Các cụ về nhà Ok cả chứ? vào điểm danh chút nào. Lờ hôm nay có ít, sờ mãi chửa thấy phê. Nhà iem loa đài hay quá, sờ L hay C đều hay hết sảy
Chuyện có cái giề mà sao ồn thế nhể ??? Bỏ đi bỏ đi, tại sao lại cứ thích đánh đu với cối xay gió làm giề nhể, vừa có câu chuyện hay mới xảy ra ở nhà kể hầu mấy AE HPĐ nghe chơi. Số là thằng nhóc ở nhà bị táo bón mấy hôm nay, cho uống hết 1 lọ nhuận tràng roài mà chả động tĩnh gì :mrgreen: Tối nay lượn qua bên LPs/CDs coi xem có nhặt thêm được tí kiến thức kiến ngủ j không thì thấy có cụ théc méc về cách hành văn của cụ Công, sực nhớ có nói 1 lần trong tóp píc ấy là mềnh soi kỹ cái chữ ký ấy roài, vậy nên mới tức cảnh sinh tình làm bài thơ con cóc, nói chung cũng chỉ dưa góp thôi chớ từ đầu đã tuyên bố không tranh luận "AI HƠN" ở đó rồi. Thằng cu đứng sau lưng thắc mắc hỏi bố dạy ai tiếng Việt vậy ? Mình trả lời qua loa kiểu như: nhiều cụ giáo sư, tiến sĩ mải học những cái cao siêu quá nên quên mất những gì đơn giản đời thường, bố ngắn học chả dạy được ai nên chỉ đi góp ý với ý kiến ý cò là chính. Thằng nhóc thấy bố được góp ý với mấy vị chức cao vọng trọng ấy thì lấy làm khoái lắm nên không kiềm chế được, làm cái ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttt phát rồi chạy vào nhà vs, may mà chưa ra quần :lol: Mềnh nhẹ hết cả người, biết vậy ông làm thơ sớm có phải đỡ phí 2 lọ thuốc nhuận tràng không. Nhưng dù sao mới xài hết 1 lọ nên còn 1 lọ có thể rao lên đây xem AE nào có nhu cầu thì mềnh bán đặng thu hồi vốn, nếu tới sáng mai chưa có gạch là mềnh đem ra cụ Lý để tặng cho bác nào có nhu cầu :mrgreen: Hóa ra thơ con cóc lại hiệu nghiệm hơn cả 2 lọ thuốc nhuận tràng mới đau chứ :evil: O (O) tròn như quả trứng gà, Sao lại bắt đội (mũ ^) vào nhà hả ku ? Pi (P) là phiên nghĩa tiếng Anh, Pê (P) là âm Việt rành rành chả sai Tê (T) dùng thời trước 45 (Năm 1945) Tờ (T) ta nối gót thay sau đó mà. Phiên âm loạn đả Tây Ta, Còn đòi tiêu chuẩn nhà nhà phải theo
Chào...........buổi sáng một đêm yên bình,các cụ nhà ta đều đi ngủ không đâm chém gì hẹn gặp ở cụ Lý chém tiếp nhé các cụ :lol:
Bác Thietfe luc nào chuyển cái đĩa của em cho cụ Phễu nhà em nhé , em qua đó lấy . Kim mới đã về chưa bác?
Các bác hoa mào gf cho em hỏi chút, em thấy con MC 6600 và MC 6900 đẹp quá đang gom đạn để bắn, nhưng em lăn tăn giữa 2 em này không biết em nào hơn. Nhờ các cao thủ tư vấn cho em nhé
Tương lai tới các cụ có lẽ không được nghe những giọng ca vàng trên thế giới rồi vì các cuộc thi giọng ca vàng ví dụ như i do chẳng hạn chắc là chấm điểm bằng cách dùng đồng hồ đo thông số của dây thanh quản, thông số nào tốt nhất là đoạt giải luôn :mrgreen:
Do có một thời gian ngắn ngủi tác nghiệp cùng một số ae HPĐ,thấy các bác tuy còn trẻ người non dạ nhưng lại có thú chơi rất "tao nhã" đó là sưu tầm hoa mào gà :mrgreen: Vậy do nhu cầu tất yếu của thị trường e quyết tâm mở shop kinh doanh hoa mg.Mong được sự ủng hộ của ae Hpđ.Thân! Ps:Bắt quả tang mấy bác về đây nói xấu nhạc trưởng công í ẹ nhé!nhưng đấy lại là sự thật,vì có cái cóc gì tốt đẹp đâu nhỉ,nhạc trưởng cầm hai cái đũa múa tung tít mù,nếu nhạc công mà chơi theo ô nhạc trưởng này chắc loạn nhạc mất.Vào đây nghe các bác nc e cũng được xả stress,thôi chết e lại nói xấu rồi...
ơ.......ơ...........thế em gặp bác rùi ạ :lol: thì chấp làm gì mấy chú chưa biết cầm cái Lp là gì ấy làm gì,về đây có anh có em lại nhẹ cái đầu sướng hơn
Thanks bác,e cũng muốn vào lắm nhưng sợ các bác bẩu lấn sân,spam.Nhưng thấy các bác vui quá nên đành liều Mà e có vợ 2 ở Hp thì có được vào cơ quan của các bác sinh hoạt kô nhỉ?
Tưởng các bác nộp đơn ra nhập CLB lâu rồi chứ nhỉ. Món LP của bác hót ngon rồi chứ ah? có cần thử phono ko em cho mượn 1 cái về nếm tạm. @Shop HMG của bác khi nào khai trương đới, iem còn thu xếp đến mở hàng cho xôm. HMG ở HP của bác cứ để ae HPD chăm sóc, đảm bảo luôn tươi tốt nhé
Quí 3 rồi giao dịch với bác Tệ là hên lém,mượn thì có bao giờ từ trối...đang tìm setup Mc. @hmg ở Hp:Thôi kô giám phiền bác chăm sóc nữa...đi đổ vỏ mệt lắm :mrgreen:
bác coi chừng cái cần câu...........gái HP toàn cắt tạ ngâm rượu đấy...........gan bác to thế rám làm 2 phát cơ à :lol: