Kính thưa các bác trong diễn đàn. Đã "trót mang theo nghiệp nghiệp vào thân " thì cái sự trầm luân muôn nỗi khó tránh xảy ra. Đành rằng mình tự "bằng lòng vậy ,cầm lòng vậy" nhưng "nhân tại giang hồ thân bất do kỷ" là điều khó tránh khỏi.Sự nghiệp đi tìm chân lý trong audio cũng vậy .Có quá nhiều trường phái cũng như độc chiêu mà đến nay so tài cao thấp xem ra cũng khó bất phân thắng bại.Vậy nên em muốn mở topic này chỉ mong các bác ghé qua cho một vài cảm nhận ,kinh nghiệm trong phối ghép âm thanh của mình để AE giao lưu học hỏi , vì em thấy đa phần là các bác phối ghép theo kiểu amp này với loa nọ ,pre này với pow kia ... chứ ít khi mua luôn cả bộ (ngoại trừ các bác gia đình có điều kiện)...chưa kể đến dây nguồn dây dẫn...đặng AE noi theo học hỏi đỡ mất tiền "xxx phí" kẻo không biết giải trình như thế nào với ampli vô địch .Kính mong các bác bớt chút thời gian chia sẻ .
Re: CLB phối ghép tủm lum Tự em cũng cảm thấy mình xxx nên đang chờ mong rất nhiều ở Topic này đây. :shock:
Re: CLB phối ghép tủm lum Tại toàn ông muốn nghe theo kiểu mình, chả muốn nghe theo tai hãng ạ :mrgreen:
Re: CLB phối ghép tủm lum Mà cũng tại ông Giời chế mỗi ông 1 gu nghe khác nhau, k có chuẩn giống máy đo :mrgreen:
Re: CLB phối ghép tủm lum Mí lị phòng nghe các ông cũng khác nhau, chả ông nào mua nhà giống hệt ông nào :mrgreen:
Re: CLB phối ghép tủm lum Em nghĩ là tại long tham, người ta cứ muốn hay hơn, hơn nữa, hơn nữa... hơn nữa... và khi quay đầu lại thì ..(thấy minh xxx)
Re: CLB phối ghép tủm lum Đã là "chơi" thì kiểu gì cũng có góc độ nhìn thấy "xxx" và góc độ cảm thấy "sướng" ạ. "Đam mê" và "tham" thì đều là sân là si hết bác ơi
Re: CLB phối ghép tủm lum -Nếu có một bộ dàn tham chiếu của hãng thì cũng đầy người chê.Ông thì dầy hơn,ông thì phải gai góc,ông thì phải ngọt như chuối...trăm ông thì chín ng,10 ý>>chả có cái nào vừa tai cả,và chả có cái nào là chuẩn hết Thà mình cứ chơi theo sở thích của mình thì hơn...đua đòi cho nó mệt mỏi
Re: CLB phối ghép tủm lum Cảm ơn các bác đã ghé qua topic.Cũng như các bác đã chia sẻ ai cũng có kinh nghiêm đắng cay lẫn ngọt ngào trong quá trình đi tìm âm thanh đẹp ,chính vì vậy em mở topic này để chúng ta vào chia sẻ ngõ hầu giúp các bác khác đỡ phải dính chưởng giống mình,âu cũng như là kể chuyện cảnh giác ấy mà. Em xin tự kể chuyện của chính bàn thân em trước hy vọng mua vui cho các bác "một vài trống canh" Tập 1:con đường đau khổ - em đóng vai chính - Từ bé đã yêu thích và nhậy cảm với ca từ ,âm nhạc (gọi là có tý máu) hàng ngày em giả vờ nhẩn nhơ ngoài sân để nghe ông hàng xóm mở cái cuộn tròn tròn mà ngày nay AE ta gọi là băng cối thấy mê quá ,nhất là nhìn hai quả loa thì thôi rồi lượm ơi thật là cả một thế giới ma thuật và bí hiểm sau này nhớ lại thì hình như là pioner hay sansui gì đó (lưới gỗ hình quả trám) lại toàn giọng ca của các cao thủ như : Chế Linh,Khánh ly,Duy Khánh...nghe sao mà khác với thể loại nhạc miền Bắc bấy giờ.Tuy biết nó là nhạc vàng vọt,phản động-nghe các cô chú công an nói thế mà vẫn thấy nó hay mới chết. Thời gian cứ thế trôi đi ,nhìn lại mình lớn lúc nào cũng không hay vì cái quần hồi lớp 10 bây giở chỉ xỏ được tới ....mông .học xong ĐH,Bắt đầu đi làm cũng có đồng ra đồng vào thì tình yêu âm nhạc ngày xưa trỗi dậy ,rồi một ngày định mệnh kia ,rủi làm sao mua đúng tờ nghe nhìn - đọc thấy trên cả tuyệt vời (EM LÀ CỨ HAY TIN VÀO BÁO ĐÀI) ,em nhớ đúng số nó đăng bài revew cho Rotel RA03 thì phải ,thế là gom thóc chạy ra HTK lượn lờ ,lân la ra vẻ tinh thông võ nghệ sà ngay vào một ổ nhện -con đường đau khổ bắt đầu... thôi em té đây để lúc khác lại hầu chuyện các bác
Re: CLB phối ghép tủm lum coi bệnh của bác chủ trọng phết , tìm được thuốc chưa bác ơi ? đành là do tai, do gu, do phòng, do nguồn điện, do............ qua CLB phối ... tùm lum mong các bác chia sẻ một vài cay đắng và những thành công để anh em thêm kinh nghiệm ạ cá nhân em thấy hệ thống nào cũng mất công phối ghép cho vừa tai, trong cái sự vừa tai có cái anh bass là khó phối nhất, em có kinh nghiệm nếu chữa anh bass nên hết sức chú ý đến phần nguồn điện
Re: CLB phối ghép tủm lum -Được cái phối ghép nó cũng là cái thú vui,đọc rì viu trên web,tham khảo qua các bậc tiền bối rồi hăm hở tìm đạn dược>lại hăm hở vào shop đặt gạch>hăm hở phá choóng ra rồi cắm vào>>hết cả sướng... nghe như shirt.Cuối cùng lại tìm đầu ra,nhưng được cái kinh nghiệm đầy mình :lol: Sau nhiều lần sung sướng hụt e mới nghiệm ra 1 điều:tất cả những cái xưa kia mình ko tin bây giờ lại tin sái cổ VD như cái vụ dây dẫn,biến áp,chân đinh..sờ vào cái gì là mất thêm tí nữa
Re: CLB phối ghép tủm lum ....Sau mấy lần lượn lờ được các em bán hàng coi như người thân em quyết định xuống tiền mua một cái REV của Yamaha vì tiền cũng chỉ có từng ấy ,mon men ra Nhật tảo làm ngay đôi loa Nhật Pioner (có lẽ mua là vì hoài niệm), về cắm ngay cái đầu Sony dvd vào - cảm giác phải nói là tuyệt (lúc này e chưa lăn tăn vụ dây dợ) lần đầu sở hữu bộ giàn có vẻ hoành tá tràng thú thực với các bác là rất ok theo đúng nghĩa của nó ...Nhưng trong đầu e lúc nào cũng bị thằng rotel Ra nó hành .Lòng tự nhủ khi nào có tiền nhất định phải nâng cấp....nâng cấp...thế là kịch bản phim tập 2 hình thành nhưng có tưa đề khác : đường xa ướt mưa ..(các bác chịu khó theo dõi tiếp nhé )
Re: CLB phối ghép tủm lum Đâu chỉ riêng ở ta mà ở đâu cũng thế thôi Bác ạ, kinh nghiệm của người ta cũng là để tham khảo tương đối(đôi khi với họ thì tốt nhưng với ta là xương máu thì sao?). Có điều kiện mua cả bộ thì chưa chắc vì em thấy mấy Bác ghép hãng này với hãng kia tiền còn nhiều hơn mua cả Bộ. Nghe cho mình nên nếu có đk Bác cứ mang về nhà phối ghép và nghe là tốt nhất ạ,lúc đó vừa có đồ chơi vừa có kinh nghiệm thực tiển.
