Con Ngựa xuân đã cận kề, Chúc hội Hoa Phượng bốn bề yên vui. Năm rồi kinh tế tối thui, Vậy mà nâng cấp chả lui tị nào. An Đồng nằm sát nước ... Lào Cuối năm cũng kịp thay đào bằng Ckim Nằm nhà mà mắt lim dim, Tép kia tận hưởng giấc Dream Tốt tèm. Dù sao em nó vẫn thèm, Ông anh Cà Cuống nhường Sing nát chờ. Long Phễu cũng bớt lượn lờ, Bởi đơn mốt cạc A cờ cu phây. Nông dân cụ ấy là đây, Ruộng thì không cuốc chỉ cày gốp phơ. Chủ tịch chả nâng cấp gì, Loay hoay rồi cũng đi nâng cấp ... nhà. Một năm rồi cũng đã qua, Kể đi kể lại nói ra còn dài. Cũng vì sự nghiệp loa đài, Bác Quạ đã có tới vài cái kho. Mua về vừa bán vừa cho, Hội em có cụ nghe đài nông dân. Giật cấp phải hỏi Áp Cờ Trước đang Ckim máng giờ mân Pế Xề (PC) Có cụ mới gặp đã mê, Từ Xê Đê gấu sang đầu quay băng. Nãy giờ mải nói lăng nhăng, Bỏ quên mất cụ Audio má chì. Năm rồi chả biết mê gì, Vung tay bán sạch, quyết đi nghe nhờ. Riêng em mê mỗi cái Lờ, To tròn đen nặng cỡ gần hai trăm (gram) Chúc luôn các cụ một năm, Luôn đứng số một về chăm sóc Lờ. Món này đừng có câu giờ, Lại chống chỉ định phất phơ trả bài. Để yên cái nghiệp loa đài, Ckim cần phải cứng, cày hoài không ... sun Luyện tay cho vững không run, Đặt Ckim đúng rãnh ung dung mà cày. Xuân vui cũng từ chốn này, Có thêm con trẻ tại hay cày bù. Sáng nay K pọt dự trù, Mồng ba tháng tới khai xuân hội Mào. Anh em xem lịch ra sao, Liên hệ mõ Tệ thế nào cũng ra. Coong.
hay..............nhưng vẫn thiếu một vài gương mặt tiêu biểu ...............hình như cụ Cà đang ngồi nắn bóp cà để làm thơ đối với cụ Fan thì phải :lol:
Hôm qua chót dại sang nhà tay Fe nghe Lờ, em về đáp mịa hết loa vs ampli qua cửa sổ roài, có cụ nào dư món nào em mượn nghe qua Tết cái, hic... Cụ nào đang ranh ra cafe với em cái!
Báo cáo các cụ mào gà, Đầu xuân vẫn lệ ấy là thăm nhau. Trước thời biết cửa rõ nhà, Sau xem sức khoẻ loa đài ra sao. Mồng ba giờ Tỵ tựu tề, Anh em bảy quận cùng về một nơi. Vang nho những sáu chục niên Nhà cụ chủ tịch khai mào chúc xuân. Kế đến các cụ cạnh gần, Sau rồi lần lượt từ gần tới xa Anh em xum họp quây quần, Gặp nhau chúc tụng đầu xuân tươi cười. Năm sau kim sắc cần dài, Mâm quay chuẩn tốc Lờ quay tít mù. Tóm lại là 10h00 ngày mùng 3 Tết, mời các cụ cùng tập trung tại nhà cụ Khải dvport khai xuân rồi cùng đến nhà các cụ khác chúc tết. HAPPY NEW YEAR
GIÁP NGỌ XUÂN - 2014 Hướng về quê hương với tất cả yêu thương , với nụ mai vàng từ miền Nam nắng cháy . Mến chúc tất cả anh chị em HPD một mùa xuân ấm áp , một năm mới An Khang Thịnh Vượng Tân Niên Lai Đáo Đa Phú Quý Xuân Đến An Khang Vạn Thọ Tường HUN
Năm Mới Hội HPĐ nhận được nhiều lời chúc.............vui quá Năm mới chúc toàn thể anh em HPĐ ở gần cũng như ở xa quê hương và gia đình an khang-thịnh vượng!