Em cũng ái mộ ca sỹ Như Quỳnh lắm! nhưng chưa có cái CD gốc nào? các bác biết nơi bán chỉ giùm em với nhé!
3 Album này đúng là chết lịm thật nhưng mấy album gần đây mà nghe thì có khi bán đầu CDP đi vì nó làm hỏng hết giọng NQ đi bác nhé. :lol:
3 Album này đúng là chết lịm thật nhưng mấy album gần đây mà nghe thì có khi bán đầu CDP đi vì nó làm hỏng hết giọng NQ đi bác nhé. :lol:[/quote] Em thấy từ khi NQ sinh con thì giọng hát có vẻ xuống đấy :mrgreen:
Em thì kết tiếng hát NQ từ năm 1995 khi đó nghe bằng băng cassette, và chỉ sưu tầm được mấy CD gốc Asia 74, 79, 84, 91 và TN 196, 228, những chủ đề phát hành sau 2002 của NQ nghe không còn phê nữa nên ko thèm mua CD gốc nhưng cũng kịp sưu tầm đủ bộ của NQ bằng file lossless và vẫn còn rải rác một số bài cũng rất hay. Nói chung là những CD của NQ phát hành từ năm 1995-2001 nghe hoài không chán, nhiều bài hát chung với Mạnh Đình cũng rất mùi chẳng hạn như "người đã như mơ"... Nghe bài này bằng CD gốc sướng tê luôn các bác. http://www.youtube.com/watch?v=0LXVIL6vD5E
Giọng Như Qỳnh bây giờ có giời cứu bác ạ. PB họ chỉnh sửa hết sưc mới được như vậy nếu không còn tệ nữa cơ.
Giọng Như Qỳnh bây giờ có giời cứu bác ạ. PB họ chỉnh sửa hết sưc mới được như vậy nếu không còn tệ nữa cơ.[/quote] nghe như quỳnh hát ở TN BN 108 này em thấy cô ấy chắc sắp giải nghệ rồi, khả năng do bệnh tật giống bác tuấn vũ ấy tự dưng bị mất giọng. Các bác fan như quỳnh mau đi mua đĩa của cổ đi không thì tuyệt chủng giờ :mrgreen:
Em thấy cd gốc như quỳnh nhiều và dễ mua nhứt, các bác cứ mua thoải mái, càng hiếm càng tốt, em mua rồi :mrgreen:
mình cũng thích nghe Như Quỳnh hát : giọng hát mượt mà thanh thoát và trong trẻo cũng có khoảng hơn 10cd của Như Quỳnh để nghe đổi món,thời kỳ vàng son của như quỳnh đã qua rồi các CD mới gần đây nghe không cong trước như trước!
Thấy mọi người bên Thúy Nga khen Như Quỳnh trong PBN 108 quá trời mà!!! Hay tại các bác mua đĩa lậu nên nghe tiếng bị bể??? Em thì em bị bộ đĩa lậu nó bể tè le hết, nghe rè rè... Giọng Như Quỳnh ngày xưa trong khe hát nhạc thiếu nhi OK nhưng nhạc tình nghe chán. Em có CD Như Quỳnh 2 & 3 nhưng cũng ít đem ra nghe. Tùy cảm nhận mỗi người thôi, chứ em thì em kết giọng Như Quỳnh lúc sau này hơn. Bác Thắng Việt nói vậy hơi chủ quan quá rồi, vì khán giả có người cũng thích giọng Như Quỳnh sau này hơn ấy chứ, còn nói Thúy Nga chỉnh sửa được như vậy là không đúng vì mới nghe Như Quỳnh hát live bài này giọng tốt, dĩ nhiên phải chấm theo thang điểm hát live và ban nhạc chơi live. http://www.youtube.com/watch?v=-_Kc2BKwQRw
Thanks bác cái video, cái này là mới đây thì phải. Hát live gần như không nhạc đệm vì ban nhạc chơi ẹ quá nhưng giọng Như Quỳnh khá chất đấy nhỉ!!! Riêng về PBN 108, vừa nghe nói Như Quỳnh sẽ hát 'Giọng ca dĩ vãng' là thấy không thích vì cơ bản bài này bình thường, không hay lắm!!! Bài nhận xét này khá phổ biến trên FB & Thúy Nga vì nó phân tích gần giống với tâm trạng của một số bác "hụt hẫng", xem kỹ thì thấy Như Quỳnh trình bày luyến láy, nhả chữ, lên cao vẫn chất, em kết câu cuối nhất!!! :lol: Thật tình mà nói giọng Như Quỳnh có thay đổi nhưng từ trước khi sinh và sau khi sinh không khác mấy đâu ạ, cứ so trong PBN 84 & PBN 88 là thấy rõ nhất!!! Cơ bản là các bác bị "thuốc" lúc ban đầu cổ hát cho Asia mộc mạc, trong trẻo nên nghĩ những bài sau này không hay, nhưng dù mộc mạc hay kỹ thuật thì cổ cũng là Như Quỳnh có nhiều điểm đặc biệt hơn ca sĩ khác!!! :mrgreen:
Em thấy có đoạn lên cao mà có lên được đâu, đứt cái bịch :lol: Nói vậy thôi chứ các bác chém như vậy là đủ rồi.
"Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi. Rồi em đành chối tiếng giao hoà. Từ ly là khúc hát đau lòng sầu muôn lối. Ai đang xây mộng cát vàng cao sang. Ai đem cung nhạc tiếng đàn gieo hoa. Lời ca ngày ấy đã xa rồi. Mà sao còn chuốt mãi cung đàn vọng về tim." Em thấy hơi lạ, khúc này cổ hát từ nốt cao nhất "Rồi em đành chối tiếng giao hoà" chuyển sang nốt thấp nhất "Từ ly là khúc hát đau lòng sầu muôn lối" liền hơi không đứt mà??? Nếu rớt cái "bịch" là phải có khúc ngưng. Chắc tại dàn loa nhà bác khúc đó treble nhiều quá nên nghe mỏng bớt chăng??? :lol: Như Quỳnh hát bài này một lần trong LK Giọng ca dĩ vãng & Giọt lệ đài trang với Thế Sơn vào năm 2004, vẫn trong giai đoạn chưa sinh con nhưng giọng nghe không khác bây giờ, chỉ khác là lối hòa âm và cách hát mà thôi, nhiều người cũng hay nhầm, thấy khác khác chút hơi nghịch tai là bảo "hát sai" nhưng quên rằng hát thế nào thì do "cung" với "phím" cả, thế mới có câu "cung lỡ dây chùng" trong bài Giọng ca dĩ vãng chứ!!! :lol:
Em đang nghe lại bài này trong CD Khúc ca Đồng Tháp (2004) và trong PBN 108 (2013). Ở đây nhiều bác nghe từ giai đoạn 2002 về trước quá nên chắc bỏ lỡ CD này, giọng của 2 version này đúng là không khác gì cả!!! Có bác nào tính nhầm chăng??? Lẽ ra giọng cổ "bị gì đót" phải là 35 số PBN trở lại đây mới đúng!!! :lol: Hay chắc ampli nhà bác gì đó "chênh jack" từ 15 số PBN trở lại đây!?!!! :roll: Just joking!!! http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lien-Khuc-Giong-Ca-Di-Vang-Giot-Le-Dai-Trang-Nhu-Quynh/ZWZ9698O.html
Lúc đầu em cũng tưởng giống bác, đang lên cao tự nhiên ngưng 1 cái, hóa ra cái DVD lậu nó bị đứng ngay khúc ấy!!! :lol:
Em nghe rõ ràng chất giọng như quỳnh không còn độ nũng nịu như các cd trước khi sinh, cái này en dám chắc và em mê cổ ở điểm này nhưng các bài gần đây không thấy chất này nhất là sau khi sinh cổ đã ra cái album nào đâu, đấy là tại sao, em nghĩ chắc có nguyên nhân, thôi để thời gian tới cổ cho ra album mới là biết liền, còn nếu không có album mới coi như tai em cũng chưa đến nỗi điếc :mrgreen:
Ấy ấy! Bác nói thế phỉ phui cái mồm, xui xẻo cho tai mình lắm bác ạ! Em đồ rằng bác là semi-fan Như Quỳnh thôi phải không? Sau khi sinh cổ ra một loạt CD: Áo hoa, Duyên phận, Lạ giường....chưa tính DVD và một loạt CD ra cho Asia & hát chung với ca sĩ khác. Còn cái "nũng nịu" mà bác gọi thì em đồ rằng đó là chất "sến", đối với em thì càng giảm bớt "sến" thì càng đỡ phải ngại người khác nói mình...nghe nhạc "sến"...bác ạ!!! :roll: Mà em mê giọng cổ trong Lk Con đường xưa em đi (PBN 77) mà không cảm được cái gọi là "sến" hay "nũng nịu" gì cả, chắc mỗi người mỗi tai thôi!