Sơn dày và bóng quá nên dễ tháy gợn sóng. Giong tv samsung Cái ống hoi nhiều bulong quá! Bulong đã màu đen lại còn dôi ra nhiều quá!
Ông này cũng hông hiểu gì về điện nốt, Lacquer nó phải dày và bóng như kính thế mới gọi là Lacquer :mrgreen: Màu đen không thích thì chơi màu trắng dễ như ăn phở hơ hơ lòi ra thì phải hỏi tay béo ASM. Cái quan trọng là tay chủ dự án khoái như rứa thì biết làm răng :mrgreen:
Trông nhìn thế này cũng là ngon rồi...hơn expect của em... . Cái linh kiện cross em còn vứt ngoài bưu điện, báo em cả tháng rồi mà em chưa có thời gian ra nhận nữa... Mai tranh thủ vậy.
Giời ạ, LACQUER chính hiệu mà còn bảo "cũng ngon rồi" kiểu này thì điện đóm cũng chập chờn giống lão Rờ gu mới lại Ducanhle nốt :mrgreen:
cái này chém chít ah xê ra, hàng này do công lực mạnh cho nên phải oánh nhiều bulong chứ đang hót nó văng ống ra thì chít. Cụ fly nói thía , ơ mà sao không chơi vis côn hở cụ mà lòi lòi nó với máu cụ nhẩy @MTW báo cáo là iem đã đồ thêm chữ S vào roài nhé
Đầu tuần có cái chém roài. - 1 ông thì làm vis côn, ông kia ko xài vis côn - Cái miệng ra ống thở ko lã cho nó cái R. Vuông thế ko gọi là 2 end được
Xời chém thế mà cũng đòi chém, xem chém đây này. 1- Đề nghị ông Béo đưa ngay cái kính cận cho ông Rờ gu đeo vào hị hị ống hơi có CNC lả đàng hoàng mà nhìn ếch ra. 2- Hôm nọ bảo phay xuống để xơi lục giác chìm nhưng tay béo bẩu "máy iêm không chạy được nên iêm cho lả đầu xài vít gỗ vậy" Túm lại tuyền các ông ứ biết gì về điện kể cả chủ dự án hị hị :mrgreen:
nói kg phải nịnh , chứ cả cái loa đẹp mỗi hai cái miếng nhôm , đẹp thật :lol: :lol: nhờ Lắc que tôn lên vẻ đẹp của A lu . Dzọt :lol: Đúng là Rờ gu cái gì cũng Rờ, hờ hờ hờ
Bất công nhể, các Driver Ceramic vô cùng tâm huyết của chủ dự án bị 2 cái tấm nhôm khỉ gió kia đạp xuống hehe A nốt với a niếc kiểu chi mà sờ vào là đen thui hơ hơ, kiểu này lão chủ dự án lại khóc thét mất thôi :twisted:
Em hiểu theo ý của kụ asm thì mặt củ gốm quay vào trong tường, chủ dự ớn vừa nghe vừa ngắm A L U :mrgreen:
cái này , nhà iem kiw là vát cong anh ấy, hay nhà mình làm mấy cái niềng nhôm gắn vào mặt ceramic cho nổi các cụ hỉ
Xời vát cong/cong vát kiểu nhà Rờ gu thì ra Nhật tảo mua 2 cái ống nhựa tái sinh giá 30k gắn vào cho nó rồi chứ cần gì Alu mới lại CNC cho nó điên tiết lên anh Béo nhỉ :mrgreen: :mrgreen: Rõ chán mắt với chả mũi :mrgreen:
chung quy là do lão Fly, cứ đú oánh miếng 30K vào có phải nó tiệp màu kg sang em phay xước phát thì ai dám nói là Nhật tởu, em mới dọa MTW lật đật đặt mấy cái niềng loa òi, thiệt là nhanh tay quá đi hehe ducanhle@ thay mặt gia đình anh cám ơn em :lol: :lol: :lol:
Món ống thở sai nguyên hệ thống. Từ quả đì zai Chém khíp wa'. khg thấy Nhà Metal vô nữa nhỉ? Chuồn thoai!
Tự đặt rồi tự 2 ông gắn vào nhé. Đây hết trách nhiệm rồi, vô can hơ hơ :twisted: :mrgreen: Lại thêm cái ông ổn áp nữa hơ hơ chả biết chém gì mà cứ nhảy vào chém :evil:
Chém linh tinh bên nhà người khác khôg tốt, về đây ta tiếp . @regular, cứ lấy về xem có dùng được kô đã bác. @vns: mai em mang chân qua, phải khoan cho e mấy cái lỗ, gắn cái bolt vào thì em mới mang về được chứ
Mai mang qua thì vứt cái bộ ấy ở nhà VNS cho em. Khỏi mất công em qua bác lại tốn 1 lít nếp cái bông zàng. :lol: :lol: Hnay bá quan ở đâu tụ tâp về chém ác nhỉ?
Lúc chưa làm thì hối hị hị, làm thùng xong chờ mãi chân cẳng chả thấy đâu hic thế mà bẩu "nhà iêm sai lính nó chảm phát xong ngay" :lol:
Không biết là cái chân nhờ bác sơn hộ xong chưa nhỉ . Xong rùi báo em cái để em làm thủ tục đưa rước cho đỡ chật nhà bác.
Báo cáo chân cẳng đây ạ, tóm lại là phải khoan lại lỗ và xả sơn cũ đi vì nhìn nó thế nào ấy. Mấy cái lỗ cũ ông nào khoan vô tội vạ chả có vị trí nào trùng với nhau cả nên tay béo cứ làu bàu :mrgreen: