Vừa kết thúc trận nữa, bò nhúng dấm và Táo quân om dưa. Hôm nay hơi xấu ngày, gọi ông nào cũng nản, lại chuyện 2 người. Mồi ngon rượu ngọt, chẹp chẹp
Chỉ có 2 người thì mới còn tỉnh thế này. Sao ko cho lão chủ nhà lăn quay ra rồi cầm cái kim về nghe tạm :lol:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ai lại đè ngửa chủ nhà ra mà cướp lấy chút duyên thầm đó . Thỉnh thoảng lấy cớ đến nghe ké, kiếm bữa nhậu há chẳng là cao sách hay sao? Tay ném đá chuyên nghiệp bữa nay lặn sâu quá, chắc bị mấy cô nàng cùng cty dìm hàng ngoài DS roài
ở đâu đấy?thế tối nay có trận nào không?[/quote] Vừa kết thúc trận nữa, bò nhúng dấm và Táo quân om dưa. Hôm nay hơi xấu ngày, gọi ông nào cũng nản, lại chuyện 2 người. Mồi ngon rượu ngọt, chẹp chẹp[/quote] Chỉ có 2 người thì mới còn tỉnh thế này. Sao ko cho lão chủ nhà lăn quay ra rồi cầm cái kim về nghe tạm :lol:[/quote] Giờ mới phê đây , kim của bác ấy nó cũng giống như bùa hộ mệnh ấy nên uýnh mãi mà cứ như đung sâm vậy mới chết chứ, úy cha có vẻ phí rượu roài :lol:
Vừa kết thúc trận nữa, bò nhúng dấm và Táo quân om dưa. Hôm nay hơi xấu ngày, gọi ông nào cũng nản, lại chuyện 2 người. Mồi ngon rượu ngọt, chẹp chẹp[/quote] Chỉ có 2 người thì mới còn tỉnh thế này. Sao ko cho lão chủ nhà lăn quay ra rồi cầm cái kim về nghe tạm :lol:[/quote] Giờ mới phê đây , kim của bác ấy nó cũng giống như bùa hộ mệnh ấy nên uýnh mãi mà cứ như đung sâm vậy mới chết chứ, úy cha có vẻ phí rượu roài :lol:[/quote] Ngày nào cũng Phê Lờ tới tận giờ này, thảo nào chuyên gia tưới rau buổi sáng là đúng roài... :lol:
Xa nhà thì em vẫn có, chỉ nhà mới xa @ Tình hình HPD đang bị đội xứ Thanh đá chặt quá, các bác tính có cần điều chình chiến thuật không ah?
kinh nghiệm cho thấy,những gì dân gian tổng kết thành ca dao tục ngữ thì cấm có sai bao giờ.........thôi rút king nghiệm cho giao dịch lần sau
Cọc và dây thừng vẫn còn phải chờ bác ah, trâu 25 thì thắng rồi nhưng hiện giờ thiếu mất sợi dây buộc rồi
Xa nhà thì em vẫn có, chỉ nhà mới xa @ Tình hình HPD đang bị đội xứ Thanh đá chặt quá, các bác tính có cần điều chình chiến thuật không ah?[/quote] Thế hàng nó vẫn chưa gửi à?[/quote] Cọc và dây thừng vẫn còn phải chờ bác ah, trâu 25 thì thắng rồi nhưng hiện giờ thiếu mất sợi dây buộc rồi [/quote] . Sợi dây buộc này không đủ tuổi buộc trâu 25!
"...Ngày đó ngày đó sẽ không xa, và chúng ta là người chiến thắng..." ---> trích: Đường lên đỉnh vinh quang-nhạc sĩ TL... :lol: Đường lên đỉnh Olympia quả thật lắm chông gai... :mrgreen:
Thế hàng nó vẫn chưa gửi à?[/quote] Cọc và dây thừng vẫn còn phải chờ bác ah, trâu 25 thì thắng rồi nhưng hiện giờ thiếu mất sợi dây buộc rồi [/quote] . Sợi dây buộc này không đủ tuổi buộc trâu 25! [/quote] Các bác nói thế này em ngại quá vì mọi việc trao đổi trên điện thoại, em đã hỏi cậu em về Tk trên biên lai bác NDT thì chuẩn rồi, hàng hóa cũng đóng xong hết rồi, thứ 7,Cn thì ko chuyển được nên tính sáng nay nhận tiền là chuyển ngay cho các bác (vì em ko phải là người bán hàng trên này và giao dịch toàn trên điện thoại, nên tính là nhận được sẽ chuyển ngay, bác Thành và bác Khải đã gọi điện cho em, ngại thế) Em nhờ bác thành check giúp phía VCB (nhờ VCB tra soát - vì đã qua giờ ngân hàng nhà nước làm bù trừ - 10h30' mà không thấy đâu thì có sự nhầm lẫn nào đấy phía ngân hàng đầu đi ạ). Các bác nói thế em ngại quá
gần đây có một vài thông tin làm em thấy buồn cho mọi nỗ lực kết nối anh em chơi với nhau,lòng tin có thể bị lạm dụng 1 lần chứ không bao giờ có lần thứ 2.anh em HP đã có ai làm bác phải nghĩ chưa?hụt vụ cái cơ,bây giờ lại chậm thế này :?:
Nói thực vụ cái cơ em cũng nói với các bác ấy rồi, em ko ở nhà (em làm trên huyện ạ) ông anh cũng là dân chơi đến bê đi em về thì bê mất rồi, giá hôm gọi điẹn bác vào luôn thì đâu có chuyện đó nữa. Còn về món lần này, thứ 7 em đang đi trên đường các bác có gọi điện cho em, em phải nhờ số tk của cậu em làm ở NH , hôm sau có hội người quen bác Nghĩa vào em còn hỏi bác có hay đi HN ko em gửi luôn về bác ấy bảo: thôi bác cứ chuyển phát nhanh cho tụi em, bác hỏi bác nghĩa xem đúng lời em nói ko? CN thì chịu rồi, sáng nay hàng em đóng xong em hỏi cậu em thì bảo chưa có gì, em baỏ cậu ấy check lại ảnh bác Thành đưa lên thì là chuẩn tên và TK nhưng có trục trặc gì đấy, em nói với bác Khải em nhận được cái là chuyển hỏa tốc trong ngày cho bác ý, vì sao mà em làm vậy vì toàn phone cho nhau ko hà, có pm hay gì đâu. Còn em, còn bác rồi lúc nào bác gặp em rồi bác sẽ thấy em thế nào thôi, anh em nhà em thì tháng cũng vài lần qua đấy, em đang giục cậu em loạn lên cậu ấy bảo giữa trưa anh giục gì. Bác nói thế, kể cả lần nói trong topic nhà em dạo trươc thì cảm thấy hơi buồn thôi, xã hội mà ở đâu chẳng có người này người nọ, tin nhau là đáng quý , nhưng chỉ vì chuyện nhỏ rồi to ra thì cũng thật buồn.
cơ sự cũng chỉ tại ham chơi thôi bác,chứ các bác ấy mà thèm chỉ cần hé 1 câu cho lính chúng nó biết..........có mà bê về một đống cho chơi mệt luôn thôi bỏ qua đi bác :wink: