Tại sao lại cứ phải có cái món hành lạc này thì nó với máu được nhể :mrgreen: Sáng đến giờ máu mê hành lạc rồi thế nào đi qua đèn đỏ mà lại tưởng là đĩa tiết canh, thế là mất toi mấy lít
Bác Apc_hp, tại bác máu quá thôi mà, xin chia buồn nhé. Sáng nay máu hành lạc xong em về...ngủ tít mít , vừa dậy ăn trưa và nghe nếm cái LP của ông Fe. Khiếp quá, lờ gì mà bửn thế, dặm hết cả mồm Chùi mép rồi lên chém caí nào
Hehe, sau một ngày sì pam miệt mài, giờ em đã đủ bài để rao vặt. Vã thật Sáng mai có cafe không các bác ?
Cháu tìm chú mãi, nhưng chắc do không đúng giờ "cao điểm" :mrgreen: , cháu toàn lượn qua cụ Lý tầm ...5h :shock: Hum nay qua mắt mũi tèm nhèm nhìn hem rõ, không thấy chú nhưng hình như có chú Khải
Ối giời, hóa ra bác nầy cũng Thủy Nguyên. Giờ mới biết. Em ở ngày Tân Dương thôi ạ. Bữa nào rảnh mời bác qua nhà chơi. Hôm nay không thấy bác Phễu phọt bài nhỉ ? Chắc kiêng mùng 1. Ở Hp thì mua BACL ở đâu các bác ? Em muốn tìm 1 cục độ 5kva dùng cho yên tâm.
Stylus của cây kim này bé tí như cái xe điếu thế mà vẫn gại được khe của L ra nhiều sạn thế nhể :lol: :lol:
Ối bác này hôm nay mới phọt bài, áp thấp nhiệt đới sắp chuyển thành bão đây... :roll: Sáng mai các bác ra cụ Lý nhé, có khách HN về...
Mâm đã về được mấy ngày, nhưng bận quá tối nay mới tổ chức test được. Vậy kính mời AE tối nay qua nhà chém gió nghe Ong nó kêu. hihi