Trong 3 cái ấy thì tớ chỉ thích vài bài như Chuyện hoa sim, Rừng lá thay chưa, Gửi về anh...còn lại không thích mấy vì cảm thấy giọng Như Quỳnh ngày ấy trong quá, chưa có chút "từng trải" hay điêu luyện như sau này, nghe có vẻ nhàn nhạt!!! Sau khi qua Thúy Nga cách hát của NQ có thay đổi, xử lý kỹ thuật, luyến láy nhiều hơn, tạo "hiệu ứng" khàn khi hát bài LK Khi không & Trách người trong mộng quá chuẩn, nhưng sau đó giọng trong lại ngay, ít thấy ca sĩ nhạc Vàng nào làm chuyện này!!! Và cũng hiếm ca sĩ nào hát được cả dân ca 3 miền như Như Quỳnh. Dĩ nhiên có nhiều người thích NQ ở Asia hơn nhưng phải công nhận nhờ Thúy Nga mà Như Quỳnh mới có danh vọng và tài năng phát huy toàn diện như bây giờ!!! http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=E6EuE4tgxO
Nghe bài Đố ai (Phạm Duy) mà Như Quỳnh trình bày chỉ có thể dùng 2 chữ TUYỆT VỜI & ĐẲNG CẤP mặc dù bài này không phải dòng nhạc sở trường của Như Quỳnh như chú Ngạn nhận xét trong PBN 74!!!
Bài "Mưa rừng" nữa bác, nhiều lúc lim dim ngồi nghe mà có cảm giác Như Quỳnh đang hờn dỗi, trách móc em bác ạ :lol:
Tớ cũng thích bài Mưa rừng trong CD Chuyện tình hoa trắng nhưng sau này khi Như Quỳnh cover lại trong PBN 74 thì tớ khoái xem nàng múa trên PBN hơn. Cái tay mềm mại, thân hình uyển chuyển, giọng hát như chứa nước mắt...Hix!!! :cry: Nhiều khi tớ không dám xem lại vì càng xem càng mê mất thôi!!!
Bài này em thấy NQ hát cũng được, nhưng nghe giọng cứ vang vang. Độ trước có đợt em cứ đi lùng đĩa NQ, thấy là mua. Những bài em kết nhất: Chiều cuối tuần Chuyến đi về sáng Chuyện hoa sim Hoa trinh nữ Vọng gác đêm sương Đêm chôn dầu vượt biển :mrgreen: ................
Khoái bài Đêm chôn dầu vượt biển ấy, nhất là cái khúc "Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng..."!! :lol: Vũ đạo quá chuẩn!!!
Xóa thì xóa!!! :lol: Post bù lại mấy tấm ảnh vợ chồng Như Quỳnh và các ca sĩ khác đi show & du lịch bên Seoul, Korea
Thú thực là em không thích giọng hát của Như Quỳnh lắm, ngoài những màn song ca với Trường Vũ. Như Quỳnh bây giờ hát như đọc ấy.
Theo tôi thì thế hệ ca sĩ trẻ hát nhạc Vàng thì Như Quỳnh vẫn là giọng ca chiếm ưu thế, vừa ngọt ngào vừa kỹ thuật lại có hồn. Ca sĩ nào cũng có sở trường, sở đoản, kể cả các bậc tiền bối cũng thế. Sau này Thúy Nga hay bản thân Như Quỳnh thích thử sức những bài khó, giai điệu lạ không đặc sắc nên khiến người nghe không thích lắm. Ca sĩ VN hát nhạc Vàng thì Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng khá..."khôn"... toàn chọn bài dễ, nổi tiếng, quen thuộc và hát liền tù tì những bài nhạc Vàng nổi tiếng nhưng cũng chỉ làm vừa lòng những thị hiếu nhạc Vàng dễ dãi của đại đa số khán giả trẻ VN, vì bản thân 2 ca sĩ này không phải ...sinh ra để hát nhạc Vàng. :| Những ca sĩ thế hệ sau ở hải ngoại như Mai Thiên Vân, Hương Thủy, Tâm Đoan, Băng Tâm thì Mai Thiên Vân có vẻ nhỉnh hơn 3 cô kia. Tuy nhiên nghe nguyên CD của Mai Thiên Vân thì không thể, giọng hát khá, có cao độ nhưng không có điểm nhấn, cách trình diễn cứ suông suông, bài nào cũng như nhau, đoạn nào cũng như thế, đôi lúc hát nhạc buồn mà lại... cười, cách xử lý bài hát không mang lại cảm xúc nhiều, gần như... trả bài. Tựu trung lại, chỉ có Như Quỳnh là lựa chọn của tôi hiện nay. Còn về giọng nam thì Trường Vũ có ưu thế hơn mấy anh Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh nhờ chất nam tính, nhưng đôi khi "não" quá mức cần thiết như sa vào lối mòn. Sau này tôi chấm Quang Lê, chất giọng Huế mơ màng mà không kém mạnh mẽ.
Dạo Như Quỳnh về lại Asia sau này mê nhất 2 LK trong CD Về lại đồi sim, nghe hay tê tái, "phê như con bê", hix!!! :cry: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lk-mot-nguoi-di-Nhu-Quynh---Tuan-Vu/IW6U6800.html http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IePA6JRty7
Bài liên khúc này NQ hát cùng Tường Nguyên Quá đỉnh. Đến gấu nhà em chuyên nghe mấy nhạc của hội 9x còn bị thuốc bài này (track 9) và bản Chuyện Hoa Sim :lol: Ca Sỹ hải ngoại bây giờ em còn thích Phương Diễm Hạnh nữa... có gì đó hơi giống Hoàng Oanh
cũng hát dòng nhạc như Quang Lê nhưng em cũng công nhận giọng cậu này nghe phát thấy sên sắc ngay, mà sên sắc kiểu sao sao ấy :roll: chứ Chường Dũ em dẫn nghe ngon lành mà :mrgreen:
Phnompenh Live Concert 2011 official review - CAMBODIA KÝ SỰ Reviews, photos, videos, etc http://nqstarlight.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=7987
Ca Sỹ hải ngoại bây giờ em còn thích Phương Diễm Hạnh nữa... có gì đó hơi giống Hoàng Oanh [/quote] Phương Diễm Hạnh hát bài Trăng tàn trên hè phố theo tai em con hay hơn các đàn chị đi trước nhiều ! Tâm Đoan thì em thấy giọng hát nó cứ nghèn nghẹn thế nào ấy, không thoát ra được nhưng cũng được, nghe 1 mình TĐ thì chán vì bài nào cũng thấy vậy. Ca sỹ mới giờ em thấy có cô Thúy Hằng hát cũng rất thú vị đặc biệt là bài Chuyện Tình cô lái đò Bến Hạ mời các bác thưởng thức http://www.youtube.com/watch?v=P5mCKJe8AFo
Trung Tâm Thúy Nga Trân Trọng Thông Báo FOR THE FIRST TIME EVER!! PARIS BY NIGHT 105 "Người Tình - The Lovers" at Foxwoods Resort Casino
Phương Diễm Hạnh hát bài Trăng tàn trên hè phố theo tai em con hay hơn các đàn chị đi trước nhiều ! Tâm Đoan thì em thấy giọng hát nó cứ nghèn nghẹn thế nào ấy, không thoát ra được nhưng cũng được, nghe 1 mình TĐ thì chán vì bài nào cũng thấy vậy. Ca sỹ mới giờ em thấy có cô Thúy Hằng hát cũng rất thú vị đặc biệt là bài Chuyện Tình cô lái đò Bến Hạ mời các bác thưởng thức http://www.youtube.com/watch?v=P5mCKJe8AFo[/quote] Hôm nay ngồi công ty chả có việc gì, em đang nghe bài này mà nổi hết cả da gà Mua CD ở đâu các bác nhỉ?