hôm qua em vừa lùng được 12 băng gốc của hãng Sky, chủ nhân bảo đồ lưu niệm từ hồi đi Thái Lan những năm 90 cơ, nhưng em nhìn trông như chữ Nhật ấy, ko biết là hàng Thái hay Nhật nhưng nghe hay phết
toàn kiểu như ban nhạc bốn anh em hát bài cỏ xanh (em ko viết nổi tiếng Anh), hay Pinh phờ lòi...nhưng có ít thì chia sẻ cái gì? Bác cứ trêu em, hay bác có nhiều để lại em chút đi
Em có mấy trăm cuộn băng cassette,chỉ có 50 chục cuộn được thu từ LP còn lại từ CD :mrgreen: các cụ cho em tham gia với ạ
Bác này đam mê quá. Thời buổi này mà còn sở hữu đến mấy trăm cuộn băng :shock: . Bác có thể chia sẻ cách bảo quản băng sao cho khỏi mốc được không ? Hiện tôi cũng có khoảng gần trăm cuốn nhưng hầu hết đều bị mốc, dính vì để lâu lắm rồi không dùng tới, cỡ chục năm. Bác có biết cách phục hồi không ? nếu được thì quý quá vì nhiều chương trình bây giờ tìm trên đĩa CD không có. Thân
Băng mốc thì cứ chạy nhiều là mốc rơi ra bám vào đầu từ, trục capstan lâu dần thì hết mốc và dùng tạm, còn băng đã dính, ải thì bỏ đi thôi không thể phục hồi được, mình có mấy cuộn băng maxell xanh mua mới đã dùng để nghe, sau đó để đúng 22 năm vẫn không bị mốc vẫn chạy được
Bác này đam mê quá. Thời buổi này mà còn sở hữu đến mấy trăm cuộn băng :shock: . Bác có thể chia sẻ cách bảo quản băng sao cho khỏi mốc được không ? Hiện tôi cũng có khoảng gần trăm cuốn nhưng hầu hết đều bị mốc, dính vì để lâu lắm rồi không dùng tới, cỡ chục năm. Bác có biết cách phục hồi không ? nếu được thì quý quá vì nhiều chương trình bây giờ tìm trên đĩa CD không có. Thân[/quote] Băng mốc rồi thì chỉ có cách làm như bác Khuê và một số bác nói thôi, nhà em bảo quản nghiêm ngặt ngay từ đầu :idea: bỏ hết băng ra khỏi hộp nhựa xếp vào hộp giấy ( hộp đưng 10 cuộn ) trở đầu đuôi được 16 cuộn 1 hộp tuyệt đối không cất băng đang nghe dở chừng mà phải tua hết về mặt A or B, cất mấy chục hộp này vào một ngăn tủ vừa đủ, thêm vài túi chông ẩm và một cái bóng đèn 25w 220v nhưng lại cắm điện 110v :lol: nhà em để 15 năm rồi băng vẫn ngon lành lắm
Em thấy mấy cái con vi khuẩn mốc không phải vấn đề nặng nề gì lắm. Nếu được sử dụng mỗi tháng 1 lần thì em đảm bảo không có mốc. Em để cả đống băng từ của em dưới tầng 1, không có chống ẩm nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. Có chăng thì cũng chỉ có chút mốc nhẹ, tua qua lại vài lần là hết. Em không rõ băng Maxell của Nhật có khác gì nhưng chắc cũng vậy thôi
thấy mấy bác chơi CS cho em góp tí cho vui [IMG=http://img22.imageshack.us/img22/1678/picture587l.jpg][/IMG] [IMG=http://img521.imageshack.us/img521/9230/picture583.jpg][/IMG] [IMG=http://img687.imageshack.us/img687/4799/picture586o.jpg][/IMG] [IMG=http://img36.imageshack.us/img36/1802/picture580.jpg][/IMG]
Bác Rey01 có toàn băng gốc xịn quá, chắc nghe rất phê băng cassette của mình toàn băng copy và thường là ghi lại từ CD! (các cửa hàng thu băng toàn làm thế )
Đúng rồi đầu phát rất quan trọng, đầu càng gấu thì nghe càng phê, nếu dùng băng gốc + đầu phát gấu thì rất phê, mọi người chán băng cassette đa phần là do đầu phát cỏ quá nghe dở một lần là ngại ngay và do bảo quản băng cũng phức tạp nữa !
bởi vậy bây giờ mình chán cd là vậy đó . cd chỉ có lợi là chương trình dể mua mà thôi . về chất âm thì cd phải tốn tiền nhiều hơn catssette . này là cảm nhận của e thôi , nếu có gì mong mấy bác bỏ qua !
Casette đối với em có thật nhiều kỷ niệm. Cứ nghĩ đến cái thời (cách đây hơn 15 năm) hàng đêm ngồi ở Hàng Bài để thu băng thật nhiều đam mê và cảm xúc. Chỉ tiếc chơi cassette đòi hỏi một số phẩm chất mà em không thể theo được.
Em cũng xin được gia nhập hội, em mê cassette từ lâu nhưng giờ mới kiếm được một em Bang&Olufsen Beocord 5500 và 2 chục cuộn băng gốc, có gì tối em sâu hàng để được vào hội ạ :lol: Em đề nghị bác nào có nhiều băng và đầu thu tốt thì phím cho em để em đến sao chép của các bác ạ. ke ke
trước nhà có 1 con thỉnh thoảng cũng nghe nhưng bỗng 1 hôm cho băng vào không nghe được. trong khi đài TNVN vẫn OK cầm đi sửa mấy ông thợ bảo đồ cổ rồi, không làm. híc híc chán cầm về để không
5500 là đầu chuyên để thu, khi phát lại thì tự động chạy ở chế độ khử noise. Có lẽ vì thế nên em có cảm giác tiếng sạch mà không ngọt, nghe khá gần với CD. Đầu này cũng có cái tiện là khi tua thì nhớ được bài.
Thời bao cấp có cái maý cái cassette kiểu này là oách lắm đấy! Thời gian sau thì oải gần chít do cứ phải nuôi ông thợ thay đầu từ! Đúng là tiện nhưng chưa lợi! :lol:
Bác nói đúng cái em băn khoăn vì cái đầu băng cối nhà em khi tua băng chạm đầu từ nên vẫn ra tiếng. Em toàn phải dùng 1 đầu khác để tua, bất tiện quá.