Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - ngon thật hả?mà có ai nhời đâu mà vác mặt đến :lol: mà người ta nghe nhạc xong người lâng lâng như vừa hút trích xong chứ có ai mệt đâu :?:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - Vâng, thì đêm ở nhà mới mệt bác ah. Nghe xong rồi về nhà mở bộ giàn nhà mình một tý xong là chỉ muốn trùm chăn ngủ sớm ...mà không ngủ được .
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - Tụi iem vừa đi CB về, zdui quá là zdui, có mấy clips nhạy cảm ko biết có nên pót vào đây không nữa
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - thế là bị bệnh mắt rồi không phải tai đâu,tưởng nó đánh ù cho về đau đầu không ngủ được :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - Hehe, Nên có thời gian nghe nhiều hơn, còn em, em nghe khá hay, thấy đúng sự ngọt ngào, đậm đà và nóng bỏng của chất đèn và sự tinh tế, tự nhiên, quyến rũ của K6. Vocal hay, Classic hay. Hệ thống này cần setup lại một chút nữa, nguồn điện, dây nguồn tốt hơn sẽ phát huy được nhiều hơn.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - ứ....tin....mà dân ta cứ nhìn thấy đèn là thấy ấm ấm thấy ngọt ngọt và quyến rũ rồi :lol: Vocal thì không chém,nhưng Classic thì ứ tin.đã thử bài 20 trong CD The red violin chửa?mà thôi đừng thử có khi phải đi mua thêm supe bass về đánh kèm thì khổ :lol: em gia cát dự bộ này đủ chuẩn nghe Quỳnh Lan :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - Có đồng chí Thanh lý đầu đĩa than Thorens TD 295MKIV thấy có cục phono coi thấy quen quen nhể :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - he....he.....đấy là bài học sau những trải nghiệm thực tế đấy cụ ạ :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - Dạo này ẵng quá, có bác nào có gì mới show lên đi :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - Chỉ có hàng đang trên đường về hoặc đang trong kế hoạch thôi. Tin mật: chuẩn bị có Avalon Indra và Magico V3 cập cảng Hải Phòng, ProAc D40 sắp quay lại thủ đô :lol: .
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - sao bẩu là đang lạm phát mà các cụ nhà chạy đua vũ trang ghê thế :lol: làm em tưởng thật a dua bán hết đồ chơi rùi còn đâu
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - Thứ quý nhất, và vô giá nhất trong món audio là đôi Tai mà cái này nước ngoài cũng không mua được và trong nước cũng không bán được :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - he...he.....cái tai em cũng già luôn rùi,chắc bán cho mấy bà lòng lợn tiết canh thì ổn......giòn phết :lol: có mấy cái CD thuốc chuột,cuối tuần test cái anh nhỉ
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - Hơ, trong nước và ngoài nước bán đầy tai nghe đấy thây các cụ. He he, quả tai ngon cho mấy ổng thích nhắm thì còn gì bằng, thế nhưng mờ quả tai ngon mà đi thẩm âm cho mấy hãng là kiếm được bộn tiền đó nha. @ Bác pheulong có CD red violin không cho em thử phát có được không?
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - có sẵn bản f-1 rùi cuối tuần làm quả test hoành tráng luôn,quả này khối bác về bán cả hệ thống :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - AE HPG sắm nhiều đồ ngon quá- - Hôm nay thứ 6 ngày 13 Giờ mới nhớ ra...muộn quá Chán thì thôi rồi
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - AE HPG sắm nhiều đồ ngon quá- - Đã định không HÚT dưng mà thỉnh thoảng vẫn nổi máu yêng hùng, làm tí cho máu, chẹp chẹp, chúng nó dạy cấm có sai, "phải biết mềnh là ai chứ"
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chúc mừng chị em - @ Bác pheulong có CD red violin không cho em thử phát có được không?[/quote] có sẵn bản f-1 rùi cuối tuần làm quả test hoành tráng luôn,quả này khối bác về bán cả hệ thống :lol:[/quote] Red Violin mà nghe xong thì mặt đỏ phừng phừng.... :lol:[/quote] Liệu có phải uống thuốc tuần hoàn não trước khi nghe bản nhạc này không hả em :lol: