Em Lờ gì cho bao nhiêu bác chít rùi ợ :roll: Mời các bác cho em nó sang phía An Đồng, em cho nó chảy nước luôn, 3 hố :lol:
Bác nào máu mê món hội họa xin mời qua TT triển lãm, chương trình kéo dài đến hết ngày 27/11. Rất nhiều tác phẩm hội họa của nhiều tác giả Hp được trưng bày nhân dịp này. Sáng nay E tự sướng 1 nhát
301 chứng tỏ là 1 lựa chọn đúng cho mấy anh mới vào nghề bốc bải :lol: còn Dynavector chứng tỏ vô địch trong tầm giá dùng lướt đường còn dài mà sức người có hạn,em cứ 103 cho lành...........nhỡ có mệnh hệ gì vẫn còn :lol: :mrgreen: @đến là duyên cơ.........lại bóc tem
Tệ phải mua bức này ngay,và nhớ xin ĐC tác giả còn tâm đầu................lão ở đâu mà vẽ Tệ chuẩn thế :lol:
Dạ vầng, nhà iem đã búc 2 bức ni rồi. Tác giả còn hứa sẽ đề tặng nữa cơ ah "cháy hết mình, cánh Phượng nhẹ nhàng rơi" Thêm chút thông tin: cậu em phán rằng iem làm mẫu "phê" đạt hơn bất kỳ tay chuyên nghiệp nào. Sau triển lãm mời các bác qua phòng nghe của em thưởng lãm nhé p/s. cô ni cũng ké xin 1 kiểu
báo cáo các cụ dài cổ mừng hụt vụ LP giá rẻ hôm trước,chiều nay em và cụ nongdantapnghedai1 đã tìm ra tung tích 16 thùng LP.tóm lại em và cụ nongdantapnghedai1 chọn cả chiều chỉ được có 50 cái vừa ý thôi,chúc mừng các cụ mua hụt đã không mất tiền :lol:
So với mua đĩa ở ở nước ngoài thì việc chon được 50 cái mua kiểu này là quá thắng lợi rùi, chúc mừng nhé :lol:
Stylus của cây kim này bé tí như cái xe điếu thế mà vẫn gại được khe của L ra nhiều sạn thế nhể :lol: :lol:[/quote] Sạn thế kia có ăn được Lờ Di không anh? :roll:[/quote] vưỡn :lol:[/quote] Ayre hót ra răng rùi a ui?[/quote] Hôm qua chú em lại quên lấy kính lúp soi vi trùng khe L phê rùi :lol:
Thế mà éo báo ai cả :evil: Hình như tối nay lại có nhà nào đó mổ lợn làm cỗ? qua kiếm bát tiết canh vs miếng dồi nhể
Phếu ơi..... bộ Nana 7 lp có khách trong xì goòng hớt mất roài. Nhà Fe lại dôi ra một mớ nhé :mrgreen:
bác chén em này nhanh quá em không kịp trở tay :wink: nhưng không vấn đề gì trưa nay em chúng đấu bộ 21Lp rất cũ, không thể cũ hơn được nữa :lol: em tính mượn bác cái đài cổ để cho nó quay mấy cái L này rồi nghe nó nổ cho giống nhà mình đang rang ngô nhưng em thấy có bác ở gần chợ hàng nuôi chim cảnh cần nó hơn lên em cũng tặng mất rồi :lol: :lol:
chia buồn cùng cụ hôm qua không lấy được cái LP có hình em gái Nhật ở trần......lộ tí ấy,kèn khò khè phê vãi hàng luôn :lol: @các cụ cho em hỏi nhờ một tý là LP có hình mấy em gái để trần có liên quan gì đến kèn khò khè hoặc những bản romantic du dương không?em có mấy bản LP này của Nhật và HK nghe kèn phê vãi ạ,mà mấy em Nhật có cái vòng một vừa to vừa hồng nhìn phê lắm cơ :lol:
Tiếc quá bác nhỉ? Bác xem có chọn ra được cái nào tử tế để em cho cái đài nhà em nó chơi thử có được không Cu nào tặng chương trình đấu giá này cũng đểu, vừa được tiếng tử tế, vừa đỡ phải mất công đem ra bãi rác :lol: