Các bác chu đáo quá, chương trình dày đặc thế này chắc mấy ông HPD chết ngất. E đang nín thở chờ thêm hình của bác tranman đây ah.
Thật là tiếc không tham gia được chương trình hay như thế này . Các bác sung sướng ở trong đấy khi về nhớ mang quà về cho anh em HPD nhé :mrgreen:
Không có tay máy chụp Tệ đi cùng là không có truyền hình thực tế ngay,lần sau bác T cố gắng tham gia nhé :mrgreen:
nhìn mẹt bác phucbeo phê Aca-phê-la tởm nhỉ?lại còn vê râu nữa mới kinh chứ :lol: :lol: @ thiet_fe mang cái kèn về cho bác Fancon nhé
AE đến 17h.30 ngày hôm qua đã hạ cánh về Hải Phòng an toàn. Cảm ơn Bác Khôi và AE đã tiếp đón tiếp rất nhiệt tình và chu đáo, một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa! Thân.
Em đã xuống bến an toàn :mrgreen: Cảm ơn các bác chủ nhà đã đón tiếp nhiệt tình chu đáo, hẹn gặp các bác thời gian sớm nhất
Thay mặt AE Hải phòng trân trọng cảm ơn các Bác; Thiện Aries, Tranman, Huy_av, Ninh Baohun00, Khôi Musique, Vũ Huyvuacb, Nhì NT, Tùng MyAudio, Hội Analog và AE hội xã cắm rút đã tiếp đón rất nhiệt tình và chu đáo.
Đĩa hay quá bác Khải ơi, cám ơn bác nhiều...........................lần sau nếu có show lại phải động viên bác đi thoai.... :mrgreen: :lol:
Phát biểu rành rọt như vầy chắc là vưỡn tỉnh lém :mrgreen: (Hình như chưa bị ngâm vào bình đế Gò Đen)
bác Khải chu đáo đi chơi mua CD về làm quà..........còn chú thì có gì ấy nhỉ............gại hàng đấy :lol:
Không có quà là đúng rùi, vụ đi chơi này thietfe không được hài lòng lắm, tối hôm qua về vẫn còn hậm hực làm em với bác NDT thành kẻ phải gánh chịu hết :mrgreen:
Lâu lâu hôm qua mới Refresh 1 cái Chuyện trò nhiều, túm lại chỉ nhớ sơ sơ: 1- Cả 3 lo lắng cho bác cà cuống, ko biết vụ mâm đĩa than đã chơi chuẩn chưa 2- E nợ bác Apc mấy xô nước vào cái cánh cửa bên phụ Mai qua cụ Lý e xin quà của bác Khải nhé