À. Vụ đó thì chưa biết được vì theo lịch chắc ngày kia cây AC-4000 mới cập bến. Khi nào về tình hình ra sao sẽ báo cáo cụ sau Cây đó là cây gì mà nặng thế, bật mí xem nào :lol:
Hớ hớ, chót tháo cặp loa ra nghịch roài nên phải cố cho xong còn đóng lại lấy cái mà nghe :lol: Đã thử cặp dây đồng lá rồi, chỉ được khúc dưới thôi, trên mờ. Để đánh Bi-Amp hợp lý hơn :mrgreen:
chuẩn..........phải đi tắt đón đầu cứ chơi DVD mod,có điều kiện lên ánh sáng tím cho sóng điện nó đẹp........đỡ phải lăn tăn :lol:
Khúc giữa ai người ta dùng dây :lol: mới thay con xover N501 thấy: Dưới căng tròn đầy đặn, Giữa hơi lồi nhẹ và trơn mướt, Trên vuốt ngược tới đỉnh tuy không cao lắm dưng cũng đủ gây phê giai đoạn 1. Kế hoạch tiếp theo gí thêm cặp bass nữa oánh lộ thiên (OB) để khúc dưới tụt xuống một cách tự nhiên chứ không cưỡng ép
khúc dưới mà open là thiên hạ nhìn thấy hết đấy anh,mà tụt hết có cái hay là trường âm rất rộng và sâu.cứ thử đi.......có gì em vô ném đá cho :lol:
Hai ngày nghỉ cuối tuần cụ nấp ở đâu mà bài thì cứ phọt đều đăn thía :lol:[/quote] Hớ hớ, chót tháo cặp loa ra nghịch roài nên phải cố cho xong còn đóng lại lấy cái mà nghe Đã thử cặp dây đồng lá rồi, chỉ được khúc dưới thôi, trên mờ. Để đánh Bi-Amp hợp lý hơn :mrgreen:[/quote] Ơ thía khúc giữa không xài được à :lol:[/quote] Thế đôi dây Tannoy có bán k? :mrgreen:[/quote] Sắp pán roài, đợi em cho cặp loa nhà em xuống hố đã nhé :lol:
Sao bảo có tin đồn trước ngày 20/10 Sơn Béo âm thầm oánh xe tải xuống đây chở đầy HMG về bán xỉ :lol: Vụ đấy trúng lớn thì phải vì ae trên đấy lần đầu tiên được thấy sắc đẹp lộng lẫy của HMG :shock:
Vừa về nhà cứ hắt hơi hoài, quả nhiên 2 lão tranh thủ nói xấu mình. :lol: Bác Fa à, em là em học tập theo lời dặn của lãnh đạo nhà nước mình đấy chứ. "Trồng cây gì và nuôi con gì"em mà múc đc hết HMG quê bác về thì e để sài dần,bán làm dề. :lol: @ Pheulong: Vụ dây loa thì nghe đồn ghê quá nên cũng âm thầm tìm mà, thử xem thực hư ra sao. :wink: Trên đời này chẳng có cái gì k mua đc miễn là có xiền :mrgreen: Phono box Pioneer H-Z1 cũng săn được roài nhá.
Sao bảo có tin đồn trước ngày 20/10 Sơn Béo âm thầm oánh xe tải xuống đây chở đầy HMG về bán xỉ Vụ đấy trúng lớn thì phải vì ae trên đấy lần đầu tiên được thấy sắc đẹp lộng lẫy của HMG Vừa về nhà cứ hắt hơi hoài, quả nhiên 2 lão tranh thủ nói xấu mình. Bác Fa à, em là em học tập theo lời dặn của lãnh đạo nhà nước mình đấy chứ. "Trồng cây gì và nuôi con gì"em mà múc đc hết HMG quê bác về thì e để sài dần,bán làm dề.: @ Pheulong: Vụ dây loa thì nghe đồn ghê quá nên cũng âm thầm tìm mà, thử xem thực hư ra sao. :wink: Trên đời này chẳng có cái gì k mua đc miễn là có xiền :mrgreen: Phono box Pioneer H-Z1 cũng săn được roài nhá.[/quote] Xin chúc mừng cụ nhé, có lúc nào rảnh cụ mang xuống HP test thử một cái cho ae mở mang cái thủ cấp nhé :lol: :lol:
thế cụ có săn cái này không?để em còn bảo cụ nongdantapnghedai1 mang về thử trước .......... :arrow: esoteric e-03 phono stage :mrgreen:
Cụ Ba chơi gấu thế chạy theo sao kịp :lol: Cái của tôi nó quý ở chỗ là hàng vintage hiếm, trên Hifido hở ra cái nào mất cái đó. Săn nó về cho chọn bộ Exclusive ở nhà :wink:
Hiếm hay quý nhưng mờ có chén được AD 10 không bác sonbeo? nếu không chén được thì bỏ thôi chứ thiếu gì thứ để bày cổ quý hơn :mrgreen:
Haizzza. AD-10 em có từ đầu tiên cơ, sau khi long phễu mod thử là đã múc 1 vỉ về đưa lão làm rồi. :wink: Tất nhiên H-Z1 phải hay hơn nên mới săn chứ bác. Cái AD-10 so găng với cái Pre Exclusive C-5 cũng k thấy ổn nên em bỏ. :lol: @ teppi: hôm nào a setup nốt cái cần thì lên a nghe thử, so sánh AD-10 với Exclusive của a