Không những chuẩn khỏi cần chỉnh mà còn cổ kính nữa cơ, lại thêm cụ Lòng phèo gửi cho cái ba toong của cụ Lý lắp vào gin bộ đẹp vãi tè ra :mrgreen:
Máy hút ẩm chạy ngon chưa a? mai khênh nốt cái lò vi sóng nịnh đầm nhé. Cối xay đã có vung meca đạy chưa? nếu chưa có thì vẫn chưa com pờ lê đâu nhé
Tớ làm vài mớ rồi, đang tính chuyển tiền bằng máy tính như của Tệ dưng không bít ai có kiểu chuyển này nữa không :mrgreen:
Chắc là phải khênh thôi, à nhưng con này chạy inverter không nhỉ Máy chạy ngon rồi, xin thông báo đã hút đầy bình đầu tiên Có vung zin của nó đấy thoai, lại còn không sứt mẻ tí gì nữa chứ, như mới tinh :lol:
Có cái hút ẩm nào ngon kiếm cho cái, bộ dàn ở nhà nghe mấy bài kèn,sáo khiếp nước bọt bắn tung tóe ướt hết cả thảm :lol:
Phát biểu rành rọt như vầy chắc là vưỡn tỉnh lém :mrgreen: (Hình như chưa bị ngâm vào bình đế Gò Đen) Kể cả ngâm vẫn tỉnh nhé!
Hôm qua lái xe ra công ty làm một giấc đến 3h chiều; ngủ dậy thấy xe sạch cong, không nhớ hôm trước bác Tệ đã rửa chưa mà sạch thế :lol: . Tình hình là bác Khải đang đề xuất mở chi nhánh LP ở Hải Phòng, các cụ họp bàn đi xem có Ok không nhé
khó......vì món này chưa như cơm bình dân được,thôi thì có gì hay báo nhau 1 tiếng rồi đi cùng 1 chuyến.nỡ có dở thì anh em cũng trong 1 cái hố rồi..........no vấn đề :lol: p/s rủ không đi để lão cacuong ôm hết rồi :evil: chắc chiều nghỉ làm ở nhà rửa đĩa rồi :lol:
đổ đâu không đổ lại đổ vào đấy :evil: thế có mang cái Goto về cho bác Hiệp không :lol:[/quote] Đang mùa mưa chú để cái mái nhà anh nó yên một tí :mrgreen:[/quote] Ông Facon bao giờ về mà đi chợ nhiều thế!
khó......vì món này chưa như cơm bình dân được,thôi thì có gì hay báo nhau 1 tiếng rồi đi cùng 1 chuyến.nỡ có dở thì anh em cũng trong 1 cái hố rồi..........no vấn đề :lol: p/s rủ không đi để lão cacuong ôm hết rồi :evil: chắc chiều nghỉ làm ở nhà rửa đĩa rồi :lol:[/quote] Tình hình phono khi nào hoàn thành hả Chú phễu!
[quote="NDT ShopKhông những chuẩn khỏi cần chỉnh mà còn cổ kính nữa cơ, lại thêm cụ Lòng phèo gửi cho cái ba toong của cụ Lý lắp vào gin bộ đẹp vãi tè ra :mrgreen:[/quote] Máy hút ẩm chạy ngon chưa a? mai khênh nốt cái lò vi sóng nịnh đầm nhé. Cối xay đã có vung meca đạy chưa? nếu chưa có thì vẫn chưa com pờ lê đâu nhé[/quote] Ông Tệ từ sáng đến giờ chui ở bụi nào thấy mất tăm vậy!
chắc là xong thì mâm vẫn chưa về :lol:[/quote] Hai ngày nữa mâm 555 có mặt tại hải Phòng [/quote] thế thì 2 ngày nữa chim vành khuyên quý hót tại nhà bác :lol: (câu này em cờ-lôn ở shop nào ấy)[/quote] Chú cứ bình tĩnh thôi thì nó mới hay được, màn chào hỏi phải cẩn thận vào để lấy hứng đánh chén tiếp!
chắc là xong thì mâm vẫn chưa về :lol:[/quote] Hai ngày nữa mâm 555 có mặt tại hải Phòng [/quote] Đây là hậu quả của vụ Nam tiến phải ko anh ơi? :mrgreen:[/quote] Không thể gọi là hậu quả được, vớ vẩn quá! bao giờ về vậy?
Hai ngày nữa mâm 555 có mặt tại hải Phòng [/quote] Đây là hậu quả của vụ Nam tiến phải ko anh ơi? :mrgreen:[/quote] Không thể gọi là hậu quả được, vớ vẩn quá! bao giờ về vậy?[/quote] Em định cuối tháng nhưng tình hình này lại phải về sớm thoai... chẹp chẹp.. :lol:
Sáng nay chở cô kế toán ra sông dìm bác ạ. Quà của e còn ko đấy? mua mâm mới mà chả chịu khoe gì cả. thế đã có cái LP nào để thử chưa a? chơi món này tốn tiền mua LP lắm đấy, anh đã biết chưa. Lại còn cả 1 núi phụ kiện, đồ chơi đi kèm cho nó nữa đấy. @thietfe: máy hút ẩm hả, có ngay, chuẩn bị xèng đê. @cacuong: có lấy lò vi sóng ko e cho lính chuyển về cùng chuyến luôn, thêm 50k tiền xe ôm nữa thôi. Cái đó là invecter chiếu đa điểm rồi nhé. Cũng chuẩn bị xèng luôn nhé. @teppi: chú tinh quá, xác ở Hn mà hồn cứ vẩn vơ HP, như ma xó ấy, cái gì cũng biết. Lúc nào về nhớ nháy cái nhé, mang cái túi hôm nọ gửi đi HN quay đầu về HP @apc: em biết sao rồi bác nhé, mấy chú cẩu ở cty bác lại được bữa no