Không ngờ mợ Sơn Tinh lần này toàn nhổ gốc cây cổ thụ, đúng ra phải lượn mé ngoại thành nhổ tre như cụ Gióng thì tốt biết mấy :lol:
Đêm qua, 3h em lang thang khắp phố tìm lối ra ngoại thành mà bốn bề toàn cây đổ, nước ngập ngang xe...vưỡn xông ra được ngoại ô :lol: . Hơn 4h lại vật vã tìm đường về phố, xe ngấm nước cảm lạnh tưởng phải cứu hộ nhưng may quá nó chỉ dám hắt hơi sổ mũi thôi chứ nó mà cảm lạnh chắc mình cũng toi :mrgreen: . Các cụ cho em hỏi cái TV bị nước hắt vào ướt hết thì phải xử lý thế nào nhỉ :?:
mịa cái nhà điên nặng,đến giờ khu nhà em mới có điện lại.em chào các cụ :lol: cụ Fancon làm thêm ít phóng sự ảnh về thiệt hại bão số 8 đi ạ
Nhà em bị tốc m..ợ nó mất cái mái tôn, ướt như chuột lột từ a đến z. Tiên s...ư cái bọn dự báo nói láo làm em đau. Nhà các cụ có sao ko? nghe nói đêm qua nhà cụ 3 bị tốc mất cái cửa cuốn, mấy chú Phan Đình Rít tha hồ vào hôi của
Cảm ơn bác Huyvuacobac và bác Baohun00 đã hỏi thăm tình hình, mặc dù có nhà tốc mái bay cửa nhưng loa đài của ae ko ảnh hưởng j :mrgreen: @NDT: Mái tốc thì mấy cái thới còn ko? :lol:
Thể nào bọn ve chai sắt vụn kháo nhau ở cái khu gần cảng tuyền hàng ngon, loa đài amply ướt vất như lợn con ngoài đường, nghe mà thấy ham, hôm nay nếu không vướng tí việc cty thì mấy chú kia móm nặng :lol:
Này thì thêm..... Xuống tới chân cầu An Dương sợ không dám chộp ảnh vì nghe nói khu đấy cướp giật như ranh, hehe... cẩn tắc vô ưu nên không có ảnh để phọt lên. Cụ nào nhà gần đó ra chộp hộ em vài kiểu :lol:
Bĩu thì bĩu chứ cái mái nhà mà cụ cứ tưởng tượng nó là cái váy ý cứ gặp gió là đòi tốc cho bằng được là sao :lol:
Các cụ có phát hiện ra điều j sau cơn bão ko ạ :?: Đó là sau mỗi trận bão nghe nhạc thấy sạch sẽ hơn ợ :lol:
Tan hoang hết cả các cụ nhỉ. Chia buồn với cụ NDT bị tốc mái tôn. Bên em có chuyến công tác Thái Bình ngày mai nhưng cũng hoãn chiều nay rồi.
Cái TV thì phơi nắng cho kỹ trước khi cắm điện lại cụ ah. Ko có nắng thì gửi vào đây em phơi giúp cho
Ơ mái tôn nhà con bé hàng xóm sao ông lại nói nhà ông nhỉ :roll: Mờ ướt từ a đến sờ, thì loa đài ai dám bê nữa :lol:
FalconJapan wrote: Xuống tới chân cầu An Dương sợ không dám chộp ảnh vì nghe nói khu đấy cướp giật như ranh, hehe... cẩn tắc vô ưu nên không có ảnh để phọt lên. Cụ nào nhà gần đó ra chộp hộ em vài kiểu ở gần đó ra chộp cũng không được đâu bác ơi,khu đấy cướp giật như ranh,phải nhờ cụ phễu nghe đâu cụ là bang chủ của bang gầm cầu tặc [cầu an dương] :lol:
Mời các cụ ra động đậy em Ngọc để em sốc lại tinh thần nhé :lol: kẻo Cụ Lý buồn là hết chỗ chém và gửi lờ Phê :lol:
Dư âm của bão ở nhà em giờ vẫn chưa hết. Đêm qua ngủ cứ 1 tiếng lại giật mình dậy hóng tiếng gió giật, cái cảm giác nhà nó rung lên bần bật như sắp đổ giờ vẫn còn nguyên vẹn, sợ hết hồn. Nhà em lụt từ tầng 3 xuống tầng 1, sàn lênh láng nước không đỡ được. Tin vui là cặp Rề Pow linn Kairn của bác NTD không bị ăn nước, nhưng cái amply nhà em thì lại kê bên dưới sàn nhà Sau trận này em không dám tin vào đài khí tượng thuỷ văn nước nhà nữa. Mất điện lưới 2 ngày, em test cái bộ linn của bác Thành với D28 bằng điện máy phát. Cảm nhận là chả có gì phải chê trừ việc em không nghe được lâu. Chiều nay em xin phép qua nhà bác đặt nó vào chỗ cũ cho an toàn.