Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Eo căm ae tới 18 Lý Tự Trọng cafe họp nháp nhân Hội Hoa phượng sắp tròn năm nhé
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - dự án pin Nhật giá rẻ có thể mua lẻ được rồi các cụ nhé,cụ nào có nhu cầu a-lô để em còn tập họp đơn mua luôn 1 thể giá thì quá rẻ rồi 3xxxk/1 đôi :lol: tham khảo nhé các cụ FUJITSU CLEAN & HIGH POWER ALKALINE 7300,theo cụ phucbeo lá 5us/4 viên là ngon đấy :lol: nó đây cca1 cụ từ từ nghiên cứu nhé :lol: http://aiueok.web.fc2.com/FUJITSU.NOVEL.html
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Ăn chơi không sợ mưa rơi, em đăng kí 2KG nhé...... :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - ok,nghe 2 kg thì tưởng nhà bác King,chứ quy ra lúa khối cụ 5kg chứ trả chơi :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Các bác có cho em ăn theo không? Em lấy 3 loại luôn bác pheulong ơi! Em chốt số lượng sau được không?
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Em tưởng có nhiều loại…Em đăng ký mấy cặp được không? Em sợ nhiều các bác không cho…Mà ít thì không bõ công các bác! Em về cho vào mấy cái GIMIKO, Trong đó có một cái của Bác NDT đấy ạ! @ Mr NDT: Hôm em đưa vợ đến nhà anh lấy đồ, về hắn ta cứ nói là: anh ơi thích nhỉ nhà anh ấy toàn con Gái Hiền mà Nhẹ Nhàng thế. Không bù cho nhà mình, có 2 thằng Suốt ngày nghịch thôi!....Vì Nhà em có 2 Thằng Nghịch không tưởng.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - cứ từ từ đợi anh em thế nào đã em nhé về vụ Gái Hiền nhà Tệ đợi chúng lớn súi 2 thằng tướng đến mà vớt về đỡ phải nuôi :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Em sợ có ông khác súi đến nhà bác trước ấy :lol: , mấy ông choi Audio toàn con gái thôi :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Ấy chết! Em quên là nhà bác pheulong cũng có con Gái! Nếu thế em cho con em đi bộ qua vậy..Trong thời điểm Xăng đang tăng 1400k/1lit…Nhà em cách nhà bác pheulong có con sông To Tướng.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Đúng là nhất cự ly, nhì mới đến tốc độ chúc mừng bác :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Nhà em và nhà bác pheulong đều ở đầu Cầu…Em ở đầu Cầu Quay, Bác pheulong thì ở đầu Cầu An Dương… Thi thoảng nếu lúc nào con em sang mà bác ấy thích thì bác ấy Tay cầm Lp Miệng nói Cháu mang về cho… viedung nói là Bác Tặng..Gọi là Quà anh pheulong nhỉ? Em Spam Bên này các bác đừng trách em nhé!
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - thằng rể mà khéo mồm được cả trì lẫn chài ấy chứ :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Hôm qua ở xóm nhà em đúng lúc trời giông to, tự nhiên có tiếng nổ Đuuuuuuuuuuuuuuumf một phát, đang nghe nhạc tắt ngúm, tối om :lol: . Không hiểu có chuyện gì :?:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Thế chưa có điện để thử lại xem có toi gì ko à? May quá tối qua ko nghe nhạc, chỉ có cái quán nhà hàng xóm sau cơn lốc từ từ nằm xuống :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Trời ơi! Do khu nhà bác bị Đùng một phát, cho lên sáng nay em lại phải đi sửa Thang Máy từ sớm…Thang máy khách hàng của em, cũng nổ đùng một phát đúng lúc mưa hôm qua…May hôm nay đến không bị nặng và khách hàng cũng không mất tiền…Mong là bác cũng không mất tiền. @ Nếu nhà bác mà chưa có Điện thì liên lạc với em..Em cho mượn cái Invector1Kw về thử thiết bị xem có sao không? :idea: @ pheulong: Bác yên tâm 2 thằng nhà em khéo lắm, Bác cứ xếp hết đồ vào thùng em cho nó sang nói chuyện với bác rồi nó Nhờ…bê hộ! :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - đừng sợ khi nào nghe thấy đẹt 1 phát mà bốc khói mới kinh.................dựng tóc gáy :lol: :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Tình huống của em lúc đấy cũng thất kinh, nhà em lại có nguồn điện 2 ăn nhờ bên KS Dầu khí, xuống dưới gạt cái cầu giao sang nguồn 2 đèn đóm lại sáng ngon lành. Lên nhà bật bộ giàn thì hỡi ôi em CD player nháy nháy màn hình được mấy phát là đen ngòm luôn, còn mỗi cái đèn tín hiệu xanh lờ mờ thôi, chết toi rồi, em bật nguồn, tắt nguồn thêm mấy phát nữa mà màn hình CD vẫn tối om, nhưng đèn báo của Pre, Pow vẫn sáng nên lo cho em CD quá phát cuống cả lên, lo tập 1. Việc đầu tiên, khẩn trương lúc này là tìm cái điện thoại để gọi ngay cho bác quajgiaj tư vấn khám bệnh nhưng nhìn đồng hồ lúc đó đã 11h rồi, mà khéo bác này chắc cũng còn đang chăm sóc mấy em audio nhà bác ấy chưa chắc đã chịu nghe điện thoại. Thôi đành ngồi nghĩ một tý, rồi làm con becgie đi ngửi từng em một xem có bị gì không mà chẳng ngửi được mùi gì lạ cả, xuống nhà lấy em Dune HD lên cắm vào máy để phát mấy file lossless nhưng chỉ có mỗi một loa có tiếng, còn một loa chỉ có mỗi hình, khả năng một vế thiết bị của mình bị ra đi rồi :?: ; lo tập 2. Em cứ ngồi như thế lặng người đi mặc kệ giông gió bên ngoài gào thét, mẹ nó chứ, lòng mình còn như lửa bão đây này, mặc dù thời tiết lúc này đã mát mẻ hơn, giông gió cũng giảm dần, mưa lớn đổ như trút nước mà em mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sao nóng thế hả giời, nhìn lên trên em điều hòa ơ sao lại lặng thinh thế kia, nóng như thế này mà mày không chịu làm việc ah, ô hay là mày cũng tèo theo rồi, đèn tín hiệu thì vẫn sáng nhưng chẳng có tí gió tí khí gì nhỉ....Sao thế nhỉ? Ồ mừng rồi, em ngắt atomat điều hòa, chạy vào WC bật công tắc đèn 60W, đèn lờ mờ như đêm trăng bão, haha, nguyên nhân có thể là ở đây.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - - Chắc không bị gì, mất 1 pha thôi - Mình thực sự nể anh bạn mình thế cơ chứ, bởi cái dòng đo đỏ bên trên í. Tý thì tèo con xe đẹp
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Chiều nay tìm mấy cụ có chút việc mà không tìm thấy cụ nào, không biết mưa gió này các cụ lặn ở đâu mà ko thấy tăm hơi :mrgreen: .
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - sao hồi sáng không thấy ý kiến gì lo tập 3 là gì kể tiếp đi đang hồi..............hộp :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Ăn chơi không sợ mưa rơi, em đăng kí 2KG nhé...... :lol:[/quote] Nhìn thấy cha này khệ nệ vác cây kèn to tổ bố mà hãi vãi tè :lol: anh đặt đĩa tại shop của Đức rồi nếu không có ý kiến gì thì cuối tuần này chú lên tóm về cho anh
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Rợp Trời Hoa Phượng Đỏ - Hôm qua em lấy 3 cái CD Herbert Von Karajan sáng nay đã nhận được rồi, làm thế nào để biết được hả bác ơi :x .