ok,anh đợi em lên mới xé niêm phong nhé :lol: @kthien không phải Cd mà gần cả bộ luôn,chỉ giữ lại mỗi dd-5 :lol:
Em cứ nghĩ bác Long phễu là bác Vũ Châu Long bên HD HP cơ. Chầu cafe thì đơn giản mà bác. Bên Vnav này em là newbie nên chưa biết bác nào với bác nào cả. Chiều nay các bác có ở 18 Lý Tự Trọng không ạ em qua hầu cafe hóng hớt tí.
Vậy hả bác? Bác có món gì đấy ạ. Em đang vật vã với cặp này. Thiên hạ bảo hay, mình thì chưa thấy cái hay ấy ở đâu cả. Chiều nay có bác nào rảnh không thì cafe tí đi, sẵn tiện tư vấn cho em ít bài thuốc ngon bổ rẻ chữa tai cho đặng. Số của em là 0936 o03344 em ở Thủy Nguyên. Các bác có off tán gẫu thì alo em với ạ.
à chú đấy và vài chú mod bên HD là đệ của em :lol: D-28 quá rễ ghép,khi nào cụ rảnh mời cafe thì a-lô cho em dưới chữ ký
Cụ Ba (không Hố) :lol: sáng nay chả ra mà cướp, cái bản Lờ phê ấy là sê ri gold kỹ kiệm 50 năm phát hành của hãng, em cũng muốn cướp lắm nhưng cướp ở trên tay của em thì em chả muốn :lol:
Haha sáng nay em mới nói chuyện với bác Long kia xong thì được cho biết ... bác là đệ của bác ấy. Giờ thì em hiểu rồi, hóa ra 2 bác là đệ của nhau. Chiều nay em định đi đò sang luôn đây ạ, cho nó nóng. Không biết các bác có rảnh ko?
Các cụ nhà ta bỏ đi đâu mà từ chiều tói giờ không thấy ai vào quét nhà, lại có sầu riêng ở đâu roài, haizzzzzzzzzz :roll:
vừa về,vừa đi thuốc 2 thành viên mầm măng LP về xong.quả này hội LP chắc có thêm thành viên mới rồi :lol:
cụ đừng cười to thế,cụ có mang nó về cất thật kín trong cái đống L to thế chứ to nữa thì tên cướp này nó hết đồ chơi nó cũng đến tận nhà lật tung cái đống rơm của cụ đấy :lol: sẽ tổ chức đến cướp :evil:
Với em thì thuốc thế chắc chưa đủ liều. Em nghe thập cẩm chứ không ngậm sâu 1 vài dòng nhạc. Đang ngóng các bác kê toa điều trị D28 đã ạ. Tối qua về muộn quá, mụ nhà em nó cứ cằn nhằn ... bắt ngủ phòng khách. Tự nhiên lại thấy vui.
cái gì cũng cần phải có thời gian mới biết được,thuốc thì kê rồi đấy thôi..........nếu bác cứ thích và tin vào google và mạo hiểm cho gà bay được như chim thì cứ mua và đổi thôi
Nói thật là em vẫn chả hình dung được thuốc bác kê ntn. Em đãng trí nên mau quên tên hãng. Mà thôi cứ từ từ, hum nào cafe alo em sang tán phét cho xôm nhé.