à quên, nhà chưa có loa.
Apc-HP: Nghĩa ơi, anh Trường đây.Chúc mừng thằng em sau bao ngày chờ đợi. Cuối tuần này về test AD20 nhé. Tối hôm qua bận không qua nhà bác Khải test Acc. DP600 được tiếc quá.
Báo bác Trường là có đĩa em hứa với bác rồi nhé, em cũng vừa nhận xong, lúc nào e tiện qua e gửi nhé.
Alo bác Fal nhé, trên đấy còn 1 thùng thuốc độc, chắc cũng chữa được bệnh của ông đấy, nếu cần để lần tới tôi cắp nách về cho...PM cho chủ vựa đi :lol:
Có mỗi cái lỗ mà cũng không đút vào được,cái cần này chán.... :lol: @fe: đếch dám đi vì sợ dư chấn.. :lol:
Vâng, em chào bác, chào tất cả các bác AD20 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm bác ah, hiện nay thì mới hát được thôi chứ chưa đánh giá được hát hay cỡ nào. Để hôm tới em đá với AD10 của Teppi xong rồi mới tính được. @ Bác Trường: Thế hôm qua bác Khải mời bác sang test DP600 ah :?: . Dịp này thấy kín quá :mrgreen:
@Fe: 2 cái đấy chắc nhờ chú Tép mang lên cho Đức Hàng Bờ :mrgreen: Xiền mai tính Sáng nay cụ Lý thấy mềnh vào mà run rấy toàn thân làm mềnh toát hết mồ hôi, ai dè động đất :lol: