Có đến 2 version Mưa rừng của Như Quỳnh lận!!! Tớ nghĩ chắc các cậu đang nói đến version 1 trong Asia CD Chuyện tình hoa trắng . Cách hát của NQ lúc ở Asia thời điểm này không ấn tượng đối với tớ mấy, chỉ có cao vút, trong trẻo, ngọt ngào nhưng lại có khối người khen nức nở thời điểm này, thậm chí khen hơn cả thời hoàng kim ở Thúy Nga sau này!!! :wink: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Rung-Nhu-Quynh/ZWZ978ZI.html Còn đối với riêng tớ thì nếu Như Quỳnh không tự làm mới mình sau này như khi hát cho Thúy Nga thì tớ đã không là fan cô ấy!!! Nghe lại Như Quỳnh hát Mưa rừng ở Thúy Nga thấy "phê" hơn hẳn lúc đầu!!! :wink:
Em cũng thích chị Quỳnh Như này hát, đặc biệt xem chị biểu diễn thì thôi rồi các bác nhỉ, chị này hát hay đặc biệt là các bài song ca với Trường Vũ . . hát một mình thì giọng hơi mỏng và nhẹ nhẹ.
Chuyện hoa sim / the best of NQ / Không giờ rồi Nghe những cd này thì mất phương hướng về thời gian, không gian, thiết bị... NQ song ca với Mạnh Quỳnh,Mạnh Đình,Trường Vũ, Thế Sơn quá tuyệt vời Thân
NHƯ QUỲNH VỚI HƯƠNG LAN MÀ CẤT GIỌNG THÌ AI MÀ CHÊ ĐƯỢC CÁC BÁC NHỂ SAO LẠI CÓ NGƯỜI CHẤT GIỌNG MỀM MẠI MƯỢT MÀ DA DIẾT THẾ KHÔNG BIẾT :roll:
Em mới liều xử CD The best of NQ 2 Áo Hoa. Nhưng phối khi không đc ưng ý như đĩa the best of 1. Thân.
em thấy cái album tình yêu vỗ cánh phối nhạc khá hay. em cũng là một fan của NQ. xin 1 chân ở đây các bác nhé
em cũng là fan cuả như quỳnh ,em thấy như quỳnh hát thật sự đặc biệt ,giọng ca đầy sự ngọt ngào và cũng thật tha thiết, bài duyên phận như quỳnh đã cho người nghe cảm thấy sự cam chịu tê tái của 1 đời con gái ...(.chưa yêu lần nào biết ra làm sao,biết trong tình yêu như thế nào) nghe bài này em thực sự xúc động
Như Quỳnh 5 năm trở lại đây tiếng hát yếu lắm rồi, không còn trong trẻo nữa, phong độ không còn giữ được nữa rồi nhất là trong những chương trình Thúy Nga, ASIA gần đây chị ấy hát thấy vất vả quá mà giọng lại bị hơi khàn khàn mất rồi.
Vâng, theo thời gian thì giọng ca của Như Quỳnh hát xuống thấy rõ bác ạ, nhưng không vì thế mà em không nghe nữa, em vẫn hay mua khi Như Quỳnh có đĩa mới. Giọng Như Quỳnh không còn hay như xưa ta phải chấp nhận thôi vì đây là quy luật tự nhiên mà. Ngoài giọng ca trời phú cho, theo em được biết Như Quỳnh cực kỳ chăm chút các bài hát mình trình diễn. Như Quỳnh là một trong những ca sỹ mà có nhiều đĩa nhất đấy (dù chỉ toàn đĩa F1 thôi! ). Các bác nói rất nhiều các bài hát Như Quỳnh trình bày thành công ở trên, có một bài mà em cực kỳ thích: Vòng tay giữ trọn ân tình của Đỗ Kim Bảng, nghe cô ấy hát phê không chịu nổi, rất tình cảm mượt mà, đầy tâm trạng. Mời các bác: http://www.youtube.com/watch?v=8keSngiwKGE
Chắc có lẽ vậy mà hôm vừa rồi em cho vợ xem cái DVD số 4 của Như Quỳnh thì vợ phán 1 câu xanh rờn: "giọng ca thì dễ nghe nhưng không có hồn".
Như Quỳnh vẫn là ca sĩ có vinh dự thử những bài mới & khó xử lý như bài 'Thương lắm mình ơi' trên PBN 105 thì dĩ nhiên là giọng hát của Như Quỳnh vẫn có nội lực hơn ca sĩ nhạc quê hương khác. Khúc cao trào của bài đấy mà không phải Như Quỳnh thì không biết ca sĩ nào xử lý vừa quãng dài mà không cần lấy hơi mà câu hát vẫn mượt, nhả chữ vẫn đầy, lên cao không bị chói. Cảm thụ có thể chủ quan nhưng phân tích phải nhiều khía cạnh mới chính xác được. Mỗi người mỗi tai thôi, chứ những bài hát của Như Quỳnh trên PBN vẫn được khá đông khán giả bầu vào thứ nhất nhì trong Top 5, vẫn trội hơn hẳn những ca sĩ sau này.
Nhân dịp nhắc đến "phần hồn" của âm nhạc & DVD Như Quỳnh 4 'Trả lại thời gian', rất nhiều khán giả đã thổn thức với cảm xúc của bài hát chủ đề 'Trả lại thời gian' . http://forums.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=994450&mpage=1&key=󲲓 Đa số khán giả nhận xét một người phụ nữ viên mãn với sự trải nghiệm cuộc đời và nghề nghiệp của những bài tình ca đầy chất tự sự như 'Duyên Phận, Khóc thầm, Trả lại thời gian'….hát sẽ có hồn hơn một cô thiếu nữ của những bài 'Vào hạ, Người tình mùa đông'…!!! :roll: Nhiều ca sĩ hát bài này rồi nhưng Như Quỳnh trình bày bài này cứ như là viết riêng cho cô ấy, đây có có thể nói là bài hát thành công nhất của PBN 103 và của Như Quỳnh trong năm 2011, được chọn làm chủ đề cho cuốn DVD 4 này.
Giọng Như Quỳnh có thay đổi nhưng sự thay đổi ấy tốt hơn hay xấu đi thì cần phân tích lại, tài năng thì phải thăng hoa nhưng thăng hoa đến đỉnh điểm thì phải đứng lại và khẳng định vị trí của họ bằng đẳng cấp & kinh nghiệm, đó ko có nghĩa là họ đang sa sút phong độ, bằng chứng là ko ai thay thế được vị trí của Như Quỳnh trong làng văn nghệ hải ngoại đã từng đào thải rất nhiều ca sĩ nổi đình nổi đám một thời. Em thì em vẫn thấy Như Quỳnh là vedette trong dòng nhạc quê hương, hễ bài nào mà NQ "đụng" đến là y như rằng dân tình trên youtube vote ầm ầm, còn ca sĩ khác hát coi như..."cái bóng bên đường", comment bên dưới thì gần như "phát cuồng", như bài Trả lại thời gian, Như Quỳnh hát rồi thấy...uổng cho Lệ Quyên, giá như LQ đừng hát bài này có phải đỡ bị so sánh vì giọng LQ ko phải là dở, nhưng so với NQ thì ko so được, bởi vậy mấy bài Như Quỳnh hát trước tiên như Chuyện hoa sim hay Duyên phận, Thương lắm mình ơi...dù hát cách đây 10 năm hay mới hát gần đây thì chắc phải lâu lắm hoặc chẳng ai dám hát lại vì cái bóng chị để lại quá lớn! Có nhiều người nghe nhạc theo quán tính, nghe thấy...êm êm...thì bảo là hay nhưng ko biết hay chỗ nào, hoặc nghe giọng hơi trầm khàn thì chê ko hay, hoặc giọng nào ngọt ngào êm ái, ko "gập ghềnh liêu trai" thì...ko có hồn. Giọng trong hay trầm tùy mỗi bài hát, tùy cách xử lý, Như Quỳnh là ca sĩ luôn làm mới, đặt dấu ấn riêng cho mình ở mỗi bài hát, thậm chí rất trau chuốt. Có nhiều ca sĩ hát lúc nào cũng 1 tông giống nhau thì dễ nhàm. :?
Chất giọng của Như Quỳnh như thế là yếu. Yếu về hơi lẫn cá tính trong giọng hát, không đậm đặc mùi của nhạc vàng. Ca sĩ trẻ giọng đậm chất nhạc vàng em thấy có Hồng Trúc.
Có phải Hồng Trúc có giọng hao hao như giọng Phương Diễm Hạnh, hát trơn tuột đến nỗi cứ tưởng đang...trả bài!!! Em Hồng Trúc giống na ná kiểu hát cho ra chất sến của nhạc Vàng chứ không có cá tính lẫn kỹ thuật điêu luyện, kiểu như Tâm Đoan, Băng Tâm, Phương Diễm Hạnh. Cũng phải thôi, vì hải ngoại có được mấy em đào tạo đúng bài như ở VN, mà hát kỹ thuật điêu luyện đôi khi bị "complain" hát không giống nhạc Vàng phổ thông!!! :wink: Giọng cứ phải nhão tí, hơi gió một tí như mấy em kể trên thì cũng ra sân khấu được mấy mùa nhưng sau đó cứ lều bều, chẳng lên cũng chẳng xuống !!! :?