Sáng mai 8h em phone Bác nha rồi gọi Bác 208 cfe ăn sáng luôn cho Bác ấy có sức khỏe mà copy chứ. Phải o bế Bác ấy cho dữ vào thì nhờ vả mới nhiều được.he he Chiêu này em dùng từ nhỏ tới giờ mà chưa thất bại bao giờ đó Bác hungis.
Dĩa đó bây giờ mua ở đâu em kg biết chỉ biết có đĩa giống như Bác nói nhg nó là đĩa mitsubishi for audio thôi. Loại này còn mắc hơn 2 loại trên nữa.
Cám ơn bác, ngày mai em cố gắng dậy thật sớm :lol: Sáng mai ghé Huỳnh Thúc Kháng mua luôn bác ơi, em thường dùng loại Mitsubishi Phono-Rex cũng tốt và rẻ hơn loại Mitsubishi for audio.
Nhìn bác kiencon em lại nhớ hồi lần đầu em đi gặp các cụ VNAV! Hồi hộp như gái 18 ấy! Mai ra Hùynh thúc kháng bác cứ hỏi đĩa lòng đen là họ đưa cho lựa, khoảng 4k một cái! Mua đĩa xịn...hao "xiền" lắm!
Em cũng có cảm nghĩ chung như bác Tai_trau, hai cái đĩa Best of Nhu Quynh nghe không được hay lắm (ý em là chất lượng âm thanh, không biết có phải do em mua đĩa copy thì như thế), không thấy được chất của nhạc vàng, thực ra em thích nghe nhạc vàng với kiểu hòa âm như hồi xưa,(như trong đĩa Nhã ca 5), em vừa mới mượn được mấy CD cũ Thanh Tuyền, Hương Lan, Tuấn Vũ ...nghe phê qua các bác ạ.
Các bác cho em tham gia với, em cũng là một người si NQ (cả tiếng hát và vẻ đẹp). Em thường nghe mp3 trên máy tính thôi, cũng có mua vài đĩa CD dỏm. Có lần em xem DVD Pari by night số... (không nhớ), thấy NQ hát bài "Em hậu phương anh tiến tuyến" với Trường Vũ thật là ấn tượng, không chỉ tiếng hát của NQ mà còn cảnh cuối bài hát thấy TV mắc cỡ khi NQ áp đầu vào vai chàng ta (chắc anh chàng này cũng mê NQ như em vậy cho dù NQ đã có 3 husbands rồi, hihihi).
Thưa bác fee_2006, chất lượng âm thanh của các CD hải ngoại là khá tốt, bác có nhu cầu đĩa gốc kô em bán (hay tặng nhỉ) cho bác. Hihi. Mấy hum nữa sẽ tặng thêm cho bác mấy CD cũ bác vừa nêu tên, xem có còn phê nữa không.
Kính bác kiencon, e xin sẵn sàng, nhưng bác ơi em ở Ninh Thuận, liệu có tiện cho bác không ạ? Số cầm chân của emlaf 0983698225.
Vâng, rất cảm ơn bác Tai_trau, nhiều khi nghe lại nhạc vàng cũng thấy rất hay bác nhỉ. Hẹn sớm gặp bác nhá.
Em đã nhận được bộ đĩa của bác kiencon, bây giờ em sẽ sinh sản vô tính nó đây! Em cũng sẽ lưu thành image để có thể chép cho bác nào cần! Ngày mai ai có nhu cầu thì mang phôi theo nhé! Bộ bác kiencon tới 11 đĩa lận! Phôi đĩa bác kiencon+hungis+em chỉ đủ làm 3 bộ thôi! Bộ đĩa gồm: Mưa rừng-tình khúc Huỳnh Anh. Tình yêu vỗ cánh. Yêu tiếng hát ngày xưa. Đời còn cô đơn. Nếu đời không có anh. Chuyện tình hoa trắng. Rừng lá thay chưa. Chuyện hoa sim. The best of Như Quỳnh (2CD). Hồng Trúc-Đôi bóng.
Hóa ra bác Tai trau ở Ninh Thuận khi nào vào tron đó tôi kiếm bác rủ uống cafe được không? Sắp tới phải vào trong đó công tác, bác ở phan rang hay ở đâu nhi?
Vâng, em ở Phan Rang bác à. Nếu có dịp qua mời bác ghé chỗ em, trừ khi em đi công tác còn không bác cứ liên lạc là em có mặt. Cà phê ở đấy ngon đấy bác.
Bác yên tâm, khi hết chuyện về NQ thì tụi em lại đổi tên Topic thành "CLB các fan giọng ca hải ngoại" :lol: :lol: :lol:
To: Bác tai_trau. Bác ở Phan rang vậy là kg tiện rồi, dù sao cũng cảm ơn Bác nhé em sẽ gửi theo đường PCN vậy. To: Bác ngtaliem. ở Sài Gòn rất ít chổ bán cd hải ngoại origin vì nhập về kg được, lâu lâu mới có là do Việt kiều mang về tặng hoặc mua lại thôi. Khi nào thấy có em sẽ báo Bác nếu Bác ok em sẽ mua dùm cho.
Quá được nếu Bác Liêm chưa có. Quan trọng là price thôi Bác Hungaudio. Nói đến chuyện mê NHƯ QUỲNH tự nhiên nghĩ lại thấy tức cười. E thích có mỗi bài THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ mà phải đặc mua cả cái đĩa THÚY NGA74, giống chuyện một ông thích đôi mắt mà cưới luôn cả cô gái vậy, rồi chuyện vợ em giận em vì coi DVD mà cứ khen NQ đẹp dễ thương hết lời. Bác nào có cảnh ngộ giống em thì lên tiếng cho vui nha.
Em cũng thấy vậy bác Cáithang ơi. Em nghĩ có gì nhầm lẫn ở đây nè vì em nhớ lúc em đi học đại học một hôm mở tivi ở KTX kênh HTV lên thấy một cô bé(có thể gọi là vậy vì nhìn còn nhỏ lắm) dễ thương hát rất hay tên QUỲNH NHƯ. Năm đó là 1995 và bây giờ em mới có 31tuoi kg lẽ NQ lớn tuổi vậy sao. Có Bác nào có thông tin gì khác kg?
Sáng giờ mới chỉ làm được 1 bộ thôi! Kiểu này là các bác ở Huế và HN chịu khó chờ vài ngày nhé! Xong là em gửi ngay!