Hội MG khai xuân 2014, vưỡn những khuôn mặt quen thuộc la cà chém gió cái đã rồi ghé qua nhà bác chủ tịch
Sau màn chúc mừng gia chủ bằng chai vang Ý có con số 60, bác Falcon thể hiện bản độc thủ Bến cảng quê hương tôi Tay Fe tranh thủ đi nếm rựu trước sự lườm nguýt không hề nhẹ của bác Cà
Hai thầy này đang chổng mông lên setup mấy cái chén, chả lẽ vác đao đi lại về tay không Rồi, tranh thủ tự sướng phát nào Lời bình hóm hỉnh nhất cho bức hình này sẽ nhận được món quà bất ngờ từ nhà tài trợ
Năm nay em phải về quê Thế là nhỡ mất chuyến đầu chơi xuân Hôm nay em đã rảnh rồi Hẹn chiều các cụ ở nhà em sang
Xông nhà đầu năm! Ba cụ năm nay như 3 cụ tam đa đến Xông đất nhà em đêm giao thừa chắc năm nay em có tiền sắm loa đài mới rồi :mrgreen:
Tiếp tục tuyển rựu cho bữa khai xuân nào ún hết ba chai này thôi rồi chuyển sang nhà khác nhé Nhà bác Apc còn chai nào ngon ngon thì dành lại nhé , năm nay hai bác đúc thêm cục ntn này nữa cho đủ đầy
Sang đến bên AD thì cụ chủ tịch đã bị héo, ko đủ sức nghe bọ mini nữa òi, sức mấy mà đu thêm chai Ballantine nữa Buổi tối ae còn đi thăm bộ dàn full diy nữa nhưng hơi tiếc vì Tệ ko mang theo đồ tác nghiệp. Hẹn các cụ hôm sau chiến tiếp