Tình hình là điện nguồn nhà em toàn giao động từ 218 đến 232V như thế thì có vấn đề gì không các cụ :?:
thấy cắm cái đồng hồ vào có khác không :lol: mua cái vặn vặn về là xong hôm nay mới thấy thằng li-oa nó nói rối nhé :lol:
Tìm được nguyên nhân roài thì mai qua cụ Lý dè ngửa ra mần thịt ngay :lol: Besame về roài nhé, đương phê đây :mrgreen:
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz............................................................................................................ ai cũng hiểu chỉ vài người không hiểu.............................. nên có những gã khờ ngọng nghịu mó Lờ rồi Phê.
Của nhà cụ lúc lên lúc xuống như vậy theo y học người ta gọi nó là bi rối loạn ....................................... con nguồn phono nhà em vành vạnh như trăng đêm rằm, hừng hực sự sống như vậy buổi đầu kết duyên gặp kiểu sự cố đó em nó lăn đùng ngã ngửa ra toạch là đúng roài - "đứt mạch máu não"
Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn........... cái ao nhà hàng xóm có con Ộp... Ộp to nắm cơ.....cái ao thì bé......ếch nhái thì đông,xuốt ngày kêu điếc cả tai............có ngày cả họ nhà Ếch nhà nó vỡ ao mới biết ngoài ao còn có hồ,sông,biển............ôi sao thế giới mênh mông là thế sao cứ chui vào LPs&CDs đó làm gì cụ Fancon ơi
Anh đoán chú Phễu nhà em bị UNG SỦ vì cái mớ hầm bà lằng kiến thức cao siu kia nên bỏ Lờ để tự Phê roài :lol: vì chỉ dựa vào mấy cái thông số kỹ thuật đó thì thằng con nít nó cũng biết Blu-Ray > DVD-A > CD > LP nhưng hơn để giải quyết cái giề (cái đấy khoa học nó đã ngâm kíu ra từ bao đời rồi giờ cứ thích chứng minh) ??? Trong khi cái mà người nghe nhạc cần éo phải là mấy thứ hổ lốn đó thì lại éo đưa ra được lý do gì thuyết phục, quanh đi quẩn lại cứ "tín hiệu điện" không ung sủ mới lạ :mrgreen:
Em cũng ứ thèm chanh luận với mấy cụ già bảo thủ nữa. Nói như bác Phễu là: đã chơi đến bến chưa mà thích chanh luận :lol:
bên bờ ao nhà mình vui nhỉ :lol: mịa....cái thằng "tín hiệu điện" không biết nó đã bị điện giật vào đầu chưa?hay là điện nó có sẵn trong não từ lúc đẻ....éo cần nói chuyện với mấy thằng gàn đấy nữa........về ao nhà sờ Lờ phê sướng hơn :lol:
Thôi để sức kiếm nguồn lờ pê về thưởng thức còn sướng hơn, tranh luận chi cho mệt em dự rằng bên kia sông cũng có người như bác nói rằng " mấy cái thằng cha bên kia gàn bỏ mẹ những cái kỹ thuật hay như thía mà chúng nó éo thích toàn mấy thằng cha gàn ,cổ " :lol: hê he
Không kệ được rồi bác Phễu ạ, tối nay mò vào mới đọc được bài đêm qua, có con ch...... nó phán thế này: Mình nhới cái đoạn đo đỏ là của bác thietfe; còn loại nghe nhạc bằng lưỡi thử điện của cu công xòe này chứ không nghe nhạc bằng cảm nhận thì ....có kệ m... được không bác Hiệp, bác Phễu :?:
đã là quân tử nói 1 lời............."Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" đã nói không thèm chấp là không thèm chấp...........em không thèm qua đó thêm thắt 1 lời nào nữa
Ơ thế bên kia sông có người nhà mình ah; thế họ lạc lối sao không dắt họ về đi nhể; ai lại để mất đoàn kết nội bộ như thế cơ chứ, các bác không cứu là em sang giúp nhé :mrgreen:
lại nói về bầy đàn đi lạc,thì các cụ có câu........gà cùng 1 mẹ chớ hoài đá nhau..........do đó im lặng không bắt nhời là cách tốt nhất...........cái mồm gần cái tai mà :lol: