Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất em tưởng gọi cụ Lý là đùa,thế mà đến gặp cụ Lý thật :lol: cái chân về có vừa vặn không anh?
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Mưa to và dai quá, nghe nhạc gì cũng thấy buồn
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Không thể đẹp hơn mới chết chứ thanks Long nhé
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Vậy bác sang em đi :mrgreen: đang ở nhà nghe nhạc một minh đây :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất cụ than gì,chiều gọi cụ qua em nghe nhạc và lấy LP mà cụ lạnh lùng từ chối cuộc gọi của em
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Mưa bão một mình nghe tý đàn tranh mà buồn thăm thẳm, kệ bão, sáng mai ra 18 cụ Lý chứ các bác
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Ra mạnh chứ em, mấy khi mưa bão đi cafe đâu :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Long phễu chưa gửi quạt lên à Bác cuồng quá nếu còn kiếm được cái bàn chải đó thì lấy cho thêm 1 cái nhé :lol: Alonso không dùng cái rửa đĩa thì gửi Long đóng cùng quạt lên cho a nhé, hoặc chủ nhật rủ bác cuồng và cu Tệ về hn đi. Tối qua chạy 1 mạch nhịn ăn đến tận hàng đó, mỗi ông chén 3 bát máu, ngon quá :lol: :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Vâng hôm nao ae lên, tình hình bão lũ HN có lụt lội j ko? Hôm nao các bác xuống ăn tiết canh hươu, nai, mới có quán tiết canh hươn ngon lắm, mỗi ngày thịt một con.
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất cụ lại mang máu me ra dụ khị em Thiet_fe rồi :lol: cái bàn chải để em đi làm ngoại giao đổi chác xem có được không
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Nghe mà thèm, em cũng đang ngồi với mấy con ma cà rồng đây :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Nhà mỗi cụ đều có riêng một cái bàn chải roài vừa mềm vừa mượt mà vẫn thấy thiếu à
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Có rồi mà sao ông nào cũng hay đi mượn về sài thế nhỉ :lol: Phễu nó còn mượn về mấy cái, bắt mình dùng chung nữa. Ghét thật :cry:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất He he. Đang ở đâu đấy em. Hôm rồi xuống vội k gọi em
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Đang ở Hạ long , hôm rồi mà gọi em cũng không đi được vì vào Sg . Mà Sao thấy HPD hô hào sinh nhật mà không thấy ngày giờ gì vậy .
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Mõ đang bận đi dòi nợ .....................quên rồi :lol: cụ sonbeo hôm rồi ăn kinh nhở :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Chưa ngủ à ngày hôm nay có món gì mới không :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất vẫn làm một vài công việc làm mấy năm rồi chưa yên anh ạ :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Mời các cụ sáng nay cafe chỗ 18 cụ Lý giao ban nhé :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Vụ bánh tét hôm qua ra răng rồi anh ơi..... :mrgreen:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất sang nay họp giao ban các đồng chí tham gia test đã báo cáo là không rút ra được...............đúng như lời tiên tri của Phễu :lol: :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất à thằng cha này đá được phết ngang với totem uýnh với audio lap 8000a :lol:
Re: Tp Hoa Phượng Đỏ - Chuẩn bị Sinh nhật lần thứ nhất Lời Tiên tri: tức là lời được báo trước về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai các lời đó được ghi lại nhiều nhất trong Kinh thánh, mọi người đều có thể cảm nhận được lời tiên tri của chính mình đó gọi là linh tính của mỗi người khi họ cảm nhận được điềm gì đó với người thân của mình xảy ra tại thời điểm đó hoặc thời gian liền sau đó, Lời tiên tri thuộc lãnh vực tâm linh mà các quốc gia tiến bộ đều tôn trọng lãnh vực đó thể hiện qua quyền niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Lời tiên tri tức là lời báo trước về sự kiện sẽ phải xảy ra nếu không xảy ra thì không gọi là lời tiên tri. Theo: http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảo_luận:Lời_tiên_tri