Re: Hoa Phượng Đỏ T7 chống bão Bác nào có dư lính cho e xin mấy chú lực lưỡng, khi đi mang theo đầy đủ dụng cụ để...đào cho e cái hố vôi khác nhé
Re: Hoa Phượng Đỏ T7 chống bão Hi các ae, bão số 5 sắp tan rồi. Không biết ea có ai bị thiệt hại gì không ? - Nhờ chủ động phòng chống( làm đến 9h về kê đài loa, bố trí hội phỏm cho ae trực cơ quan). - Và không bị bất ngờ trước dự báo diễn biến của cơn bão( gió giật cấp 12 và trên cấp 12, sau khi họp thống nhất ý kiến cho gió xuống cấp 9 he he). => Nên chưa bị thiệt hại gì. Các bác nghiên cứu làm bữa tổng kết.
Re: Hoa Phượng Đỏ T7 chống bão Vâng, sáng mai e ôm cục pow kia nhảy xuống hố luôn Em thì...nhục nhiều tập đây. Nhục Tập 1. Chuẩn bị tinh thần chống chọi với nhà đèn, e đã sắm 1 chú máy phát 2,3kv, sắm cái máy HONDA Japan xịn, định bụng nuôi quân ba năm xài 1h . Tối nay khu nhà e mất điện từ khoảng 6h10, tí tởn lên nổ máy phát, chạy được 1 lúc .... ak ak hết xăng. Chui vào tủ lạnh rót hết chai nước ngọt 1,25l ra các loại cốc để lấy chai đi mua xăng. Mie bờm thế cơ chứ, đội mưa chạy ra mấy cây xăng đều mất điện, các chị lắc đầu, "e ơi điện nước phập phù lắm, cánh chị chịu không bơm tay được". Nhục chưa? Nhục Tập 2. Lúc trước mua lại của mấy tay lái buôn mớ đèn của cụ Ngô Tất Tố, để trên kệ bày đã lâu, ah vẫn còn nước xót đây rồi. Sau 1 hồi hì hục lôi ra lau chùi qua loa rồi tìm bật lửa mới té ra là...chẳng có giọt dầu nào, thắp bằng niềm tin ah? Suýt nhục tập 3. Đành vậy, ra bật chìa khóa con Lead ghẻ của vợ vớt vát tí ánh sáng cho các cháu nó tỏ đường đi lại, mình thì cứ nhấp nha nhấp nhổm sợ nó kiệt hết điện trong bình thì...hết cái để nhục. May quá được khoảng 45'' thì có điện trở lại, vội mở vnav thấy a Phúc tổng kết thiệt hại mình cũng xả theo May mà amply vô định ko rủa cho, chứ lúc đó mà nó hát thì chỉ còn nước...tìm nhà cô nào đó rửa nhục Bá cáo với các bác sáng mai vẫn tập 1 Lô Lô Ti Ca, tập 2 thực hiện phối ghép như đã định. Mời các bác tề tựu đông đủ nhé. Nhân tiện sẽ bàn cụ tỉ chương trình nịnh đầm 20/10 tới và chuẩn bị chương trình Noel cho các gia đình Hoa Phượng nhé.
Re: Hoa Phượng Đỏ T7 chống bão Yên tâm mai quyết ko cho ai nhảy xuống hố vôi :mrgreen: mình em nhảy thôi :lol:
Re: Hoa Phượng Đỏ T7 chống bão Chúc mừng chú Tệ mua cái máy phát điện cả năm trời nay có dịp xả e được 45 phút :lol: -Mình không thiệt hại gì nhưng tình hình hàng hóa XNK qua Cảng có phần bị đình trệ bác Khải nhỉ :lol: Nói chung bão chỉ bị ảnh hưởng tí thôi chủ yếu là sáng mai bão rượu là chính
Re: Hoa Phượng Đỏ T7 chống bão Nào có dc 45' Mang chai 1,25L đi mua xăng ko dc sáng mai e rót rượu vào vậy
Re: Hoa Phượng Đỏ T7 chống bão hóa ra chỗ ngủ ngon nhất sau khi rượu vào lại là chỗ này....hèn gì em thấy Tuây nó còn thích dùng chỗ này vào việc .....sướng :lol:
Re: Hoa Phượng Đỏ- Sáng mai báo cáo tình hình bão lụt Làm chai cho đáng lên chai, Tuần nào mà chẳng ôm chai nằm thềm Lão Phễu có đi ko đấy?
Re: Hoa Phượng Đỏ- Sáng mai báo cáo tình hình bão lụt bây giờ mới vào đọc được thì xin trả lời là không :lol:
Re: Hoa Phượng Đỏ- Sáng mai báo cáo tình hình bão lụt Thiết ơi tim rắn còn đập rộn ràng trong bụng không :lol: mà mấy ae có mang linn của Tệ sang nhà Nghĩa không - mà mấy ae nhà này uống rượu vào lái xe có vẻ khá hơn lúc chưa có rượu hay sao ấy :lol:
Re: Hoa Phượng Đỏ- Sáng mai báo cáo tình hình bão lụt Cả ngày chỉ quanh quẩn bên vợ yêu thôi không chịu đi với ae gì cả :lol: Cái món kim e rằng hơi khó khăn vì ngại phiền quá,
Re: Hoa Phượng Đỏ- Sáng mai báo cáo tình hình bão lụt ngại gì mà ngại,sáng mai anh mời cafe em môi giới luôn :lol:
Re: Hoa Phượng Đỏ- Sáng mai báo cáo tình hình bão lụt Ông tởm quăng cả đống chai thế này thì lão tệ chẳng lăn quay :lol: