Hôm nay chủ thớt di Cát Bà chống Bão rồi, có lẽ tối Mai mới dung nhà ông Fe được. [/quote] Cụ cho em hỏi từ bên An Đồng chạy đến cái cầu gần nhất là bao nhiêu cây đấy nhể ?[/quote] Khỏi phải ra cầu mới có sông :lol: , chỗ ni chỉ cần ba bước chân là tới ... bờ biển :mrgreen: \ỏ[/quote] Ae Ngoài này nhờ bác cắm rút mấy bộ mà mất nhều time thế :mrgreen:
Chống...mắt thì có, hôm qua tới giờ ngủ chưa được 2 tiếng :evil: Sáng mai rảnh anh nhờ tí việc "công" nhé
Hihii, xa quá chứ không sang mượn, hôm trước mới chở cũng cái mini về quê cho ông cụ, giờ có việc cần lại thấy bí . Nhưng Ok rồi, đã mượn tạm được xe của cháu nhà bác Khải rồi :mrgreen:
mấy hôm bận rộn không mò vào được,hôm nay vào thấy gió bão ác quá..................em ạ các cụ ạ :lol:
Thế là máy tính của cụ hoạt động được rồi à, em lại lo vài tháng nữa chỗ cụ mới có internet mà kết nối thì toi :lol:
Khổ, nhờ cụ Phúc tư vấn làm cái ipad thôi cụ ạ, thêm cái USB 3G nữa thì cụ ở chỗ nào cũng online được :lol: , mà vớ vẩn lại kiếm được em xì teen nữa ấy chứ :lol:
Em tưởng bác Phễu đổi tên là Trần Long Ẩn rồi chứ nhỉ... :roll: :mrgreen: @Cacuong: Yes sir A La Fat :lol: