thì bia-ghẹ tối qua là lễ rửa kim đấy,về mà hay nữa thì còn lễ ăn mừng chiến thắng nữa kìa.các cụ sở hữu 1812 chuẩn bị mang qua nhà cụ cacuong bắn giao lưu và ăn cỗ nhé
Hôm qua em điều chỉnh lại phần dây nguồn một chút nên cải thiện được tiếng canon lên nhiều lắm, nghe rõ cả tiếng đạn rơi bình bịch :lol: hôm nào em sang cụ Ba nghe thử xem canon nhà cụ Ba bắn được đến thế nào :evil: .
Không phải là kim Ben Micro Gold mà là anh của nó kim Benz micro glider l2 :lol: nếu chú rỗi qua anh test luôn :lol:
Oh em này ah? hôm trước em cũng đã nhấp nhổm rồi nhưng chưa nghe chưa biết, cuối cùng em này lại về với anh em HP mình rồi, hôm nay thì em đang có chương trình rồi, để tối mai anh nhé; mà thế nào cũng có dịp được thử ở nhà mình :lol:
một làn sóng ngầm toàn đồ gấu lặng lẽ chảy về nơi mà con người biết nâng lưu và khai thác giá trị của nó cũng may vào thời kỳ kinh tế suy thoái chứ không biết những thứ đó đến bao giờ mới trôi về.......bên anh ấy :lol:
không..........giờ rồi............anh ngủ đi anh.........hơi đâu mà trông kim mãi anh ơi............... :lol:
phủi.....phui cái mồm,gay là gãy thế nào..........nếu gãy lại đưa em :lol: @ các cụ chuẩn bi đi ném đá đôi loa bookself ACAPELLA FIDELIO 2 nhé :lol:
Không phải xước đâu, vì hạt kim to quá nên rãnh đĩa nó tự rộng ra đấy, giống như là... :roll: :mrgreen:
Kim gãy rồi hả anh? ="thiet_fe Tí nữa thì gãy, chỉ làm một vết xước dọc đĩa thôi [/quote] Xời , tưởng thế nào :lol:[/quote] Không phải xước đâu, vì hạt kim to quá nên rãnh đĩa nó tự rộng ra đấy, giống như là... :roll: :mrgreen:[/quote] [/color] Hãng này nó tiết kiệm nguyên liệu lắm, đến đến cái áo nó cũng lược đi khiến kim còn cởi truồng lõa thể nữa là đến hạt kim làm bằng kim cương lấy đâu ra to, anh phải mang đến viện nghiên cứu mắt ruồi mượn kính hiển vi soi mới thấy được đấy vì cứ tưởng con này mất hạt :mrgreen:
cảnh cáo lần sau có gì mới không được nghe quá 1h đêm nhé cụ,2h hơn rồi mà cụ vẫn còn chém mạnh thế này thì rau nhà ai tưới :lol: :lol: