anh có tham gia vụ test sáng nay không?không biết các cụ ấy còn tụ tập ở đó không nữa để em còn lao xuống
Tại cái hộp con AD10 chưa có tem Ắc Cu Tíc - A Rờ Tờ nên hệ thống của chú N cóc chịu cho nhập hộ khẩu :lol: Kiểu này phải liên hệ với lão Giết Xơ gấp để đặt quả tem gắn vào phono box cho con AD10 :mrgreen:
Ơ cái giề :mrgreen: đi thắp nhang ... muỗi cho thần tài với ông địa đi là vừa. Chưa đốt 1 cục Lô Mô Lờ Bốc là may lắm roài :lol:
chuẩn đấy,may mà cái giơ-le đóng đúng kịp thời đấy...................................... không thì chỉ có nước bê nón đi nhặt màng loa,hoặc đi quấn lại loa cho mới:lol:
Cái Lp Cafe Blue nghe chán quá các bác nhỉ, mỗi mặt có vài bài, mà làm đến 2 cái. Cứ phải lật qua, lật lại như nướng bánh đa.
Bài số 2 trong mặt 2 đoạn gần cuối, sao mà mụ ấy tru tréo hay thế không biết, rồi tiếng trống cuối bài nữa chứ. Đoạn này nghe cd không thẩm thấu được.
Bác nào chán vợ, chiều đi làm về cứ cho ngay cái cd này vào nghe một mạch đến tối, liên tục trong 1 tháng, thế nào cũng bỏ được vợ. Ngày xưa, em mua cái cd này theo lời đồn đại, về nghe không nỗi, nhưng nói ra thì Thẹn với anh em quá. Cho đến khi mua đc cái LP thì mới can đảm. Hình như LP và Cd master khác nhau hay sao ấy
bài khó phải là bài Nardis đến phút thứ 5 trở đi phê nòi mắt luôn :lol: cụ ngấm sâu rồi..............biết làm sao bi giờ :lol: