Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Hình như để bay hơi hay sao mà tu hết nửa lít nữa mà vẫn tỉnh như sáo nhỉ :roll:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 tình hình là bác đã đủ posts để sang mục mua bán giao vặt rồi :lol: chúc mừng....chúc mừng.... :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Tình hình bi đát nên không có đồ gì để giao bán cả mà chỉ tìm cách kiếm hìu để gạch thôi :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Lâu nay bận quá .....trưa nay anh em có đánh chén..........ở đâu không nhỉ.( Tệ khi đi nhớ mang cho mình 4 cái ......ấy nhé)
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Kính mời cụ ra 18 Lý Tự Trọng cafe trước, sau đó tiếp chương trình !
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 cụ già rồi mà cứ cố mồm,đến em cố nắm chỉ 2 ấy là thở ra đằng tai rồi....đằng này cụ lại còn đòi ấy Tệ những 4 cái :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Thế à! Tớ lại vừa lấy hai cục từ SG ra. Chắc còn nhiều anh em cần. Tệ cứ thiết kế đi nhé!
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Mười hai giờ kém tí ti, rời điểm hẹn 18 LTT bốn anh em lại lên chú ngựa sắt quen thuộc nhắm hướng Thái Bình thẳng tiến, chẳng nói thì các bác cũng biết tỏng rồi, tay cán bộ đường lối F1 lại cầm tài chứ ai, hai bác loa to sợ khiếp vía chạy ra ghế sau ngồi báo hại cho em cái ghế phụ, chuyện nhỏ thôi, mình cũng ...quen rồi mà, tiếc là chỉ tiếc cho thằng nào sau này (cầu là ko có) sở hữu bộ dàn của mình nó lại chửi thằng chủ cũ dở hơi đến thế, nó đem bán đồng nát hết thì công mình bỏ M nó xuống cống hết ah. Mặc dù quán chim sẻ cách quán cafe hồi sáng có hơn bốn chục cây số mà tay F1 kia chạy một mạch hết gần bốn chục phút mới chết người ta chứ, chậm ơi là chậm, hai bác ngồi ghế sau mỗi bác ôm 1 cái loa Tanoy to đùng mà vẫn ngất ngư mặc dù chưa dc hớp rượu nhạt nào. Tới quán chim sẻ đồng, quán này là công khai quật của tay Aping lần trước dẫn cả đoàn đi giao lưu với HLG, quán tọa lạc ngay khu đất đắc địa, giáp ranh Hải phòng/Vĩnh Bảo/Diêm Điền/Thái Bình, không quá gần mà cũng chẳng quá xa đ/v mấy tay khoái nhậu, nhất là nhậu chim sẻ. Nhanh chân, tay con buôn đã vào bếp “quan hệ” với gã đầu bếp và kết quả là 1 đĩa chim sẻ vàng ruộm đã nằm ngay ngắn trên bàn nhậu. Vừa mới hết mùa gặt, chú nào chú ấy béo tròn trùng trục, cái ức thì căng đầy những thớ thịt săn chắc, mỏ nhọn chân có vuốt quắp đàng hoàng, chẹp chẹp, bốn tay đũa đã sẵn sàng chiến đấu rồi đây. Quả không ngoài sự tiên liệu, cảm giác béo ngậy, mềm mềm thơm phức của thịt chim, chút ròn ròn của da chim quay vừa đủ độ, chút hương hơi nồng nồng của lá nốt, vị ngọt man mát của lớp mật ong quét trên da chim, chút cay cay thơm thơm của hạt tiêu bắc, vị mặn đượm của nước mắm nguyên chất...loáng một cái đã dốc đến giọt cuối cùng cút rượu nếp nấu vợ yêu đã chuẩn bị cho sẵn trước khi rời khỏi nhà. Miệng nhai chim quay, mắt hướng về phía cánh đồng mênh mông trước mặt, không ai bảo ai, bốn ae ai cũng có cảm giác hả hê mãn nguyện như mới tìm ra liều thuốc đặc trị cho bộ dàn khó tính của mình. Nhoáng cái đã sang chiều lúc nào không hay, cái dạ dày coi như đã ổn, còn cái tai nữa, đang lục trí nhớ xem quanh đây có mem nào của vnav ko thì lão cà cuống lại ngâm nga “ anh đến quê em một chiều...Thái Bình ơi Thái Bình”, đúng rồi, Thái Bình chứ đâu nữa, Thái Bình có tay Panguyen nổi đình nổi đám vnav chứ ai nữa. Pặc pặc pặc, đây rồi e còn lưu số của hắn, aloooooo....vâng....vâng...hơn hai chục cây số nữa chứ mấy....vâng vâng....okie...em nhìn thấy các bác rồi. Thế là cuộc viếng thăm không hẹn trước loáng một cái đã được thực hiện, ae tay bắt mặt mừng, chưa kịp hỏi han gì đã...ông nào ông ấy yên vị trong phòng nghe panguyen quê lúa rồi. Cảm giác thật choáng ngợp, căn phòng khoảng ba chục mét vuông mà cú ngỡ có hơn hai chục, bốn xung quanh bác chủ bày đủ các loại đồ chơi, loa thì thôi rồi đủ các loại nhỏ to, các loại thương hiệu như, Tanoy, AR, Sansui, Bose...rồi R2R, rồi radio cổ, rồi máy ảnh cổ...món nào cũng đẹp như mới, nằm ngay ngắn, chỉn chu và thanh tú như bác chủ. Mặc dù căn phòng chưa rất nhiều đồ nhưng được sắp xếp rất ngay ngắn, khoa học nên trông như vẫn .... còn nhiều chỗ cho nhiều món nữa chuẩn bị nhập hộ khẩu. Không gian thật ấm áp và gần gũi. Anh em trò chuyện hỏi thăm nhau thật tình cảm trong tiếng nhạc, lời ca nhẹ nhàng phát ra từ cặp Memory và bộ tube 845PP. Một chút nhạc digital, 1 chút analog từ 2 trong số tiểu đoàn R2R của bác chủ đã đủ làm ae trong đoàn ngất ngây. Hứa hẹn thật nhiều những buối ọp lai sắp tới giữa Hp-Tb là lời chia tay của bác chủ quê lúa và ae Hoa phượng đỏ. Hy vọng sớm có buổi ae được thỏa sức giao lưu loa đài. Một lần nữa xin cảm ơn sự nhiệt tình tiếp đón của bác chủ.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 nhìn mấy cái đo đỏ lại nhớ món lại mặt cuối tháng,lão Tệ lên lịch đi nhé thế bác Hỏi nhà mình hôm nay có hỏi mỏi mồm không :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 --------------------- Hì... bác Tệ này có lối viết văn chả tệ chút nào...! Các bô lão thành phố Hoa phượng đỏ nên bớt chút thời gian qua giao lưu với anh em quê lúa chân đất chúng em nhé!
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Còn chút dư vị của buổi ọp lai e xả nốt thôi bác ah, sáng dây thì hết sạch roài, muốn cũng chẳng viết dc nữa. Phòng nghe nhạc và các món đồ chơi của bác tuyệt lắm ah, bác để ý thêm chút về phụ kiện, dây dợ nữa thì còn tuyệt hơn nhiều đấy ah. Happy Sunday, Thoai e lên chỗ điểm hẹn LQ đây ah
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Hom nay các bác có hái lượm dc gì ko? Cái món vào 1 => ra 2 thế nào rôi Tệ ơi :?: :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Tháng này đen, có bao nhiêu lộc lạc gửi cho tay Phễu hết rồi, đầu tháng tới đòi lại mới dc. sáng nay 2ae chạy qua dưng mà chả vớt dc con rươi nào cả. Mai lại lọ mọ mần nốt cái xoay xoay kia
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 Lẩu Cháo về rồi đấy à?có mỗi thế thôi mà cứ kể mãi...cuối tháng trả nợ....đầu tháng lại vay :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Sáng mai đi khai mỏ Cháo não gì, đi oánh nhau đới. Tin mới đơi: hiện có khoảng gần chục cái mâm đĩa nhựa body cũng nhựa tuốt, giá tầm 150k/cái. Pác nào định mần mast rửa đĩa thì đi lượm ngay nhé.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - DIY Micro ST-20 memory bác hỏi nhà mình biết giá rùi .lên chắc ko phải hỏi nữa