Liếm hay Nếm thì còn tùy gia chủ chớ. Túm lại là a có đi ko ? ơ nhà Tệ lại mở hàng trang mới, duyên thế cơ chứ
Chuẩn men À quên anh có cái Lờ nào thuốc chuột hay độc dược loại nào mà cắn cái chết ngay thì cầm qua test luôn. :mrgreen:
Sáng mai anh ah; nghe nói bác Hội đang bị các Shop tấn công; sáng đến giờ em thấy có nhiều tin về đĩa CD Accustic Arts và cả trên CD Shop cũng đăng tin thông báo có hàng giả giá cao nữa. Thế bác thích Kim Denon hay Clearaudio ah? Kim Denon liệu có hợp với mâm này không các bác nhỉ :?:
Sáng mai mời các bác ra 18 cụ Lý test đĩa CD Accustic Arts nhé Bác Phễu nhớ mang theo CD của Mộc Thủy để so sánh xem thật giả thế nào bác nhé.
ok...........mà trẻ con nhà hàng xóm bên kia ao ồn ào quá,may mà mình lớn rồi không còn sức đôi co với đám con nít.........nhường nó xxx thêm thời gian nữa tỉnh là vừa :lol:
kim về rồi hả?còn cái ảnh đầu DVD bố đỉnh không mang ra cho đám trẻ con hàng xóm ngó chơi đi,rồi nó về bảo bố nó cho thèm...........mà thèng bố nó mới biết mod vớ vỉn mà cứ òm tỏi hết cả lên,mà chúng nó không biết ông tổ nghề mod nhà nó còn đang chưa thèm nói gì đây :lol: :lol:
Cụ Thiết vừa rồi kiếm được ít thuốc chuột cực độc mình đang chán đời định sang tu một liều cho phê ai ngờ đọc nhầm té ra là thuốc bổ, uống xong tỉnh cả người về tới nhà rồi mà vẫn còn ngây ngất. Tuyệt cú mèo - đúng là trên đỉnh Phù Vân :lol: :lol: Lại mất ngủ hé hé hé
Mấy ông Hờ Pờ Đờ rủ nhau đi hái hoa mào gà đêm gặp phải con ong nó đuổi đốt ôm được mỗi dế chạy về :lol: Cũng vì cái ngòi con ong này nó dài nên chích phát nào tê phát đấy luôn :shock:
hình như con ong này là ong chúa lên bọn ong thợ nó độ cho cái vòi nó dài kinh khủng như thế cụ nhể :lol:
hôm qua chỉ là nháp thôi,phải đợi tối nay toàn cao thủ test mới chuẩn :lol: hay là cụ nongdan tối nay mang theo thằng anh cho anh em nó gặp nhau hát hò tí nhỉ :lol:
có thế mà không hiểu.............qua ao bên kia mà nghe thèng nửa người nửa ngợm nó phát có mà tẩu hỏa luôn :lol: .............đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.............hiểu chưa
ok tối nay sẽ cho vợ chồng chúng nó dao kéo với nhau nhưng chiều nay cụ có bận thì chạy qua mình độ cây ngòi dài thườn thượt nhé tối qua mới thó chộm được ở nhà một lão đang bị fe.
Hóa ra mấy thèng cha HPG đang cuồng Lp thích con ong này à :lol: Cây này việc gì phải ship đâu xa, em có 1 cây nguyên hộp vứt xó có lắp vào đâu.