Re: CLB phối ghép tủm lum Em chào các bác , em cũng mới tập chơi nên cũng biết phải làm gì , những gì . Nên em xin được tham gia vào CLB phối ghép tùm lum này để học hỏi kinh nghiệm xương máu của các bậc tiền bối đi trước để em phối ghép dàn máy cọc cạch của em (mỗi thứ một hãng các bác ạ) Đúng với nghĩa câu lạc bộ mà bác chủ xị đặt ra , xin cám ơn bác chủ đã tạo ra topics này rất nhiều . em tên trung ; dđ 0908 262 409
Bác 777 là nhà báo hay nhà văn thế, văn bác lâm li không kém gì quá trình rút ra tra vào của anh em. Quan trọng gu nhạc của bác là gì, chứ đừng có đi theo phong trào là khổ lắm. Em bị nhiều roài, xúc không biết bao nhiêu tấn thóc của ông bà già để học rồi bác ạ. Em theo trường phái thích đủ thứ nhạc nào em cũng nhảy trừ rap ra. Giờ bộ của em gọi là tạm ổn dưng mà em vẫn tiếp tục xúc thóc đi bán nếu thấy có đồ chơi hay bác ạ. Kính
Em thì lúc bé có mỗi cái cát xét SONY bé tí mà mê mẩn lắm, lê lết từ sến đến Pop-Rock Tây, Tàu đủ các kiểu. Giờ thì cứ lọ mọ phối ghép từa lưa mà vẫn chưa tìm lại được cảm giác như xưa :lol:
Em thì hồi bé có cái máy băng cối nghe loa nách bị hàng xóm có con QT 27 át tiếng chán,mua luôn con Am SANSUI 3000A đập lại thì hàng xóm chuyển đi,ngày đó chăng cần hay,chỉ cần to là khoái xxx vậy đấy
Em xin gia nhập câu lạc bộ phối tùm lum với nhé, mơ ước của em là có 1 bộ vừa vừa và bao gồm các thành viên đại diện cho các trường phái : VN,Anh,Đức,Mỹ và Nhật. Hiện nay em mới có được 3 cái tên đầu tiên nên chưa hoàn chỉnh :mrgreen:
Trong các trường phái VN, Anh, Đức, Mỹ và Nhật. Em thấy khó nhất là trường phái VN. Em đã thử nghiên cứu rồi nhưng nhiều vấn đề tâm linh lắm bác ạ!
Tất cả các dây dẫn, dây tín hiệu, dây nguồn...em dùng của bác Dungaudio, vậy thì em có đại diện của VN rùi đó, hehe :wink:
Em cũng phối ghép tè le: Amp đèn DIY của Hồng Kông, CDP Ăng Lê, Loa Nhật, Dây tín hiệu VN - DũngAudio, Dây loa Mỹ :lol: Nghe cũng tàm tạm hehe!
Re: CLB phối ghép tủm lum Chỉ mong sao biên độ của cái sự "xxx" và "sướng" nó vừa vừa, phai phải phải hen cụ? Chứ xác định "chơi" là phải "bị thương" nhưng tỉnh để đừng hi sinh vô ích thì toi! Cụ là làm nhiều mà nhanh quá, cứ như chim sẻ ấy :lol: :lol: , gõ mỏi tay rồi hãy pót chứ! :evil: :evil: Hôm nào e mượn pow và pre nhé!
Mình xin 1 suất trong "phối ghép tùm lum" fan. Phòng nghe nhà mình thuộc dạng Multi, có KOK, xem film và nghe nhạc: - Bộ KOK: Amp,đầu đọc là VN còn loa, dây là Mỹ. - Xem film: Đầu Blu thì Nhật, Amp cũng là Hãng nhật nhưng sx o Trung của là hiệu khác với đầu đọc Blu và loa thì vừa là Anh, Mỹ. - Stereo: CDP nhật, pre & pow Mỹ, loa Anh và dây mỹ nhưng hiệu cũng khác nhau luôn. Nói chung là hài lòng. thangvc