À sang tây để cẩu em này về, cái này cũ hiếm không có vì nó độc nên đành sưu tầm mới nguyên seal luôn :lol:
cái này hiểm đấy,có cách nào để nghe mà không cần tưởng tượng mà vẫn thấy bọn này nó trình diễn không anh
Sáng nay anh nghe trên Youtube rồi, cái này chơi với Totem là nhất đấy bố cu ah, tìm mua khẩn trương lên không nó hét giá lên bằng chuột mù bây giờ :lol:
Sáng nay e vừa thò được cái mặt vào nhà cụ Lý, chưa kịp khởi động cái máy nói thì đã bị sếp điều đi gấp, chán tập 1 Chiều nay bận bịu với mớ máy nạo hút, chán tập 2 Tối nay bận đếm tiền gom được từ mớ máy hút ẩm, chán tập 3 Sáng mai ra nhà cụ Lý khởi động lại từ đầu Bác Khải, bác Hiệp, bác Đức, bác APC, bác...nào cũng có món mới, bố trí cuối tuần cho ae nếm tí thôi, thèm quá. Chú Tépi bữa nào về Hp có quà bù nhé, làm tí nước đục vậy :? Mớ này của e ngon ko? toàn nguyên seal nhé
Hic hic, giờ mình mới biết sáng nay đã xuống tay xé nát đời 1 em sắp tuyệt chủng còn sống sót về đến HP (bằng chứng là lớp áo mỏng tang vẫn phơi cửa nhà cụ Lý) :cry:
chết........sáng nay đi vội quá,nếu biết có cái này em can ngay............chỉ để ngửi không ăn :lol:
Rảnh up LP lên shop đê, anh lấy hộ cho mấy thằng em trong quê thôi chứ nhà nhiều quá để mốc hết rồi :wink:
Chết dở cụ này toàn chơi kiểu bao thầu chọn gói thôi nguy hiểm quá, mấy hôm nay vắng mặt cụ khối kẻ làm mưa làm gió đới :lol:
Bọn này trình diễn theo kiểu chém gió trên sân khấu mới chết chứ nằm ngay ở bài hai mặt một và bài một mặt hai, thảo nào Thiết fe kêu mất bạn vì LP này :lol:
Mải chơi hết tiền mua sũa cho con nên bán lại LP này bằng giá mua không tính 100k tiền ship về tới cụ Lý bác nào nhanh chi thì bác ấy được. Nhanh chi thì được sở hữu vì em này là độc dược, hàng hịn mà chỉ bị mất troóng do bác Hiệp falcon hại đời em nó :mrgreen:
Dạo này đang ăn chay sao mà ko thấy bia bọt j nhỉ? Có thằng em có đồ mới mờ ko thấy í ới ăn mừng nhờ :mrgreen: Ờ giao bán LP bằng giá mua, mà giá mua của cụ là bao nhiêu xèng dzậy
Kim cụ Hiệp nhỏ không hại nổi đời em nó đâu..............nhưng mà cụ Hiệp còn sơ cua cái Kim to bằng cái khêu ốc đấy coi chừng :lol:
Đã cảnh báo trước rồi mà ko nghe, thà mang tiếng họ Keo tên Kiệt còn hơn...mất bạn mất cả Lờ Pê Mà cái tay đấy cũng lởm thật, mượn caí LP quý của người ta nghe chán chê rồi lại còn copy sang băng cối lừa bán cho mấy ông cốt để bày, vẫn chưa hết, lại còn ... rao bán cả cái LP gốc nữa. Chán quá, phen này HPD lại có 2 ông từ mặt nhau rồi, dấu hiệu của thời kỳ suy vong đây mà
Mấy chú vịt này không bít gì cả, Lp của người ta là bản sáu mắt nguyên seal mới cứng cựa nên giá hơi mắc 550k cơ mờ, chứ có cướp của ai đâu mà mất bạn với mất rượu :lol:
đúng là thợ lặn có khác............mò giỏi thế :lol: anh mò cho em 1 cái nhé đổi lại 1 bản LP có bài papa nhé
Đề nghị các cụ hạn chế up hình lên bàn tán trong hội nhá, mấy đưa thối mồm nhòm vào lại bảo KHOE hàng, pó zé :lol: