Úi giời được mấy vại chưa đủ đô nên khó ngủ hở :lol: Thị hớn nhà cụ Lý có ít pin tháo khoán mai nhớ ra sớm xí phần nhé :mrgreen:
CN này em thi công hoàn thành cặp mono block BACL, mời các bác qua em test thử hệ thống qua và không qua BACL; qua và không qua lọc nguồn :mrgreen:
Sáng nay thấy bác mà ko ghé chỗ kụ lý đc, hs hoa hậu e bác đánh dấu tuyển ngay rồi ah.hnào gọi thử việc e báo.
Ối trời ơi, câu này của bác nghe sao mà mừng thế, vui sướng quá, thế là cô em nhà em không còn phải lo ở lại quê lấy chồng rồi :lol: , hehe, thank bác nhiều
Vụ này thì nhà em kiểu gì cũng tốn chè nước hơn đấy các bác ạ . Cũng may Audiophile nhà mình không có cụ nào chưa nhập gia đình nhỉ :?:
:mrgreen: Em lang thang chợ Sắt, thấy hai thùng LP to đùng để ở cái shop bán đầu băng cối mà bác nào hay lượn lờ chợ sắt chắc biết.Chả hiểu có bán ko vì cô chủ ngủ tơ hơ quá, e lượn mấy lần rồi về báo các bác hội mê L ah.
He he, TƠ HƠ nhưng không đụng vào hàng đó được, gián điệp ngồi uống nước chè ở gần đó canh hàng :lol: . 4 thùng LP to nhưng không sài được đâu .3 tháng trước em ngồi bới mỏi tay quá, đành bảo......... thôi cô chủ chót gọi "chú=anh" nên mua 2 cái lấy chỗ đi lại :lol: .
Lờ phê bán ở chỗ đó dùng để mài kim thì còn tạm được chứ chả dùng vào việc gì vì chim giờ cũng ít người nuôi :lol: