Em nào có đồ chơi mới thế, có ai ía oái giề đâu mà beer với bọt, ghẹ ế mất rồi Xèng đã có nhé, nhưng ông có rùi quan tâm làm giề để ae # có nhu cầu chớ
Hề Hề :lol: còn nhiều món hiểm lắm, từ từ sẽ cho lên đây hết cho bõ công thèm khát nó bấy lâu :mrgreen:
Nói chung là dây nguồn dưới 300 obama thì em nó cứ rên rỉ như đúng kiểu nó đc sinh ra. Nói chung là đỡ tốn, mai bán sợi dây, lôi đc vài cái lp về nghe.
Đừng hòng nhé, dây nguồn bv em cũng có cả đống, có tiền cũng đố mà mua đc. Còn cái AD ấy, em đang cho ní chạy mỗi ngày 4 tiiéng cho mau hư, gửi ra hp, đổi cái mới này.
Chụp CT chỉ dành cho những người không dám mổ bụng lột da thôi. Em báo cho badc là em Áo Dài của em nó không còn zin , và em đã cho đi qua đêm với mấy đại gia rồi.
Á á, bác đá xoáy quá e đỡ ko kịp :lol:, mà đi tận xứ hifido xa lắc còn đc, mong dịp bác ghé xóm hoa phượng em chơi.
khổ thân em nó,thân gái rặm trường............mỏng manh là thế không biết có bị bầm dập chỗ hiểm không :lol:
thêm 1 cái LP nữa nghe khá hơn cd rất nhiều Shelby Lynne. em vứt lăn lóc mấy tháng nay, bây giờ lôi ra nghe phê quá, đặc biệt là những đoạn chậm, thỏ thẻ,... công nhận là thẩm thấu tốt hơn cd. có thể hay là do ...phần trung trầm...hihi
Phần trung trầm chìm...mà bác có tham gia tý nào đâu mà nhắc lại thế nhỉ? Hình như bác đang muốn trả AD10 về quê hương của nó phải không :lol:
Nếu Thương ai, bạn hãy đưa cho họ AD10. và nếu ghét ai, bạn cũng hãy đưa cho họ cái AD10. EM thuộc thành phần bị bác PL ghét, nên đưa cho cái AD10 đấy ạh, hao tiền mua LP, tốn thời gia mài kim, phí cả đống CD. Em trả thù bằng cách bắt cái AD10 này phải bị đày biệt xứ mãi mãi, có nghĩa là không bao giờ được quay về HP gặp lại cố chủ nữa.
Con phono nào mà ghẻ đấy? sáng đến giờ thấy cụ mài dao sắc lém, cứ thấy cụ lên LPs vs CDs chém được có một nhát mà đã ra hội rồi còn gì nữa :mrgreen: . Cụ nhẹ tay thôi, dẫu sao thì người ta nửa chữ cũng là thầy, cụ chém phơi xác ra đó em phải rọn về mà thờ thì chít em
có cái CD gửi về qua em,gọi cho anh đang dở hay sao mà không bắt máy...........em bóc ra nghe trước nhé,nhìn cái núm của cô ý không chịu được :lol:
hai cụ..............em xin hai cụ nhỏ volume .....................................không thì không còn mà mua đâu :lol: