Sự khác biệt thường thấy giữa thiếu nữ độc thân và phụ nữ có chồng con. Độc thân son rỗi thì xinh tươi, có gia đình vào thì mặn mà!!! Có gia đình rồi mà mắt còn tròn to, ngây thơ thì hơi…bất hợp lý!!! :roll: Tâm lý của nam giới đối với người phụ nữ không phải của mình là thích ngắm sự ngây thơ của thiếu nữ hơn sự mặn mà của phụ nữ âu cũng là chuyện thường tình! Thấy bài này nhận định cũng hay, post lại cho mọi người coi chơi :wink:
Trường Vũ bài nào chả thế bác. Nhìn lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hay ổng hát "nhập tâm" quá nhỉ ??
http://nhacso.net/nghe-nhac/chieu-cuoi- ... VVkZc.html Bải này thì em thích nghe Hương Lan hơn, tất nhiên NQ cũng hát cũng rất hay
NQ hát Chiều cuối tuần không hay lắm, em thích bài Người tình và quê hương NQ thể hiện hay hơn các ca sĩ khác nhiều.
Ấy vậy mà em thích cặp đôi này hát nhất đấy bác à. Như Quỳnh từng nói với TV trong cuốn THúy Nga 76, "ba năm nay anh hát chung với em, lần nào anh cũng bỏ của chạy lấy người không à" :lol: , em nghĩ chắc vì lý do này.
Hôm nay nghe Như Quỳnh hát song ca với Quang Lê bài ca Huế trong ThuyNga 106 thấy giọng hát của em ấy không còn trong veo như ngày xưa, một số đoạn tỏ ra quá đuối sức, hát bị hụt hơi nhiều.
Đúng vậy, giọng như quỳnh hay bởi vì nó trong veo, ngọt ngào nhưng khi có tuổi thì thanh quản và sức khỏe sẽ ảnh hưởng nhiều đến giọng hát
Ngoài cái giọng hát thì gương mặt trông cũng chán quá. Trông giống như căng kéo nhiều bị sập ấy các bác nhỉ
Nói về phần trình diễn trong PBN 106, bác có thể chỉ ra đoạn nào đuối, hụt hơi nhiều để anh em tham khảo thử, chứ tôi thì tôi thấy đoạn "Sao nỡ đành xa Huế, đành lòng quên sao anh" thì xuống & lên quá ngọt, còn đoạn "Xin anh nhớ đừng quên Huế và em" thì xử lý cao độ khá điêu luyện, nhả chữ rất đầy. Đối với cao độ xử lý điêu luyện thì không thể có chuyện hụt hơi hay đuối được. "Huế và em" cơ bản là bài nhạc buồn, cộng thêm giai điệu nhạc Huế thâm trầm thì giọng "trong veo" như bài "Mùa xuân trên Tp.HCM" của em ấy là...phản tác dụng!!! Ngày xưa em ấy không hát tình ca buồn nhiều chắc cũng vì chưa đủ kinh nghiệm để hát, toàn hát nhạc giai điệu đơn giản, dễ nghe nên được lòng trai tráng, thanh niên, giới trẻ nhiều, từ đó hình thành thói quen so sánh giữa các thời kỳ. Nhiều người thích những bài được cho là đỉnh cao như Chung Mộng, Chờ người thì tôi hoàn toàn không ấn tượng!!!
Nếu muốn so các thời kỳ thì nên so bài này với Huế buồn (PBN 70) năm 2003 thì mới hợp lý vì cùng thể loại nhạc. Bài Huế buồn Như Quỳnh hát năm 2003 thì giọng cũng đâu có trong :roll: . Kể ra làm ca sĩ như làm dâu trăm họ, khi hát trong trẻo thì có bác cho là..."thiếu cá tính"..., còn hát trầm quá (đúng chất nhạc Huế) thì bị cho là..."không còn trong trẻo như xưa"...Em nói câu này có gì không phải mong bỏ quá cho, hát nhạc Huế mà giọng trong veo, nhiều chất gió như ngày xưa thì giống như..."lấy đĩa đựng cháo"....nó chảy tràn ra hết không đọng lại gì được!!! :cry: Chẳng biết có phải bác Thắng Việt có thành kiến với Như Quỳnh không chứ em thấy 5 năm trở lại đây Như Quỳnh có một số bài ấn tượng: Duyên phận, Trả lại thời gian, Thương lắm mình ơi...Mỗi bài là một phong cách rất riêng, theo em thì phong độ vẫn được duy trì!!! Mỗi thời mỗi thế, đâu phải cứ như xưa mới gọi là phong độ, lúc trước ít ca sĩ thì thế, sau này nhiều ca sĩ trẻ cạnh tranh thì phải khác, quan trọng là so với mặt bằng chung hiện tại vẫn giữ được hạng Top, cũng như tình hình kinh tế Mỹ tuy suy thoái so với lúc trước nhưng Mỹ vẫn là nền kinh tế mạnh nhất so với thế giới.
Em có vài comment sau khi nghe Huế và em trong PBN 106: - Huế và em là bài khó ít có người hát, ngay cả Hương Lan hát bài này cũng không thể hiện rõ chất Huế, Như Quỳnh đã truyền tải thành công bài hát này khi xử lý điêu luyện ở một số đoạn khó, phát âm, nhấn nhá nghe đúng chất Huế, nghe 1 lần thấy không hay, tuy nhiên nghe nhiều thấy.... nghiện!!! Như Quỳnh đa dạng ở chỗ hát bài Thương lắm mình ơi mang âm hưởng Nam bộ, hát tông cao và nhanh nhưng không chói, còn bài Huế và em mang âm hưởng xứ Huế hát tông trầm nhưng không khàn, không đục!!! - Em thấy Như Quỳnh trong bài này giống bài Anh tiền tuyến, em hậu phương!!! Xinh thế này nên đến nỗi có bác nghi ngờ là xinh do..."dao kéo" cũng phải! - Cùng một chương trình PBN 106 nhưng bài của Như Quỳnh không phải ai hát cũng được, còn bài của Mai Thiên Vân, Hương Thủy, Hạ Vy thì...Như Quỳnh dư sức qua cầu & từng kinh qua bài Hai đứa giận nhau.
Mấy hôm nay,nghe đi nghe lại đĩa Duyên Phậm của Như Quỳnh sao thấy lời và hát hay quá các Bác à. Chỉ tiếc là đĩa của R là F1 hay 2 j đó nên chất lượng thu hơi kém, không biết đĩa gốc có ngon không? Thân,
Em thì thích CD Lạ Giường hơn, bài Vùng lá me bay, Người tình không đến nghe sao mà da diết quá!!! Bài Hoa tím đợi chờ hoà âm & bè nghe phê như con bê!!! :mrgreen:
Em thì thích CD Lạ Giường hơn, bài Vùng lá me bay, Người tình không đến nghe sao mà da diết quá!!! Bài Hoa tím đợi chờ hoà âm & bè nghe phê như con bê!!! :mrgreen:
Em có nhiều đĩa gốc như quỳnh và cả đĩa f1 nữa em nghe thấy đĩa gốc nghe phê hơn nhiều, giọng như quỳnh đã trong nghe đĩa gốc càng trong veo như nước mưa :lol: Đĩa gốc trường vũ và như quỳnh nên mua vì nghe chất âm, chất giọng nổi lên hơn đĩa cop nhiều các bác ợ :mrgreen: