Em này bây giờ mới quen gia chủ hót bắt đầu hay![/quote] Ơ thế em DD Five biến đâu mất rồi anh ơi??? :roll:[/quote] Mới toi kim cho lên ngồi nóc con west rồi! [/quote] cầm 1 nắm tiền sang em rồi mang rổ kim về chơi dần a ah. nếu chán kim thì...bê DD5 sang bán trả góp cho em, đợi gấu mẹ chơi luôn thể, tạm sướng với CD Jadis đã[/quote] Em xem có cái kim củ chuối nhất rổ của em chuyển cho anh để thi đấu với Jadis!
có cái sợi j trắng trắng dẹp dẹp đằng sau nhìn ngứa mắt quá hè, cái đó bọn gián nó thích gặm lém :mrgreen:
Hàng đã đẹp lại như mới chú Phễu soi hộ anh tý. Tks Phễu[/quote] Bộ dàn đẹp quá, chưa thấy mời ae sang rửa tai chém gió j nhỉ , thảo nào ong chẳng gãy vòi :lol:[/quote] Đợi có vòi giống chú rồi mời cả thể! hi hi
Bộ dàn đẹp quá, chưa thấy mời ae sang rửa tai chém gió j nhỉ , thảo nào ong chẳng gãy vòi :lol:[/quote] Đợi có vòi giống chú rồi mời cả thể! hi hi [/quote] Lúc nào bạn rảnh cho nhờ cặp West để test con LG ghẻ phát nhá :lol:
Cháy loa ai đền??? Trước cửa nhà em có cái loa toàn dải của phường đới, mấy ông tét mới lại thi thố tha hồ mà phối
rút kinh nghiệm vụ chuột cắn dây RCA,gia chủ thực hiện bài thuốc cổ truyền bắt hết gián chuột dút thốc vào mồm bọn nó rồi :lol:
Chơi bài ngửa: Chị rửa Lờ (oa loa) anh khen Sạch, hai bố tung hứng quá . Dưng mà zdui Tay phẽo còn ế mấy cây kim quý, quả này định cạnh tranh với sốp mềnh đây. Dìm hàng quá :twisted: bắt chước tay cà, phạt các bố hít đất 1.200 lần
.... uh...quên mất vụ buôn bán :lol: tớ là tớ cho mượn thật dấy,kim dể lâu không chơi sợ nó cứng bộ nhún :lol: mà vừa pr cho cụ cây 301II rồi dây nhá
Đợi có vòi giống chú rồi mời cả thể! hi hi [/quote] Lúc nào bạn rảnh cho nhờ cặp West để test con LG ghẻ phát nhá :lol:[/quote] Em cũng đang ngóng vụ DVD LG của cụ thế nào đây, hay mang sang em test thử xem thế nào nhé :roll:
Hít đất 1.200 cái các tụ nhà HMG làm được nhưng bắt trước ông trạng quỳnh một téo là cấm không được thở hổn hển nhá :lol:
Đợi có vòi giống chú rồi mời cả thể! hi hi [/quote] Lúc nào bạn rảnh cho nhờ cặp West để test con LG ghẻ phát nhá :lol:[/quote] Bạn lại giống đội thủng màng nhĩ rồi!
Dạo này nhiều cụ tự sướng lém; giống như ngày xưa em cắm thẳng tín hiệu máy tính vào pow nghe cực kỳ mộc mạc, dày ấm, mà cũng có tí lì xì li ty như đĩa than, lúc ấy tưởng bở là mình chơi máy tính hay như chơi đĩa than mới chết chứ :lol: H H H