Không hiểu sao từ khi thích NQ đến nay đã lâu rồi mà vẫn thích như xưa, thậm chí còn hơn. Còn vài ca sỹ khác cũng thích, nhưng chỉ 1 thời gian là thay đổi, hầu hết là... bớt thích hơn. Cô NQ này có cái gì đó mà nhiều người yêu thế nhỉ?
các cụ cho em mạn phép hỏi với ah!em từ khi biết nghe audio với bộ dàn rời thì đến 90% em toàn chỉ mở Như Quỳnh mà thôi!Vì thế rất mong cụ nào có đầy đủ các album của như quỳnh cho em mượn để Rip về burn F1 cho đỡ thèm không ah? :mrgreen:
Up cho các fan Như Quỳnh... :lol: HN độ này lạnh quá, một bài nữa của NQ em rất thích là "Sương Lạnh Chiều Đông"... nghe giọng NQ mộc mạc hơn nhiều bài NQ hát Mời các bác thưởng thức :mrgreen: http://www.canhac.com/#Play/27192/canhac.html
Em thấy các bác mê Như Quỳnh sao không tìm những CD mà Như Quỳnh hát các bài lẻ lẻ trong đó đó. Ví dụ như CD Hai Đứa Nghèo của Thúy Nga có bài - Trót dại hay CD Mạnh Đình 5 có bài Còn Yêu Trọn Đời (song ca với Mạnh Đình)... có những bài như vậy đó, cực kỳ hay. Em thì em gom từ trước tới giờ rồi, còn thiếu vài cái nữa là trọn bộ.
Mỗi người mỗi gout bác ạ. sở thíc là không ai giống ai. Việc sưu tầm đĩa ca sỹ mình yêu thíc cũng vậy
Một chút điệu đàng, một chút duyên, một thoáng gượng gạo...cùng cái gam ảnh ua úa của ngày xưa...dễ thương quá, nhớ quá!
Thích NQ thì đĩa nào có NQ hát là mua thôi. Em khoái NQ hát bài Yêu Một Mình trong CD Asia Đời còn cô đơn. Mời các Bác nghe. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vYwRuFzzDm
Như Quỳnh có cái mũi rất chuẩn. Nói chung đẹp nổi tiếng rồi nhưng hơi thấp, cao thêm tí nữa thì bá cháy luôn. Tuy nhiên cũng phải nói rằng ca sĩ lên hình Thúy Nga phấn son và ăn mặc quá đẹp nên ai cũng xinh như mộng nhưng nhìn thấy họ ngoài đời nếu không chuẩn bị tinh thần thì cũng tương đối hụt hẫng đó :? Quả CD Duyên Phận của Như Quỳnh nghe rất nản. Em kết mỗi bài "Không phải tại chúng mình" song ca với Trường Vũ. Có câu "Không phải tại anh cũng không phải tại em..." nghe trốn tránh trách nhiệm vãi :lol:
Em mới tập nghe NQ mấy hôm nay thôi Bác ạ,nghe nhạc Tây cho nó sang và lúc có khách thôi còn tối tối nghe một mình em nghe nhạc Ta không à.
Hôm nghe thử đĩa này em tự hỏi có phải giọng NQ không? Nghĩ lại thì thời gian nó tàn nhẫn quá nhưng đã trót yêu thì yêu cả đường đi lối về nên cũng mua cho nó đủ bộ.
NHƯ QUỲNH hát nhạc ANH BẰNG do ASIA pro thu âm và sản xuất là miễn chê nhà em có cái "chuyện hoa sim" như quỳnh I nghe hoài ko chán! :mrgreen:
Như Quỳnh hát rất nhiều bài hay, list ra cũng phải ngót 30... nhưng một số bài nghe giọng NQ cứ vang vang... nghe hơi chán, chả hiểu sao mấy ổng lại làm vậy :evil:
Xinh thì không xinh lắm bác ạ , cái mũi cũng hơi xấu , được cái là khuân mặt đẹp , mắt và miệng đẹp . Sorry bác Tào cho em bàn chút nghen Còn về hát thì...Hay không phải bàn :lol:
Em thì thấy ngược lại với bác Bảo Hun. Như Quỳnh quá xinh, kể cả mấy con teen teen bây giờ cũng hiếm con nào ăn được Như Quỳnh. Giọng hát thì nghe khá thôi chứ chưa phải là quá xuất sắc. Hay nhất là thời hát ở Asia. 3 đĩa Như Quỳnh 1, 2, 3 rất đẳng cấp.
Em thì thấy ngược lại với bác Bảo Hun. Như Quỳnh quá xinh, kể cả mấy con teen teen bây giờ cũng hiếm con nào ăn được Như Quỳnh. Giọng hát thì nghe khá thôi chứ chưa phải là quá xuất sắc. Hay nhất là thời hát ở Asia. 3 đĩa Như Quỳnh 1, 2, 3 rất đẳng cấp.[/quote] Em thì thấy NQ vừa xinh, vừa hát hay! Vậy là yêu từ đó đến giờ :mrgreen: Giọng NQ bác nói chưa quá xuất sắc, vậy điểm yếu là gì ạ? Bác tư dzấn cho em để em imeo qua cho NQ biết mà cải thiện nào :mrgreen: