Tranh luận với kụ như ra chợ mua con ngan, con vịt về nhà lấy gáo nước đổ lên đầu nó, nước nó chảy hết chả dính tí gì cả
Các cụ tranh luận làm gì?Ông linhtre này lại làm trò để khuấy động diễn đàn tranh luận nhau những chuyện vô bổ không ra đâu vào đâu làm tốn tài nguyên diễn đàn.Ông này chả có mục đích gì tốt đẹp ở đây cả.Ông thích Hồ Hà,không thích Như Quỳnh thì ông lập FC Hà Hồ mà khen chứ đừng vào đây chê Như Quỳnh để mọi người tranh luận như thế.
Bác linhtre thích hay không thích cũng Không nên đánh giá ca sỹ NQ bằng những lời lẽ không hay như vậy?Một NQ đã đc đông đảo khán giả yêu thích và mến mộ,một giọng ca truyền cảm và đầy nghệ thuật rất đc đi vào lòng người.Bác linhtre sao lại chê các bác già nhỉ?Già nhưng chưa có bác nào điếc cả đâu?Già thì kinh nghiệm audio càng nhiều và khẳng định chất lượng về âm nhạc của các bác có kinh nghiệm là đáng phải ghi nhận.Em không phải là fan của NQ nhưng theo em bác linhtre nên suy nghĩ kỹ khi nhận định về người ca sỹ.Thân!
mình rất thích nghe NQ hát, nhưng ai muốn nói gì nói....mình ko wan tâm, vì chẳng ai nói xong lại can thiệp vào giọng hát được cả....
Mình cũng là Fan của NQ. Nhưng những năm gần đây ít ra là những bài phát hành gần đây trong Paris by night thì ko thích lắm. Hát bài hát mới, phong cách gần như thay đổi thấy nó gượng gạo thế nào. Phải chăng đã "Hồi Xuân" nên nổi loạn. p/s: ý kiến cá nhân
Các bác ở đây không hiểu bác linhtre muốn gì rồi!!! Những ca sĩ nào được tuyệt đại đa số hâm mộ thì đối với bác ấy là "tầm thường", vì rằng bác ấy quá "cao siêu", ví như Bằng Kiều thì bác ấy cho là "doạ ma" ở những nốt cao, còn Như Quỳnh khiến mấy ông "chào cờ". Nhưng thiên hạ vẫn đầy những người "yếu bóng vía" để BK "doạ ma", và nam phụ lão ấu đều mến mộ Như Quỳnh thì các bác tranh cãi làm gì, mỗi người mỗi ý thích khác nhau nhưng nếu khác tất cả mọi người thì thành ra...lập dị!!! :lol:
Tội trộm nghĩ bác linhtre này cũng không hiểu mình đang nói gì, nói tới cái "khoẻ" của Thanh Lam, nhưng "khoẻ" như kiểu ấy làm gì mà đậm chất nhạc Vàng, "khoẻ" kiểu ấy là cùng bảng với họ Đàm thì may ra có lý, hoặc cùng bảng chua ngoa đanh đá với Hà Hồ thì chẳng ai phản đối, đem Thanh Lam, Hà Hồ mà so với ca sĩ nhạc Vàng. Có phải méo mó chính ý kiến của mình rồi không!?!! :lol: Lạy cụ giấu bớt cái dốt dùm em!!! :lol: Mai Thiên Vân cùng một sở trường, cùng hát chung sân khấu PBN với Như Quỳnh thì có thể công nghệ lăng-xê không bằng nên tôi chấp bác khoản đó. Nhưng cũng cùng một cuộc thi THTH với Như Quỳnh mà ra, Như Quỳnh đoạt Giải đặc biệt còn Mai Thiên Vân đoạt Giải tư thì bác tính chấp tôi kiểu gì!?!! :roll: Hay bác tính "đánh bài lơ" như trên kia!?!! :| Hay bác lại bảo thành phần Ban Giám khảo toàn những tên già mê gái đẹp. Nói xin lỗi bác chứ gái đẹp thì ai mà không mê, nhưng thế gian này hay lĩnh vực giải trí đầy hot girl khiến quý ông "chào cờ" hơn cả Như Quỳnh, cứ gì thiên hạ cứ cắm đầu mê một người khiến bác phải lộn ruột. Trên kia thì Hồng Trúc, Hà Hồ, dưới này đem Mai Thiên Vân ra so, tưởng cao ngạo thì chắc đã dòm trước ngó sau kỹ lưỡng thay vì "ba chớp ba nháng", xớn xác phang ẩu!! Tôi mạo muội đồ rằng đại trượng phu chẳng ai đi nhỏ mọn tỵ hiềm với phụ nữ đẹp (ngoại trừ có bệnh... mà giấu), mà cũng chẳng ai ngồi nói ngang mà không đưa ra được lý lẽ phân tích. Lý sự cùn kiểu như bác dễ khiến Mod/Admin close topic chứ chẳng thuyết phục được ai. Bác thử đưa ra 1 bài hát cùng với những phân tích chứng minh Mai Thiên Vân, Hồng Trúc hát hay hơn để bà con tham khảo thử coi trình bác cỡ nào thay vì chứng minh trình độ cãi chày cãi cối của bác ồn ào ngang tầm với...con ngan!!! :wink:
Cũng bởi do thông cảm với dân tình ở các topic khác đối diện với màn "non-stop hoạt náo"mà...rỗng tuếch của anh "lính trẻ"!!! :lol:
Em nghĩ bác này có vấn đề nên đánh giá các ca sĩ như thế.Em nêu ra mấy ví dụ thôi các bác vào đọc các bài viết của bác linhtre thì sẽ hiểu!Bác này nguy hiểm và sử dụng ngôn từ rất thiếu suy nghĩ...
Các bác ném thêm tí đá nữa dám chừng cậu linhtre chuyển tông qua so sánh mức độ nổi tiếng & khả năng khiến mấy ông... "chào cờ" của Như Quỳnh với mấy em Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh nữa thì vui nhể!!! :lol: Xin lỗi các bác trước, tôi đồ rằng cậu ấy còn đang lẫn lộn giữa.... tiếng rên & tiếng hát cũng nên!!! :roll: Cậu này cứ như xe bị lì máy, cãi tới cãi lui cuối cùng về lại số "mo", cứ như Asia & Thúy Nga là công ty chuyên đào tạo hot girl để khán giả..."chào cờ"! :lol: Chắc họ sinh ra chỉ để lăng-xê 1 ca sĩ, và sau khi ca sĩ đó không còn thì họ...dẹp tiệm!!! Nên đặt câu hỏi ngược lại công nghệ lăng-xê của họ "chắc ăn như bắp" thế thì ca sĩ nào vào lò ấy cũng thành "sao" cả...nào là chân dài, gầm cao máy thoáng, ngực to.... cũng đều có cả nhưng sao vẫn chỉ có 1 ca sĩ khiến cậu nóng mặt!?!! 8) Chắc mẹ cậu lại... quên cho i-ốt vào nồi canh!!! :wink:
Hồng Trúc mới đầu nghe thấy lạ lạ, như càng nghe thấy chất giọng bình thường. Không có gì đặc sắc. Theo gout âm nhạc của em thì : - Dòng nhạc Trúc Phương : Bóng nhỏ đường chiều, Chiều cuối tuần, Đò chiều, Hai chuyến tàu đêm, Nửa đêm ngoài phố, Mưa nữa đêm,...Thanh Thúy. - Trịnh Công Sơn : Biển nhớ, Diễm xưa, Gọi tên bốn mùa, Tình xa, Hạ trắng, Ướt mi, Tình nhớ,...Khánh Ly - Lính : Giã biệt Sài gòn, Vọng gác đêm sương, Đêm trên đĩnh sầu, Người về đơn vị mới, Đêm tiền đồn, Lính nghĩ gì,...Trường Vũ - Tiền chiến : Xin còn gọi tên nhau, Ngậm ngùi, Hoài cảm, Tưởng niệm, Rồi mai tôi đưa em,...Lệ Thu Hồng Trúc hát mấy bài nhạc vàng nghe không có hồn và không có đặc trưng riêng, em đã bỏ hết những CD Hồng Trúc rồi....Nghe không vô được.
Ảnh này chắc gia đình như quỳnh chụp lâu rồi bác nhở vì vừa rồi xem thúy nga thấy thúy quỳnh già hơn ảnh này nhiều
xem 2 clip em thấy clip 1 như quỳnh vừa tươi vừa duyên, môi mọng, mắt tròn to, long lanh thật quyến giũ nhưng ở clip 2 như quỳnh có xuống sắc đi nhiều đó các bác ợ
Lâu lắm rồi mới thấy Chí Tài ôm ghita...Vẫn rất dẻo..các bác nhể. Như Quỳnh..thì hát vẫn hay..mặc dù phong độ có vẻ..bắt đầu sang bên kia dốc.