Hôm qua ngủ ngon, có mấy bác sang nghe về lại mấy ngủ nhiều ngày đây (có bác thường chém vào lúc 2h đêm, tưới rau vào buổi sáng chắc hôm qua về lại phải lọ mọ ko còn thời gian để chém) :lol: Rắn chúa hôm qua đọ với giun đất bị giun đất cắn cho phát chết đứ đừ :lol:
Giun đất này chắc là loại Đông Trùng hạ thổ nên thành tinh roài, vậy có trứng giun không hôm nào về mang ngâm rượu phát... :lol:
....................................................................................................................................
đúng là gia cát dự có khác,sáng nay lên đến chỗ cụ lý còn đang cậy gỉ mắt vì mải nghịch không kịp rửa cả mặt :lol: nói chung giun hay rắn gì thì cũng phải có lọc độc thì cắn 1 phát mới chết được :lol:
Trông quả này lại nhớ lễ hội Oktoberfesk quá, bác Tệ tổ chức quả đáp sang Munich đê.............. :lol:
rảnh ở trển đi kiếm cái CD này mà nghe em ơi...............Giấc mơ mùa lá - Hồng Vy nghe để biết thế nào mùa Thu HN
Lờphê + quà từ Sì Goòng của Đ & N đã về rồi nhé, sáng mai ra cụ Lý nhận sớm tránh để lâu dễ bị mốc hoặc người lạ sờ mó vào :mrgreen:
nhà cụ là chuyên dậy muộn đấy nhé :lol: @ không biết 3 chàng lính ngự lâm nhà ta đã về chưa............ghẹ ngon thế chắc ở lâu :lol:
Ủa sao tui mua L ở đâu người ta cũng tặng quà là sao bác Hiệp ơi :roll:, kiểu này cảm ơn các anh em bán L phê cũng mất một trang roài
Các cụ sáng nay sợ ướt "rắn" hay sao mà giờ này chưa mò ra, cụ Lý nói nếu sợ ướt RẮN thì để hết ở nhà đi người không ra thôi :lol:
Anh H mới về à, đợt này ở có lâu không anh ơi? Mà phải nghe hết số đĩa mới rồi mới được đi đấy... :mrgreen:
Anh ấy về mang thêm một số quà của em T, toàn là Thân tặng anh.....làm cho anh nào cũng thấy bồi hồi cảm động, ôi phê hơn cả LP nữa