Hihi, trên đường về cũng say, hôm nay bị mấy cái say nhưng cuối cùng vẫn chiến đấu được với nhạc phụ, chỉ tiếc hai bố con mải chén quá mà chưa thử được cái LP nào thôi, giờ mới xong thì cũng xong rồi. Mấy bác nhà mình hôm nay test Chord và S1 thế nào rồi, có cần phải chia thêm đường dùng kết hợp với Ayre nữa hay thôi :lol:
Chết mịe, hóa ra bấy lâu nay chú N toàn mua Lờ Phê để thuốc nhạc phụ thôi à ??? :lol: Mấy bác có con gái tới tuổi cập kê để ý cái vụ này nhé :mrgreen:
đợi hình chụp từ táo cắn dở mãi mà chưa thấy. Nhiều hình độc No1 quá xá. @Cà mất cuống: pót nốt phần dang dở của bài thơ lên đi a.
thuốc gì thì thuốc,cái Lờ-phê nhạc phụ tự đúc cho mượn vẫn là phê nhất................có bác nào nghe Lờ-phê xong mà phê lăn quay ra ngủ như cái Lờ-phê của nhạc phụ tặng đâu :lol: @ thiet_fe pọt cái ảnh cô bé làm mẫu lúc trưa lên xem lại cái nào
Thế ông nào là "tác giả" dưới cánh tay mềm mại kia đới :lol: rõ ràng là em nó khoanh vùng chỗ đó roài nhé :mrgreen:
nho còn xanh anh ơi,đụng vào vùng dưới cánh tay là lên trang nhất báo an ninh và bóc lịch ngay đấy :lol:
Em nói thế nào ấy chứ, hôm sn hội HPD anh thấy toàn pha Coca với riệu nốc tì tì mà :lol: bằng chứng là Coca còn hết trước cả riệu :mrgreen:
Châm ngòi cannon đây, điếc tai quá cơ Cắt xén tí cho gọn gàng Sao mình lại ko có ở đây nhỉ, đạo diễn cắt cắt đi rồi hay sao?
hôm qua đi 3 chén máu đấy cụ ạ :lol: @cacuong cụ có quả 1812 thế kia thì tự bắn nghe xướng hơn không cần mua LP đâu :lol:
Cái tay cái tay, túm lấy cái tay..... :mrgreen: mẫu này cần cong hay thẳng đều lắp được tuốt bác Tệ nhỉ? :lol:
Em này tửu tu như nước, nước tu cả chai, tu xong thì cong cũng thành thẳng mà thẳng thì cũng...bị cong