cụ pheulong ở chỗ này có bộ Lp hay đấy Report this postReply with quoteRe: AUDIOPHILE MUSIC - 12 năm uy tín by CD Shop » Sat 03 Nov, 2012 22:30:03 LP quý hiếm - hàng tuyệt chủng (out of print) Cơ hội cuối cùng để sở hữu bộ LP (3 đĩa 180g) kỷ niệm 125 năm thành lập hãng Thorens. http://www.thorens.com/music/125th-anniversary-lp.html Hàng mới nguyên seal. Giá: 6.000.000
chết con rồi mới để lại cho cụ theo giá sách lúc mua là 1tr7,bây giờ nó leo thang thế này đến bao giờ em mới gặp em nó đây :shock: :roll:
Quán đấy toàn vị thành niên thôi, các cụ ra đấy hít đất thì cũng phải cẩn thận tí nhá, vớ vẩn là sắm cà mèn inốc dùng dài hạn đấy :lol:
Không Tìm thấy đâu cả, ông cu ở nhà thú nhân đã nghịch chiều hôm qua. Tối qua đã đứng dậy khoanh tay xin lỗi Bố như người lớn rồi. Chèm chép lại mất cái Kim rồi!
thưởng cái gì mà thưởng,chắc chắn vụ này là ông bố làm bay ngòi rồi đổ cho thằng con để đòi mẹ thằng con bồi thường con ong cò vòi khủng :lol:
Ố bác Khải đi học mà vẫn phọt bài ầm ầm được giỏi nhỉ? Mịa cái lớp học của em cứ sờ vào đt là bị học lại. Tội thật!
Cái món này nó nhỏ chứ không to như cái tủ đứng, nên có thay vài chục cái cũng không vấn đề gì . Hi hi
đúng rồi cái này nó nhỏ chứ không to như hai cái tủ đứng có mang về vài chục cái thì,bộ đài toàn tiếng choe chóe không sài điện cũng chẳng phát hiện được :lol:
Cái món này nó nhỏ chứ không to như cái tủ đứng, nên có thay vài chục cái cũng không vấn đề gì . Hi hi[/quote] đúng rồi cái này nó nhỏ chứ không to như hai cái tủ đứng có mang về vài chục cái thì,bộ đài toàn tiếng choe chóe không sài điện cũng chẳng phát hiện được :lol:[/quote] Có Lão ủ mưu úp sọt cái kim của cụ roài :lol: , nhưng em GẠCH của cụ rùi nhể đố Cụ nào nhanh tay như em nhể ( ai nhanh tay nhón bằng tay em) phải không Cụ nhể nhể nhể :mrgreen:
ai.......ve chai.......nhôm vụn.........dài cũ.........dây thừa..........biến áp không dùng.......bán dê............ :lol: mời các cụ ra gặp cụ Lý nhé
Sao lại bán anh ơi, tinh thần vì cộng đồng audio ae HPG e tbấy chửa cao.Nhẽ ra nhà ai thừa cái giề thì mang ra bày đó để ai ko có thì mang về nghe, giả dụ nhà a Long ấy. :mrgreen:
đúng rồi cái này nó nhỏ chứ không to như hai cái tủ đứng có mang về vài chục cái thì,bộ đài toàn tiếng choe chóe không sài điện cũng chẳng phát hiện được :lol:[/quote] Có Lão ủ mưu úp sọt cái kim của cụ roài :lol: , nhưng em GẠCH của cụ rùi nhể đố Cụ nào nhanh tay như em nhể ( ai nhanh tay nhón bằng tay em) phải không Cụ nhể nhể nhể :mrgreen:[/quote] Tham quá, mỗi nhà chỉ một đến 2 con là đủ, cụ định thành lập cơ sở chữ thập Hoa Phượng Đỏ
Em này bây giờ mới quen gia chủ hót bắt đầu hay![/quote] Ơ thế em DD Five biến đâu mất rồi anh ơi??? :roll:[/quote] Mới toi kim cho lên ngồi nóc con west rồi!
Ơ thế em DD Five biến đâu mất rồi anh ơi??? :roll:[/quote] Mới toi kim cho lên ngồi nóc con west rồi! [/quote] Sao anh để cháu nó nghịch Ckim sớm thế, cẩn thận hỏng luôn cái cần câu đó...hi hi :lol:
Ơ thế em DD Five biến đâu mất rồi anh ơi??? :roll:[/quote] Mới toi kim cho lên ngồi nóc con west rồi! [/quote] cầm 1 nắm tiền sang em rồi mang rổ kim về chơi dần a ah. nếu chán kim thì...bê DD5 sang bán trả góp cho em, đợi gấu mẹ chơi luôn thể, tạm sướng với CD Jadis đã