Hôm nay ngồi công ty chả có việc gì, em đang nghe bài này mà nổi hết cả da gà Mua CD ở đâu các bác nhỉ? [/quote] Bác Lê Anh tìm bài "Bỏ phố lên rừng" của Phương Diễm Hạnh nhé. Sẽ có bất ngờ đấy. :wink:
Hôm nay ngồi công ty chả có việc gì, em đang nghe bài này mà nổi hết cả da gà Mua CD ở đâu các bác nhỉ? [/quote] Em cũng có đĩa này. Đây là bài LK Lam Phương trong đĩa Định Mệnh-Phương diễm Hạnh và Tâm Đoan.
Em xin được ké vài dòng ah Nhạc vàng thế hệ mơí em thấy Như Quỳnh và Phi Nhung vẫn là hay Rồi lớp sau nưã có Phương Diễm Hạnh , Băng Tâm cũng hay Em ko ấn tượng với Hạ Vy , Tâm Đoan , Mai Thiên Vân
cHO EM XIN 1 CHÂN VÀO CLUB, EM THÍCH CHỊ NHƯ QUỲNH TỪ KHỈ CÒN HỌC LỚP 3, NGÀY ĐÓ BỐ EM MUA CÁI TV + CÁI ĐẦU VCD ĐƯỢC KHUYẾN MẠI 2 CUỘN BĂNG: 1 CUỘN DON HỒ VÀ 1 CỦA CHỊ NHƯ QUỲNH (CHUYỆN HOA SIM). CÒN BÂY GIỜ THÌ EM CŨNG CÓ 1 CƠ SỐ CD VÀ DVD CỦA NHƯ QUỲNH, CÔNG NHẬN NGỪƠI ĐÂU MÀ HIỀN, XINH VÀ HÁT HAY THẾ ĐI NỮA. NÓI NHƯ CÁC "CAO NIÊN" LÀ "BỘ DÀN ĐƯỢC CẢ PHẦN NGHE LẪN PHẦN NHÌN". GOOD GOOD!
Em cũng có 1 đĩa này, em sẽ up lên các bác down về đỡ phải mua nhé. :lol: Đĩa này cũng khá hay. Bác bọ cạp núi mở shop trang nào thế ạ?
k có mở shop đâu a ơi, e có 1 bộ như quỳnh, mà k có cái này vì có nhiều bài nq hát đã có trong cd thuyền xa bến xưa, e chỉ tìm ng cũng đam mê như mình mà mua k có thôi, còn muốn nghe thì trên các trang web âm nhạc đều có mà, từ wav hoặc mp3 320 đều có hết, thấy ng ta bán k mua thì uổng, sợ rồi hối hận tìm lại k được, bị hoài vụ này, đã vuột khỏi tay rất nhiều cd hay,
Lần đầu nghe NQ hát bài Trái tim mùa đông đội cái mũ nồi hát và nhún nhún trên băng video hồi 1994 thì phải! và thích giọng NQ tới giờ! chất giọng trong veo, truyền cảm nhưng hình như toàn bài buồn! Bác nào biết nơi bán CD gốc của NQ thì giới thiệu dùm em với!
bác liên hệ với bác quân audio vũng tàu (trong mục shop mua bán )bác dó không chỉ bán thiết bị mà còn là nhà cung cấp đĩa gốc của thuý nga(mình mua 200k 1 dĩa) có nhiều chương trình của như quỳnh lắm!!!!!!!! thân
Nhưng shop bác Quân ở Vũng Tàu thì chỉ cung cấp mấy cái CD mới của Thúy Nga thôi, còn CD cũ thì chẳng bao giờ có!!! Mà cái cũ thì mới hay.
E Như Quỳnh có 2 thằng e giai,nhìn còi còi,hát hụt hơi dở ẹc mà show nào cũng thấy lên phệt đôi bài nhỉ.E đoán chắc ăn theo cô chị,muốn chị hát phải cho e hát,chứ cỡ giọng ấy các trung tâm lớn có mà đầy,kể cả hát ko thù lao :?
Theo các bác NQ hát những bài nào thành công nhất? Em list tạm :mrgreen: 1. Chuyến đi về sáng 2. Chuyện hoa sim 3. Chiều cuối tuần 4. Đường xưa lối cũ 5. .......
Như Quỳnh hát nhiều bài, mà ca sỹ hát cũng hát cùng, có thể tùy người, có người hay, có người bảo dở, nhưng theo mình, có những bản nhạc mà mình nghĩ Như Quỳnh chưa có đối thủ là: "Chuyện Hoa Sim, Màu Hoa Bí, Thành phố sương mù, Chuyện tình hoa trắng, Đố ai, Bọt Biển, Không giờ rồi, Dù cho hoa tàn úa, Trăng rụng xuống cầu, Hương Tình Muộn". Các bác có thêm danh sách không, chọn những bài mà Như Quỳnh hát phải nói là không có đối thủ đó... Nhưng có một điểm là nếu Như Quỳnh hát những bài mang đậm chất "Bolero" nhạc Vàng thì không thành công... Những bài đó Hương Lan hát thời hoành tráng của cô là hay nhất.
Đây là list do bác Thuylong chọn: -Chuyện hoa sim -Mưa qua phố vắng -Rừng lá thay chưa -Con đường xưa em đi -Đà lạt xa nhau -Nhà anh, nhà em -Chuyện hợp tan -Mưa rừng -Gửi về anh -Sao chưa thấy hồi âm -Một mình trong chiều vắng -Chuyện tình hoa trắng Bìa thì trình bày như này: Em nghe suốt cả sáng hôm nay. Cảm ơn bác Thuylong!
NQ hát cũng bình thường mà sao hồi đó mình mê mẫn nhỉ? Còn mua đủ hết cd đời đầu nữa mới ghê. Chắc tại trẻ nên nông nổi. Các Bác ném em nhẹ tay nha.
Em thì kết nhất mấy bài song ca với Trường Vũ: Trăng rụng xuống cầu, Anh tiền tuyến em hậu phương, Nhớ người yêu...
Thấy các bác bình luận vui quá Em xin được ké vài dòng cho vui ạh Chị Như nổi tiếng từ bài " Người tình muà đông " rùi kế đến là " Chuyện hoa sim " đóng dấu made in Như Quỳnh chị hát đơn ca một số ca khúc mà theo em là khá hay như Thành phố sương mù , Duyên phận , Tiếng chim đa đa , Câu chuyện đầu năm , Chuyến đi về sáng v.v.. Ngoài ra chị Như song ca với anh Trường Vũ em thấy là hợp nhất Em rất thích Không giờ rồi , Nhớ người yêu , Đính ước , Lk sao ko thấy anh về , Trăng rụng xuống cầu v.v Đôi song ca này xứng đáng có mặt trong danh sách những đôi song ca nổi tiếng như Chế Linh-Thanh Tuyền , Hoàng Oanh - Chung Chỉnh , Tuấn Vũ - Giao Linh , Mạnh Quỳnh - Phi Nhung v.v.. Nhưng em thấy chị Như hát ko phải bài nào cũng hay Đang nghe " Mưa rừng " Phi Nhung hát mà nghe Như Quỳnh hát thấy chán hẳn Vẫn biết ca sĩ ko phải bài nào cũng hát hay cả Nhưng thôi hãy cứ coi như đó là sự phá cách thay đổi làm mới bài hát Và cũng do cảm nhận cuả mỗi người Một vài dòng miên man Có gì ko phải mong các bác bỏ qua cho em Kính các bác